-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng sốc, có loại "nhảy vọt" hơn 1.300 đồng/lít! -
Hiện trường gây ám ảnh vụ cháy chung cư ở Hàm Nghi, hé lộ nguyên nhân và tình trạng chủ nhà? -
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ
Thể thao
20/09/2018 16:27Hà Nội FC xác lập kỷ lục ở V-League
Trong khi đó, Nam Định với quyết tâm trụ hạng đã gia tăng được điểm số với SXKT Cần Thơ khi cầm hòa được chủ nhà Hải Phòng 1-1 nhờ bàn thắng ghi được ở phút cuối trận.
Bữa tiệc bàn thắng
Đã chính thức vô địch V-League 2018 và còn trận đấu bán kết Cúp Quốc Gia gặp B. Bình Dương vào cuối tuần, CLB Hà Nội đã chủ động để rất nhiều cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, hàng loạt cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị như Minh Dĩ, Văn Toàn, Duy Khánh, Văn Dũng, Thái Quý... được tung vào sân. Trong khi đó, bên phía HAGL cũng phải tung ra nhiều quân bài dự bị như Văn Anh, Anh Tài, A Hoàng… vì chấn thương của các trụ cột.
Dù không có lực lượng mạnh nhất, nhưng đúng như những kỳ vọng về trận cầu tâm điểm trên sân Pleiku, cả 2 đội bóng với nhiều tuyển thủ ưu tú nhất của U23 VN cũng như đội tuyển quốc gia đã cống hiến một bữa tiệc bàn thắng cho NHM. Hà Nội FC dù đã vô địch sớm cũng như khẳng định vị thế vượt trội về chuyên môn so với phần còn lại của V-League, nhưng họ đầy động lực trong cuộc đấu với đối thủ vốn luôn được mang ra để so sánh về sự thành công và danh tiếng.
Hà Nội FC đang hưng phấn và khi đối đầu với HAGL, họ càng nhiều khát vọng chiến thắng hơn bởi đánh bại một đội bóng được nhiều người yêu quý là cách tốt nhất để thể hiện đẳng cấp và vị thế của những nhà tân vô địch.
Trong khi đó, đội bóng chủ nhà dù gặp khó khăn về lực lượng bởi chấn thương cũng như tinh thần bị ảnh hưởng bởi chuỗi thất bại liên tiếp, nhưng đã có màn trình diễn tuyệt vời trước đội bóng mạnh nhất V-League. Một thế trận tấn công cởi mở với một cơn mưa bàn thắng cùng màn rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn đã được cả 2 thể hiện trên sân Pleiku.
Hà Nội FC đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất và đối đầu với đội bóng có hàng thủ được đánh giá tệ nhất V-League nên họ sớm khẳng định vị thế của mình bằng bàn mở tỉ số ngay phút thứ 2 do công của Oseni. Hàng thủ của HAGL tỏ ra phòng ngự rất lỏng lẻo và để cho Oseni thoải mái tung cú dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Hà Nội FC.
Sự vượt trội còn tiếp tục được thể hiện khi Thái Quý, Oseni và Minh Dĩ tiếp tục ghi bàn giúp các nhà tân vô địch nâng tỉ số lên 4-0 ngay trong hiệp 1. Bị dẫn trước tới 4 bàn, không ít người tin rằng HAGL đã hoàn toàn vỡ trận và sẽ phải nhận một thất bại cực kỳ nặng nề. Tuy nhiên, vào phút cuối của hiệp 1, Josip với cú đánh đầu chính xác đã kịp gỡ một bàn cho HAGL để toàn đội lấy lại tinh thần khi hiệp 2 trở lại. Cũng phải thừa nhận, nếu các chân sút của HAGL không bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 thì họ không phải chịu một khoảng cách tỉ số lớn đến vậy.
Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ HAGL không hề mất sau hiệp 1, mà còn vùng lên đầy mạnh mẽ trong hiệp 2 dù các cầu thủ Hà Nội cũng chơi đầy máu lửa. Công Phượng với cú đá bồi sau khi không thành công trong cú sút penalty cùng bàn thắng của Triệu Việt Hưng trong hiệp 2 đã giúp đội bóng phố núi rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4 và nó khiến trận đấu trở nên đầy kịch tính và hấp dẫn. Tuy nhiên, Hà Nội FC đã khẳng định đẳng cấp vị thế của mình khi chỉ 2 phút sau khi Việt Hưng ghi bàn thì tuyển thủ trẻ Văn Hậu đã lên tiếng nâng tỉ số lên 5-3 cho đội bóng thủ đô.
