-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thể thao
20/06/2018 07:29Hạ gục Ba Lan, 'Những chú sư tử Teranga' mang về niềm kiêu hãnh cho lục địa đen
Bàn thắng
Senegal: Cionek (O.G 37'), Niang (60')
Ba Lan: Krychowiak (86')
Đội hình thi đấu
Ba Lan: Szczesny, Piszczek (82'), Pazdan, Cionek, Rybus, Krychowiak, Zielinski, Blaszczykowski (Bednarek 46'), Milik (Kownacki 73'), Grosicki, Lewandowski
Senegal: K N'Diaye, Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly, Sarr, A N'Diaye, Gueye, Niang (Konate 73'), Mane, Diouf (N'Doye 62')
Với việc Nhật Bản bất ngờ đánh bại đội bóng được xem là mạnh nhất bảng H là Colombia, cả Ba Lan và Senegal đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải giành 3 điểm để nuôi tham vọng đi tiếp.
Với Senegal, cuộc thư hùng với đại diện đến từ Châu Âu không chỉ quyết định số phận của riêng họ mà họ còn mang trên vai sứ mệnh của châu lục mình.

4 đội bóng đến từ lục địa đen là Ai Cập, Marốc, Nigeria và Tunisia đều đã thất thủ ngay ở trận ra quân. Người Senegal rõ ràng không muốn thế giới nhìn nhận Châu Phi là một vùng trũng của bóng đá thế giới.
Thực tế về tương quan lực lượng, thầy trò HLV Aliou Cisse cũng không hề thua kém đối thủ là bao. Họ sở hữu những ngôi sao đang chơi bóng tại Châu Âu mà tiêu biểu là Sadio Mane, hay Niang, Diouf.

Bởi thế, “Những chú sư tử Teranga” đã nhập trận đầy tự tin và hứng khởi. Chính họ chứ không phải là đội bóng Đông Âu là những người tạo ra được các đường tấn công sắc nét và mạch lạc hơn.
Lối đá đơn giản nhưng tiềm ẩn đầy sức mạnh của Senegal đã khiến Ba Lan gặp rất nhiều khó khăn. Thủ thành Wojciech Szczesny đã đôi lần phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến từ đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, Robert Lewandowski và các cộng sự của mình không tạo được nhiều pha bóng mang tính sát thương dù họ là người kiểm soát bóng tốt hơn.
Khi những ngôi sao của tuyển Ba Lan còn chưa làm điều khác biệt thì họ đã phải nhận bàn thua từ một tình huống thiếu sự may mắn.
Phút 37, từ cú sút ngoài vòng cấm của Gana Gueye, bóng chạm vào người Thiago Cionek đổi hướng rồi đi thẳng vào lưới mang về bàn thắng 1-0 cho Senegal.

“Đại bàng” Ba Lan chỉ thực sự bừng tỉnh ở hiệp 2 trong thế bị dẫn bàn. Lewandowski và các đồng đội đã đôi lần khiến Senegal phải thót tim trước những pha dứt điểm đầy nguy hiểm của mình.
Khi hàng công đang mang lại hy vọng về một cuộc lội ngược dòng thì hàng thủ của Ba Lan lại mắc sai lầm trầm trọng.
Phút 60, từ một pha phối hợp không tốt giữa Wojciech Szczesny và trung vệ Bednarek đã vô tình trao cho Niang một món quà.

Tiền đạo của Senegal đã không từ chối món quà này để nâng tỷ số lên 2-0 với bàn thắng có lẽ là dễ dàng nhất trong sự nghiệp của anh.
Khó khăn chồng chất khó khăn, thầy trò HLV Adam Nawalka cứ lầm lũi tấn công nhưng không tạo được nhiều áp lực về phía đối phương.
Phải đến phút 86, đội bóng áo trắng mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau cú đánh đầu thành bàn của Grzegorz Krychowiak.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội bóng Đông Âu có thể làm được trong trận đấu mà họ phải tâm phục khẩu phục trước đối thủ của mình.
Thất trận 1-2, cơ hội đi tiếp của Ba Lan trở nên tối tăm. Trong khi đó với Senegal, họ đang tràn trề hy vọng vào con đường của mình ở lần thứ 2 dự World Cup.

Theo Mai Châu (Một Thế Giới)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)