-
Thường trực Ban Bí thư: Công tác nhân sự Trung ương khóa mới bảo đảm chặt chẽ, minh bạch -
Nghẹt thở pha cứu tài xế trong ô tô bị vò nát sau vụ va chạm kinh hoàng trên quốc lộ 51 -
Danh tính 4 nạn nhân tử vong trên cao tốc Bắc – Nam: Bi kịch cả họ đi thăm thông gia gặp nạn -
Hiếm có phim Việt nào xuất sắc đến vậy: Dàn diễn viên "cháy" hết mình, vươn thẳng top 1 phòng vé -
Sinh viên PCCC kể lại diễn biến kinh hoàng cứu 7 người trong đám cháy nhà nghỉ Hà Đông, Hà Nội -
Linh Trương hậm hực vì người cũ sắp làm "đám cưới thế kỷ", bạn trai năm xưa của hot girl là ai? -
Tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người tử vong: Hé lộ nguyên nhân đau lòng từ điểm dừng đỗ -
Hotgirl Linh Trương đang nổi dần dần trên mạng xã hội là ai? -
Công an tỉnh An Giang thông tin về quá trình bắt giữ 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam Giồng Riềng -
Sau khi chồng bị bắt, Đoàn Di Băng "im hơi lặng tiếng", loạt dấu hiệu lạ trên mạng xã hội gây chú ý
Thể thao
14/01/2026 15:59Gói tài trợ phản tác dụng, MU trở thành trò cười
Theo hợp đồng kéo dài ba năm, bắt đầu từ mùa 2024/25, MU gắn logo Snapdragon – thương hiệu công nghệ thuộc tập đoàn Qualcomm – trên ngực áo, với tổng giá trị lên tới 180 triệu bảng, thay thế cho TeamViewer. Bên cạnh đó, riêng mùa giải hiện tại, “Quỷ đỏ” còn ký thêm một thỏa thuận đặc biệt với Microsoft, cho phép logo dòng laptop mới Copilot+PC xuất hiện trên áo đấu đội một nam ở các trận cúp quốc nội.
Kế hoạch tiếp thị này ban đầu được kỳ vọng sẽ mang lại độ phủ hình ảnh lớn, khi Copilot+PC được in ở mặt sau áo trong toàn bộ các trận FA Cup và Carabao Cup. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân lại biến thỏa thuận này thành một tình huống dở khóc dở cười.

MU chỉ thi đấu đúng hai trận cúp, cũng là số trận tối thiểu theo hợp đồng. Tại Carabao Cup, họ bị đội hạng dưới Grimsby cầm hòa 2-2 rồi thua 11-12 trong loạt luân lưu ngay vòng đầu tiên. Sang FA Cup, đội bóng áo đỏ tiếp tục gây thất vọng khi gục ngã 1-2 trước Brighton ngay tại Old Trafford, với bàn quyết định do cựu tiền đạo Danny Welbeck ghi.
Thống kê cho thấy đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1981/82, MU bị loại ngay trận mở màn ở cả hai giải cúp quốc nội. Hệ quả trực tiếp là logo Copilot+PC chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai lần, thay vì có thể hiện diện tới 13 trận như kịch bản lý tưởng ban đầu. Một chiến dịch quảng bá được đầu tư công phu bỗng chốc trở thành câu chuyện để báo chí mỉa mai.
Đáng chú ý, không chỉ áo đấu thi đấu, bộ đồ tập của MU hiện cũng chưa có nhà tài trợ, khiến câu lạc bộ được cho là đang bỏ lỡ nguồn thu lên tới hàng triệu bảng. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo đội bóng được cho là đang cân nhắc những phương án thương mại mạnh tay hơn, trong đó có khả năng bán quyền đặt tên sân vận động. Viễn cảnh “Nhà hát của những giấc mơ” mang tên Old Trafford Snapdragon vì thế không còn là điều quá xa vời.
- Clip: Tài xế xe buýt đột quỵ, nữ nhân viên kịp phát hiện nhanh trí kéo thắng xe (17:16)
- Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông: Dự báo sẽ mạnh lên thành bão số 1 (17:12)
- Thông báo quan trọng từ Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng gây chú ý (17:08)
- Hai chủ cửa hàng ở Nha Trang đánh nhau dã man rồi bị khách nước ngoài quay video, hé lộ nguồn cơn (17:06)
- Lý do nam thanh niên đâm nữ nhân viên spa rồi về nhà làm điều dại dột, hé lộ tình hình của cả hai (17:03)
- Thường trực Ban Bí thư: Công tác nhân sự Trung ương khóa mới bảo đảm chặt chẽ, minh bạch (1 giờ trước)
- Thặng dư thương mại gần 1.200 tỷ USD: Hàng hóa Trung Quốc đang tìm đường đi đâu? (1 giờ trước)
- Nghẹt thở pha cứu tài xế trong ô tô bị vò nát sau vụ va chạm kinh hoàng trên quốc lộ 51 (1 giờ trước)
- Ukraine chìm trong "bóng tối" giữa mùa Đông, khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng (1 giờ trước)
- Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc vụ phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên trên Threads (1 giờ trước)