Chiến thắng này cũng giúp Hà Nội FC xác lập một mốc kỷ lục mới ở V-League khi trở thành đội bóng dành được số điểm nhiều nhất ở V-League với 58 điểm dù vẫn còn tới 3 vòng đấu nữa và những cột mốc kỷ lục vẫn đang chờ Hà Nội FC thiết lập ở mùa giải này.
Một trận cầu cũng thu hút rất lớn sự quan tâm đó là cuộc đua ở Top3 khi FLC Thanh Hóa đón tiếp Quảng Nam. Dù không có sự chỉ đạo của HLV Đức Thắng bởi án phạt của ban kỷ luật VFF trước đó nhưng FLC Thanh Hóa đã khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm kết thúc mùa giải ở Top 3 của mình bằng chiến thắng đầy thuyết phục và đậm đà 5-0 trước các nhà cựu vô địch Quảng Nam.
Các bàn thắng của Vũ Minh Tuấn, cùng những cú đúp của Văn Thắng và Omar đã đưa đội bóng xứ Thanh chiếm lấy vị trí thứ 3 của SLNA với 1 điểm chênh lệch và cuộc đọ sức ở vòng đấu tới trên sân Vinh giữa 2 đội sẽ mang tính quyết định tới vị trí thứ 3 của 2 đội.
Nhóm cuối an vị
Cuộc chiến trụ hạng được sớm dự báo đầy khó khăn với 2 đội cuối bảng là SXKT Cần Thơ và Nam Định ở vòng đấu này khi phải tới làm khách trên sân các đối thủ khó chơi là B. Bình Dương và Hải Phòng đã trở thành hiện thực. Dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng chỉ có Nam Định với nỗ lực tuyệt vời đến phút cuối cùng mới là đội bóng có được 1 điểm quý giá. Hải Phòng là những người mở tỉ số trước nhờ công của Đình Bảo, nhưng bàn thắng quý như vàng ở phút 89 của ngoại binh từ chấm penalty đã giúp Nam Định có được điểm số quan trọng ở giai đoạn đầy khó khăn này.
“Đây thực sự là trận đấu khó khăn khi phải thi đấu ở Lạch Tray. Toàn đội đã động viên nhau thi đấu đầy cố gắng và quyết tâm với mục tiêu kiếm điểm để trụ hạng ở V-League. Mặc dù để Hải Phòng ghi bàn trước nhưng sự hô hào của BHL, sự động viên và quyết tâm của anh em đã giúp đội có được bàn thắng gỡ hòa và 1 điểm như mục tiêu đề ra” - cầu thủ Đinh Viết Tú của Nam Định chia sẻ sau trận đấu.
Với 1 điểm có được ở vòng đấu này, Nam Định vẫn chưa thể rời bỏ vị trí áp chót của mình nhưng họ đã nới được khoảng cách với đội cuối bảng SXKT Cần Thơ lên thành 3 điểm khi đội bóng đất Tây Đô tiếp tục chìm trong chuỗi ngày u ám với thất bại 0-1 trên sân Gò Đậu trước B. Bình Dương.
Giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu, B.Bình Dương cũng chính thức trụ hạng V.League. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ giậm chân tại chỗ dưới đáy bảng xếp hạng và thất bại này của SXKT Cần Thơ khiến chiếc vé xuống hạng ở gần họ hơn bao giờ hết.
Theo Khánh Vy (Đại Đoàn K)
- Lái xe lao thẳng xuống sông giữa đêm, du khách say rượu đổ lỗi cho... Google Maps (15:41)
- "Xóa sổ Moskva khỏi bản đồ": Nga lên án phát ngôn "vô trách nhiệm" của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ (15:12)
- Á hậu Phương Nhi chính thức làm cổ đông công ty mới thuộc Vingroup (15:12)
- Phát biểu của Messi khiến Ronaldo bỗng dưng bị chế nhạo (15:10)
- Chủ cửa hàng thực phẩm chức năng tự ý kê đơn thuốc gây chết người (15:10)
- Cảnh báo thiếu chip, giá xe Toyota có thể tăng (59 phút trước)
- Va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện, nam thanh niên lái xe lôi tự chế tử vong tại chỗ (59 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng sốc, có loại "nhảy vọt" hơn 1.300 đồng/lít! (1 giờ trước)
- Ánh sáng ban đêm - Thủ phạm âm thầm gây ra các bệnh tim mạch (1 giờ trước)
- Apple dồn lực cho iPhone 20 với camera ngang tầm điện ảnh (1 giờ trước)