Đêm diễn rực lửa trên sân Craven Cottage đã chứng kiến Man City giành chiến thắng đầy kịch tính trước Fulham với tỷ số 5-4, nâng chuỗi trận thắng đối đầu trước đối thủ này lên con số 19.

03-1764725968-haaland-dat-thanh-tich-kho-tin-man-city-chat-vat-thang-fulham.webp

Tuy nhiên, màn trình diễn này không thể che giấu những vấn đề nghiêm trọng nơi hàng phòng ngự của đoàn quân HLV Pep Guardiola.

Hành quân đến London với sự tự tin sau chiến thắng vất vả trước Leeds United, Man City đã nhập cuộc cực kỳ nhanh chóng trong trận đấu sớm nhất vòng 14 Premier League. Ngay phút thứ 6, Erling Haaland đã có cơ hội mở tỷ số nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Dù vậy, tiền đạo người Na Uy không phải chờ lâu. Phút 17, Haaland dứt điểm gọn gàng từ đường căng ngang của Jeremy Doku, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này giúp Haaland chạm mốc 100 bàn tại Premier League chỉ sau 111 trận, trở thành cầu thủ đạt cột mốc này nhanh nhất trong lịch sử giải đấu.

Man City nhanh chóng thể hiện sự vượt trội. Phút 37, Haaland tiếp tục để lại dấu ấn với vai trò kiến tạo, chuyền chọc khe để Tijjani Reijnders tâng bóng qua đầu thủ môn Bernd Leno. Bảy phút sau, Phil Foden tung cú "đại bác" từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1927 Man City ghi được 5 bàn trên sân Craven Cottage.

Tưởng chừng mọi chuyện đã an bài, Fulham bất ngờ thắp lại hy vọng ngay trước khi hiệp một khép lại nhờ cú đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Emile Smith Rowe – người trước đó là nguồn cảm hứng chính, liên tục buộc thủ thành Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua.

Đầu hiệp hai, Man City có vẻ đã kết thúc sớm số phận trận đấu khi Foden hoàn tất cú đúp ở phút 55, trước khi Doku sút bóng chạm Sander Berge bay vào lưới, nâng tỷ số lên 5-1.

Tuy nhiên, Fulham không hề buông xuôi. Alex Iwobi và sau đó là Samuel Chukwueze với cú vôlê chuẩn xác đã lần lượt rút ngắn tỷ số xuống 2-5 và 3-5. Cầu thủ người Nigeria, Chukwueze, tiếp tục tận dụng tình huống lộn xộn sau quả phạt góc khi Donnarumma xử lý thiếu an toàn, lập công lần thứ hai và thu hẹp cách biệt chỉ còn 4-5.

Mười hai phút cuối, không kể thời gian bù giờ, là khoảng thời gian Man City thực sự "sống trong ác mộng" dưới sức ép khủng khiếp từ Craven Cottage. Cơ hội vàng để Fulham hoàn tất màn ngược dòng không trọn vẹn đến với Josh King ở phút cuối, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị phá ngay trên vạch vôi.

Dù thắng trận thứ 4 trong 5 vòng gần nhất , Man City đã bị thủng lưới ít nhất hai bàn mỗi trận trong bốn trận liên tiếp, dù các trụ cột hàng phòng ngự đều ra sân. Chiến thắng 5-4 trước Fulham, đội mới chỉ nhận thất bại thứ hai trên sân nhà mùa này , đã giúp thầy trò HLV Guardiola tiếp tục hành trình bám đuổi đội đầu bảng Arsenal.

PV (SHTT)