-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thể thao
28/03/2017 17:17Hà Lan - Italia: Người thăng hoa, kẻ vực sâu
Hà Lan đang chạm đáy khủng hoảng sau thất bại trước Bulgaria. Chưa bao giờ, người ta cảm thấy lo lắng cho “Cơn lốc màu da cam” như lúc này. Trong khi đó, Italia lại đang gặt hái được những tín hiệu đáng mừng trong thời kỳ chuyển giao.
Robben cúi gằm mặt rời sân sau thất bại trước Bulgaria. Khi được cánh nhà báo hỏi về tâm trạng ở thời điểm ấy, cựu binh của Hà Lan đã thốt lên: “Một đêm thi đấu thảm họa”. Hơn ai hết, Robben chính là nhân chứng sống của Hà Lan trong hơn thập niên qua. Cầu thủ này cảm nhận rõ được thay đổi của “Cơn lốc màu da cam”. Chưa bao giờ, Robben cũng như đội tuyển Hà Lan rơi vào tình cảnh bế tắc như thời điểm này.
![]() |
| Hà Lan chìm trong khủng hoảng sau thất bại trước Bulgaria |
Hà Lan đứng trước nguy cơ lớn làm khán giả ở World Cup 2018 (chuyện này xảy ra ở Euro 2016). Kể từ khi thế hệ vàng của Van Basten lên ngôi ở Euro 1988 tới nay, Hà Lan chưa bao giờ lỡ hẹn với hai giải đấu lớn (Euro Cup, World Cup) liên tiếp như vậy.
Động thái sa thải HLV Danny Blind chỉ như giải pháp tình thế. Vẫn biết, với thành tích tệ hại, việc ông ra đi là điều… không sai nhưng nó không giải quyết phần gốc rễ ở đội tuyển Hà Lan ở thời điểm này.
Dễ nhận thấy, mặc dù đang ở thời kỳ chuyển giao nhưng Hà Lan lại thiếu hẳn lực lượng kế cận đủ chất lượng. Kể từ sau thời Robben, Sneijder, Van Persie, người ta không còn thấy cầu thủ nào ở Hà Lan đáng để gọi là ngôi sao. Hầu hết những cá nhân trong đội hình Hà Lan ở thời điểm này đều ở dạng triển vọng (Strootmann, Depay…) nhưng chưa phát triển tới tầm. Do đó, số lượng cầu thủ Hà Lan thi đấu cho CLB lớn ở châu Âu chưa quá một bàn tay. Ngoài trừ Robben (ở thế hệ cũ) thì chỉ có Daley Blind đang thi đấu cho MU hay Wijnaldum ở Liverpool. Tuy nhiên, họ đều là cầu thủ có chất lượng chuyên môn trung bình.
Xưa nay, nền bóng đá Hà Lan nổi tiếng là nơi sản sinh ra những cá nhân kiệt xuất và xuất khẩu bóng đá ra toàn châu Âu nhưng giờ đây, họ đang lâm vào tình trạng cạn kiệt. Những thần đồng của bóng đá Hà Lan có chất lượng nhưng lại thiếu đẳng cấp và dễ “chết yểu”.
Cũng như Hà Lan, Italia đang bước vào thời kỳ chuyển giao nhưng họ lại đang thu hoạch được những trái ngọt. Ngay cả khi Buffon “về vườn”, những người Italia chẳng lo lắng bởi họ sở hữu Donnarumma “lớn nhanh như thổi”. Những tài năng trẻ đầy triển vọng khác của bóng đá Italia, De Sciglio, Romagnoli, Rugani, Zappacosta, Gagliardini, Belotti… đều chưa quá 24 tuổi. Họ đều khẳng định được tài năng và dần thay thế những cựu binh.
![]() |
| Italia đang thăng hòa cùng những cầu thủ trẻ |
Kể từ sau Euro 2016, HLV Ventura đã thực hiện cuộc cách mạng. Ông thẳng tay loại bỏ thành phần “nửa nạc nửa mỡ” như Pelle, Zaza… để đặt niềm tin vào lớp trẻ. Họ sẽ được dìu dắt bởi những cựu binh như Buffon, De Rossi. Italia hoàn toàn có thể mơ bay xa với thế hệ này trong tương lai.
Nhờ thế, Italia đang cạnh tranh sòng phẳng với Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup 2018. Sau 5 trận, hai đội đều có 14 điểm (nhưng Tây Ban Nha xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại).
Có thể thấy, cuộc đối đầu ở Amsterdam ArenA hôm nay chứng kiến những mảng màu đối lập. Italia đầy tươi tắn sẽ chạm trán với Hà Lan đang chìm trong bế tắc. Sau tất cả, Hà Lan đang rất muốn trở lại từ con số 0, còn Italia cũng rất quyết tâm khẳng định mình với lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng.
Vấn đề thắng thua có thể không đặt lên hàng đầu ở trận đấu giao hữu như vậy nhưng ít nhất, với sự hăng máu của tuổi trẻ, những người hâm mộ có thể được chứng kiến màn đọ sức nảy lửa giữa hai đội.
Đội hình dự kiến:
Hà Lan: Cillessen; Blind, De Vrij, Indi, Veltman; Strootman, Toornstra; Promes, Robben, Klassen; Dost.
Italia: Buffon, Romagnoli, De Sciglio, Bonucci, Zappacosta, De Rossi, Verratti, Insigne, Candreva, Immobile, Belotti.
Theo H.Long (Dân Trí)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (24 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)

