-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thể thao
15/10/2020 21:49Hà Nội FC và cái dớp đáng quên tại Pleiku mỗi khi đua vô địch
Hà Nội FC hành quân đến sân của HAGL với mục tiêu phải có 3 điểm nhằm tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch với Sài Gòn FC và Viettel. Thế nhưng, nhiều chuyên gia nhận định 90 phút sắp tới ẩn chưa nhiều rủi ro với các nhà ĐKVĐ.
Những năm gần đây, Hà Nội FC luôn thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của V.League. Nếu so về thành tích, HAGL chẳng thể sánh bằng đội bóng thủ đô. Song, đội bóng phố Núi vẫn biết cách gây khó khăn cho đội bóng của "bầu" Hiển mỗi khi được thi đấu trên sân nhà.
Trong 5 lần gần nhất hành quân tới Pleiku, Hà Nội FC chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng. Đặc biệt, có 2 thất bại trên sân của HAGL khiến đội bóng thủ đô phải ôm hận trong cuộc đua vô địch V.League.
Đó là ở mùa giải 2015 và 2017. Tại V.League 2015, Hà Nội FC là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên và bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Song đội bóng phố núi đã hoàn toàn lột xác trong hiệp 2 để lội ngược dòng thắng 3-2 chung cuộc.
Tới V.League 2017, Hà Nội FC một lần nữa hành quân tới Pleiku đối đầu HAGL trong giai đoạn cuối mùa khi đang cạnh tranh gắt gao ngôi vô địch. Cuộc rượt đuổi tỉ số gắt gao đã diễn ra và Công Phượng cùng các đồng đội một lần nữa giành chiến thắng với tỉ số 3-2.
2 thất bại kể trên trước HAGL khiến Hà Nội FC đều hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Đội chủ sân Hàng Đẫy sau đó ngậm ngùi nhìn Becamex Bình Dương (2015) và Quảng Nam (2017) giương cao chiếc cúp vô địch vào cuối mùa.
Không phải ngẫu nhiên mà trước màn tái đấu ở giai đoạn lượt về mùa 2020, Fanpage của Hà Nội FC đã phải cảnh báo: “Sân của HAGL vẫn là thách thức lớn, không chỉ với đội bóng Thủ đô mà còn với phần còn lại của V.League mùa này. 6 trận đấu ở Pleiku tại V.League 2020, HAGL thắng 5, hòa 1".
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (41 phút trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (46 phút trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (50 phút trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (1 giờ trước)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (1 giờ trước)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (1 giờ trước)