-
Chuyện tình của cặp đôi "trâm anh thế phiệt" hiếm có trong giới thượng lưu Việt
-
Hút 3 khối chất thải, người dân "choáng" khi bị tính 19,5 triệu đồng
-
Một câu chuyện ở ĐH Bách Khoa 9 năm trước gây bão: Khi phần "lễ" mất đi, thì học nhiều cũng chỉ là cái đầu đầy chữ nhưng trái tim rỗng!
-
Bé gái mồ côi đi thăm bà ốm, bị lạc nhiều giờ trên cao tốc
-
Vụ cha ôm hai con nhảy cầu: Tìm thấy thi thể hai bé gái
-
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "đóng cửa, giải tán trường tư"
-
Huế sắp mưa lớn, thủy điện có thông báo quan trọng gửi người dân
-
Danh sách 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025
-
Thiếu gia Phan Hoàng là ai?
-
Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Thể thao
11/01/2023 04:30Hạ Malaysia '3 sao', Thái Lan đấu Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022
Bàn thắng: Teerasil Dangda 19', Bordin 55', Adisak 71'
Đội hình ra sân
Thái Lan: Kittipong, Sasalak, Pansa, Suphanan, Kritsada, Sarach, Theerathon, Peeradol, Bordin Phala, Ekanit, Teerasil.
Malaysia: Hazmi, Dominic Tan, Azmi, Sharul, Mazlan, Faisal Halim, Brendan Gan, Stuart Wilkin, Darren Lok, Ajmal, Hakim Hassan.
Với lợi thế sân nhà, Thái Lan chỉ chờ tiếng còi khai cuộc để tràn lên tấn công. Trước hàng thủ số đông của Malaysia, đoàn quân của HLV Polking dồn bóng sang hai biên để tìm kiếm cơ hội từ những quả tạt.
Tuy nhiên, trong khoảng 15 phút đầu tiên cách tiếp cận này của Thái Lan không mang đến hiệu quả. Bầy "Voi chiến" tỏ ra bế tắc trong mọi con đường tìm kiếm bàn thắng. Những pha tấn công ở biên hay những nỗ lực đưa bóng đến gần vòng cấm địa của “Voi chiến” đều bị đẩy lùi.
Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 19, khi Theraton Bunmatan có tình huống leo biên rất hay bên cánh trái rồi thực hiện cú tạt bóng chính xác để Dangda đánh đầu làm tung lưới thủ môn Hazmi.
Sau khi có lợi thế, Thái Lan tiếp tục gây sức ép bằng những pha lên bóng chủ yếu ở biên phải nhưng không tận dụng được các cơ hội. Tranh thủ khoảng thời gian 10 phút cuối hiệp 1 khi chủ nhà chơi chùng xuống, Malaysia mới có cơ hội vùng lên. Đáng kể nhất là cú đánh đầu của Darren Lok ở phút 36, nhưng không thắng được thủ thành Kampon.
Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục kiểm soát thế trận ngay cả khi HLV Polking rút Dangda ra nghỉ nhường chỗ cho Adisak. Trong khi đó, Malaysia khi không còn lợi thế sân nhà thi đấu khá rời rạc và lỏng lẻo, để rồi liên tiếp bị trừng phạt.
Phút 55, Thái Lan đã tận dụng tốt sự thiếu quyết liệt của hậu vệ Malaysia để nhân đôi cách biệt tỷ số. Ekanit Panya đột phá, chuyền ngang để Phala thoải mái dứt điểm ở vị trí không ai kèm, hạ gục thủ thành Hazmi.
Bàn thua thứ 2 khiến Malaysia mất phương hướng. Và cánh cửa đến trận chung kết AFF Cup 2022 đã đóng sập với "Những chú hổ" khi Adisak đào sâu cách biệt sau 2 pha dứt điểm liên tiếp ở phút 71, tiếp tục từ một pha tấn công biên phải.
Trong bối cảnh đối thủ mất hết tinh thần, đoàn quân dưới quyền HLV Mano Polking chơi nhàn hạ ở những phút tiếp theo để bảo vệ tỷ số 3-0 cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Với thắng lợi tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup sau 14 năm, kể từ AFF Cup 2008. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19g30 ngày 13/1, lượt về tại sân Thammasat 3 ngày sau đó.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- Vì sao logo Đại học Bách khoa Hà Nội lại được dán trên robot nhập khẩu? (19:06)
- Cô gái bị bố mẹ giam cầm trong nhà suốt 27 năm, hàng xóm không hề biết (18 phút trước)
- Jennie (BLACKPINK) bị tố đổi chác tình ái với nhiều đại gia? (35 phút trước)
- Lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia ngày càng táo tợn (1 giờ trước)
- Cảnh tượng lạ lùng trước nhiều cửa hàng ở Hà Nội khi giá vàng nhẫn tăng vượt 151 triệu/lượng (1 giờ trước)
- Thanh niên giết rồi hiếp dâm, cướp tài sản người mẹ trẻ ở Gia Lai khai gì? (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam nhận tin cực vui từ FIFA sau 2 trận thắng Nepal (2 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông đánh vợ cũ dã man (2 giờ trước)
- DC và Marvel cùng vinh danh một khoảnh khắc kinh điển trong Dragon Ball (2 giờ trước)
- Xuân Son không thể gánh cả tuyển Việt Nam (2 giờ trước)




