-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
10/12/2017 15:21Tottenham đại thắng, đẩy Arsenal xuống thứ sáu

Bàn thắng: Shawcross 80' - Shawcross phản lưới 21', Son 53', Kane 54', 65', Eriksen 74'
Phong độ tồi tệ ở bốn vòng gần nhất (hai hòa, hai thua) khiến Tottenham từ vị trí cạnh tranh chức vô địch phải rơi ra ngoài top 4. Tuy nhiên đội bóng của HLV Pochettino đã có chiến thắng quan trọng ngay trên sân Stoke để lấy đà cho giai đoạn khốc liệt cuối năm.
Trung vệ Ryan Shawcross trở thành nhân vật chính trên sân Britannia. Đội trưởng Stoke ghi hai bàn, bao gồm bàn mở tỷ số cho Tottenham và rút ngắn tỷ số còn 1-5 vào cuối trận. Pha đá phản ở phút 21 là lần thứ sáu Shawcross làm rung lưới nhà trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, chỉ kém các đàn anh Richard Dunne (10 lần), Jamie Carragher (7) và Martin Skrtel (7).
Thất bại ngay trên sân nhà khiến thầy trò Mark Hughes chỉ kiếm được một chiến thắng trong bảy vòng gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Stoke đã tụt xuống thứ 15 và chỉ hơn nhóm xuống hạng ba điểm.

Hồi giữa tuần, Tottenham vừa có chiến thắng 3-0 trước APOEL Nicosia. Chiến thắng này mang tới tinh thần tốt cho Tottenham và bàn thắng mở tỷ số của Shawcross giúp thế trận thêm thuận lợi. Khi bước sang hiệp hai, Stoke phải đẩy cao đội hình và Tottenham nhanh chóng tận dụng tung đòn phản công.
Hai bàn thua chóng vánh ở phút 53 và 54 đã đánh gục tinh thần đội chủ nhà. Hàng thủ Stoke không còn khả năng kèm người và dễ dàng bị đánh bại trong những tình huống họ chiếm lợi thế về quân số.
Harry Kane đã có một cú đúp để cân bằng 12 bàn thắng với Mohamed Salah trong cuộc đua Vua phá lưới mùa này. Tiền đạo người Anh cũng đánh dấu mốc 50 bàn thắng trong năm 2017 và còn khả năng nâng cao hơn nữa trong những ngày còn lại của tháng 12.
Một cột mốc khác cho Kane là bàn thứ 90 tại Ngoại hạng Anh. Chỉ có huyền thoại Alan Shearer là người cán cột mốc 90 bàn nhanh hơn Kane khi làm được sau 113 trận, so với 131 trận của chân sút Tottenham.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (8 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (9 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (15 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (27 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (37 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (43 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (46 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (48 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (48 phút trước)




