-
Hy hữu tại Thanh Hóa: Gia đình lập bàn thờ bên sông, người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ trở về -
Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 -
Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm -
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc
Thể thao
18/09/2016 16:26Hạ màn V.League 2016: đúng quy trình hay hợp lòng người?
Nếu theo đúng quy trình, Hà Nội T&T sẽ lên ngôi trong mùa giải họ kỷ niệm 10 năm tuổi. Nhưng người hâm mộ thì đang ưu ái Hải Phòng, kẻ cuối cùng mang công bằng đến cho V.League.
Hải Phòng không phải đội chơi bóng hấp dẫn nhất hay cống hiến nhất, dù họ đang sở hữu chuỗi trận thắng ấn tượng nhất (7 trận), chuỗi trận bất bại dài nhất (8 trận). Thậm chí, họ còn bị nhiều đối thủ phàn nàn vì đá quá rắn và thực dụng.
![]() |
| Đa phần người hâm mộ cả nước ủng hộ Hải Phòng vô địch V.League 2016. Ảnh: Quốc Bảo |
Khán giả Hải Phòng, nhiệt huyết thì không cần bàn cãi, nhưng họ đi đến đâu cũng để lại nhiều phiền toái vì món “đặc sản” pháo sáng. Sân Hàng Đẫy, Nha Trang đã từng nhận án phạt vì không kiểm soát nổi khói lửa từ khu vực CĐV Hải Phòng. Riêng sân Lạch Tray đã 2 lần nộp phạt mùa này với các mức 20 và 30 triệu.
Nhưng bây giờ, những điểm trừ ấy có vẻ đã được gạt sang một bên, để Hải Phòng có thể đóng vai kẻ “cứu rỗi” V.League 2016, giải đấu mà cứ nhắc đến là người ta buộc phải hồ nghi về sức mạnh của một ông chủ có nhiều đội bóng.
2010 - kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long, đúng thời điểm linh thiêng và hào hoa ấy, Hà Nội T&T có chức vô địch V.League đầu tiên.
2013, đội bóng của bầu Hiển lần thứ hai đăng quang ở giải đấu quốc nội.
2016, Hà Nội T&T kỷ niệm 10 năm thành lập CLB. Theo đúng chu kỳ 3 năm thì món quà ý nghĩa nhất, không gì khác, là thêm một lần nâng Cúp V.League nữa.
Lại cũng xét một cách công bằng, bản thân Hà Nội T&T không có gì đáng chê trách, từ chuyên môn đến cách hành xử với giải đấu. Bất lợi lớn nhất của họ chỉ là: “con đẻ nhà bầu Hiển”.
Vì là con bầu Hiển, nên những nỗ lực của họ bỗng nhiên bị gắn thêm nhiều dấu hỏi. Thông thường, một đội bóng từ xuất phát điểm đội sổ sau 4 vòng, buộc phải thay HLV và sau đó hồi sinh thần kỳ để nắm quyền tự quyết chức vô địch vào giờ chót, thì đáng được trân trọng hơn ngờ vực.
Nhưng bầu Hiển có “dây mơ rễ má” với quá nhiều đội bóng. Hình ảnh ông tặng tiền đội này, tài trợ đội kia nhan nhản trên báo đài, tự nó “quàng” cho Hà Nội T&T thêm nhiều tai tiếng.
![]() |
| Nhưng Hà Nội T&T dường như sẽ lại theo đúng chu kỳ 3 năm để lên ngôi, trong mùa bóng họ kỷ niệm tuổi thứ 10. Ảnh: Quốc Bảo |
Chỉ riêng chuyện thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lấy 16/18 điểm tối đa từ các “đối tác” Sài Gòn, Quảng Nam, Đà Nẵng đã khiến dư luận không thể che giấu sự bất bình. Và ngay vòng đấu áp chót vừa diễn ra tuần trước, khi Văn Quyết sút tung lưới Quảng Ninh ở phút bù giờ, nhiều cầu thủ Hải Phòng đã khóc. Họ khóc vì cảm giác bị đánh cắp một thứ gì đó lẽ ra phải thuộc về mình…
Lúc này, Hải Phòng chỉ có nhiệm vụ “giải quyết” một SLNA chưa đánh đã tự hàng. Đội bóng của HLV Ngô Quang Trường thiếu 4 cầu thủ đá chính vì thẻ phạt và chấn thương, trong đó có ngoại binh lợi hại nhất là Odat. Mùa giải của SLNA thực ra đã chấm dứt, và họ chẳng còn động lực gì ở trận đấu cuối cùng.
Trong khi đó, Hà Nội T&T gặp đối thủ về lý thuyết là rất xương xẩu: Thanh Hoá. Nếu không thắng được Thanh Hoá trong bối cảnh thiếu vắng cả 2 cầu thủ nội tốt nhất (Văn Quyết, Thành Lương), họ nhiều khả năng sẽ bị Hải Phòng soán ngôi.
Dĩ nhiên, đó chỉ là những tính toán thuần chuyên môn. Ngày chia tay Thanh Hoá, khi giải còn đến 5 vòng nữa, cựu GĐKT Lê Thuỵ Hải từng nói toạc: “Hà Nội T&T sẽ vô địch mùa này, tin tôi đi”. Vào thời điểm đó, Hà Nội T&T vừa vấp ngã trước Cần Thơ, còn Quảng Ninh đang tăng tốc mạnh mẽ, trở thành ứng viên sáng giá.
Có vẻ như sự từng trải và con mắt tinh đời của nhà cầm quân lão làng này đang ứng nghiệm vào khúc hạ màn V.League. Ít nhất thì Hà Nội T&T đã loại bỏ Quảng Ninh để trở lại thế thượng phong.
Gần như phần còn lại của V.League đều mong dự đoán của ông Hải “lơ” sẽ… trật bánh vào giờ chót. Bởi nếu mọi thứ vẫn tuân theo đúng quy trình, cả V.League sẽ lại chứng kiến Cúp về nhà bầu Hiển, nơi niềm vui thực sự chỉ được lan toả trong một nhúm CĐV ít ỏi.
![]() |
| Bảng xếp hạng trước vòng cuối V.League 2016. |
Theo Quốc Bảo (Zing.vn)
- Hy hữu tại Thanh Hóa: Gia đình lập bàn thờ bên sông, người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ trở về (11:28)
- Kim Ji Won lập kỷ lục khủng ngay tập 1 "Doctor X: Mafia In White", khẳng định vị thế sau 2 năm vắng bóng (11:18)
- Honda công bố mẫu xe tay ga 150cc thế hệ mới: Đa công nghệ, giá khởi điểm 68 triệu (11:02)
- Michael Carrick gây sức ép để Premier League trừng phạt Man City (11:00)
- Dữ liệu ví điện tử và Keychain trên iPhone gặp nguy vì biến thể mã độc P7 DarkSword mới (1 giờ trước)
- Mỹ nhân The Face dựng gánh bánh canh miền Tây ngay biệt thự view Landmark 81 (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 (1 giờ trước)
- Ông Trump chọn người hâm mộ làm thư ký báo chí Nhà Trắng (1 giờ trước)
- Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm (2 giờ trước)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (2 giờ trước)


