-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
03/10/2018 03:00Hà Nội FC thắng giòn giã trong ngày nâng cúp vô địch
Bàn thắng
Hà Nội FC: Văn Quyết (63’), Hoàng Vũ Samson (86’), Oseni (88’)
Sức mạnh nhà vô địch
Hà Nội FC đã thiết lập kỷ lục khi vô địch sớm trước 5 vòng đấu tại V.League 2018. Thế nhưng không vì thế mà đội bóng thủ đô buông xuôi ở chặng đường còn lại. 3 trận đấu gần nhất, họ giành 7/9 điểm tối đa. Và trước đội xếp bét bảng là XSKT Cần Thơ, Hà Nội FC tiếp tục phô diễn sức mạnh không thể ngăn cản.
Trong ngày mà Hà Nội FC nhận chiếc cúp vô địch V.League thứ 4 trong lịch sử trên sân Hàng Đẫy, HLV Chu Đình Nghiêm đã tung ra đội hình tốt nhất có thể. Ngay ở phút thứ 8, Oseni đã khiến khung thành XSKT Cần Thơ rung chuyển với pha băng vào vòng cấm chớp nhoáng. Một phút sau, Văn Hậu dứt điểm dội cột dọc khung thành thủ môn Lương Bá Sơn. Đến phút 30, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Thành Lương, Oseni suýt chút nữa mở tỷ số nếu pha đánh đầu ngay trước cầu môn của anh đi chính xác.

Sau hiệp đấu đầu tiên chơi áp đảo nhưng không thể có bàn thắng, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định tung “sát thủ” Hoàng Vũ Samson vào sân. Ngay lập tức,tiền đạo đang giữ kỷ lục ghi bàn ở V.League với trên 140 bàn thắng đã tạo ra sự khác biệt khi in dấu giày ở cả 3 bàn thắng sau đó của đội bóng thủ đô. Phút 63, anh tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm cho Văn Quyết ở tư thế trống trải đánh đầu tung lưới XSKT Cần Thơ.
Đến phút 86, Hoàng Vũ Samson nhận món quà trả lễ của Văn Quyết và ghi tên mình lên bảng tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, chân sút nhập tịch này thoát xuống đón đường chuyền của Quang Hải ở phút 88. Anh thực hiện pha căng ngang dọn cỗ cho Oseni ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội FC.
Sau 25 vòng đấu, Hà Nội FC có 20 chiến thắng. Việc giành 3 điểm với tỷ số đậm 3-0 trước XSKT Cần Thơ cũng là món quà đầy ngọt ngào mà thầy trò Chu Đình Nghiêm muốn giành cho người hâm mộ trong ngày nâng cao chiếc cúp vô địch V.League 2018.

XSKT Cần Thơ chờ chung kết ngược
Thực tế HLV Vũ Quang Bảo đã không tung ra đội hình mạnh nhất có thể cho XSKT Cần Thơ trong chuyến làm khách trước Hà Nội FC. Bằng chứng là Wander Luiz, chân sút số 1 của đội bóng miền Tây với 12 bàn thắng sau 21 trận không được ra sân một phút nào. Suốt 90 phút thi đấu, XSKT Cần Thơ chủ động chơi co cụm, gồng mình chống lại những đợt tấn công dồn dập của Hà Nội FC. Những gì mà họ có thể làm được chỉ là 2 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Văn Công của Quang Tình và Út Cường ở hai hiệp thi đấu.
Dù để thua đậm 0-3 trước Hà Nội FC trong khi đối thủ Nam Định có chiến thắng 2-1 trước B.Bình Dương để nới rộng khoảng cách 3 điểm, cơ hội thoát khỏi suất rớt hạng trực tiếp để giành quyền đá trận play-off với đội xếp thứ 2 giải hạng Nhất của XSKT Cần Thơ vẫn còn. Theo điều lệ giải, nếu hai đội bằng điểm nhau chung cuộc thì thành tích đối đầu trực tiếp sẽ là tiêu chí để đem ra phân hạng.

Trong trường hợp XSKT Cần Thơ thắng Nam Định ở vòng đấu cuối cùngtrên sân nhà, họ sẽ có cùng 24 điểm nhưng chắc chắn xếp trên Nam Định nhờ hơn thành tích đối đầu (ở lượt đi hai đội hòa nhau). Đó cũng là lý do mà ngay cả khi thua Hà Nội FC, XSKT Cần Thơ vẫn còn chút hy vọng.
Đội hình thi đấu
Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Thành Lương (Đức Huy 66’), Moses (Thái Quý 90’), Quang Hải, Văn Đại (Hoàng Vũ Samson 55’), Văn Quyết, Oseni.
XSKT Cần Thơ: Bá Sơn, Thành Lộc, Hoàng Vissai (Đức Lộc 46’), Thanh Long, Duy Khanh (Tùng Quốc 70’), Út Cường, Trung Anh (Cao Cường 79’), Văn Quân, Tăng Tuấn, Quang Tình, Patiyo.
Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




