-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
10/09/2018 21:41Hà Nội FC: Nhà vô địch tuyệt đối

Hôm qua, nhiều người đã đến sân Hàng Đẫy để... cổ vũ cho SLNA. Họ muốn đội bóng xứ Nghệ làm được điều gì đó để cản Hà Nội FC vô địch sớm. Khi cả V.League bất lực trong việc chặn đứng hoặc chí ít là kìm chân dòng thác mang tên Hà Nội FC thì sự kỳ vọng vào SLNA là vô cùng lớn. Bởi đội khách có bản sắc và bản lĩnh, có sự hậu thuẫn của giới mộ điệu và đang muốn tạo quyền năng cho mình. Và thực tế là hôm qua, đội bóng ấy đã góp phần biến Hàng Đẫy thành nơi đáng để đến, để thụ hưởng. Nhưng cuối cùng, SLNA chẳng thể ngăn Hà Nội FC lên ngôi. Thậm chí, họ còn góp phần giúp ngày vui của đối thủ thêm đáng nhớ.

Hà Nội FC đã trở thành minh chủ mới của V.League. Có người muốn cuộc chơi ấy kéo dài thêm để sự kịch tính được níu giữ. Nhưng đội bóng thủ đô đã cho thấy đẳng cấp. Họ quá vượt trội trong một giải đấu không còn giữ được sự đa cực như vốn có. Những đội bóng mạnh khác đã không thể trở thành đối trọng với Hà Nội FC dù được đầu tư lớn. Hay nói cách khác, sự hoàn hảo về con người và lối chơi của Hà Nội FC đã tạo ra khác biệt trong cuộc đua vô địch.
V.League chào đón nhà vô địch mới. Một chức vô địch thuyết phục, long lanh nhất của giải đấu từ trước đến nay. Mọi đối thủ đều phải thừa nhận Hà Nội FC lên ngôi quá xứng đáng. Sự thừa nhận ấy là một mốc son vô cùng quan trọng với một đội bóng mới chỉ được thành lập cách đây hơn 10 năm. Một chặng đường không dài nhưng những thành tích mà họ gặt hái thì quá lớn. Và quan trọng hơn, nó sẽ mở ra chương mới cho Hà Nội FC, một đội bóng trên đường trở thành biểu tượng mới của bóng đá nước nhà!
Theo Khắc Sơn (Bongdaplus.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)