Sau thất bại gây thất vọng tuần trước, Manchester City đã thể hiện sự chấn chỉnh mạnh mẽ theo yêu cầu của Pep Guardiola, giành chiến thắng nghẹt thở trước Bournemouth đầy khó chịu.

Trận đấu tại Etihad diễn ra với kịch bản đầy bất ngờ ngay từ những giây đầu tiên. Bournemouth tưởng chừng đã tạo nên cú sốc lớn khi Eli Kroupi đưa bóng vào lưới Man City chỉ sau 45 giây, nhưng may mắn đã đứng về phía đội chủ nhà khi bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. Sự cố này như một lời cảnh tỉnh giúp Man City nhanh chóng lấy lại tốc độ.

Haaland bùng nổ, Man City lên ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 1.
Eli Kroupi là mối đe dọa thường xuyên với khung thành Donnarumma

Phút 17, sức mạnh hủy diệt của Erling Haaland lên tiếng. Chân sút người Na Uy băng xuống đón đường chuyền của Rayan Cherki, vượt qua hàng phòng ngự đối phương và dứt điểm thành công, mở tỷ số trận đấu.

Haaland bùng nổ, Man City lên ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 2.
Các hậu vệ Bournemouth bất lực nhìn Haaland ghi bàn mở tỉ số

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Andoni Iraola không phải là đội dễ dàng bỏ cuộc. Chỉ $8$ phút sau, Bournemouth lập tức gỡ hòa. Sau tình huống phạt góc do Alex Scott thực hiện, thủ thành Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm trong pha xử lý bóng bật ra, và Tyler Adams đã nhanh chân tận dụng, tung cú sút san bằng cách biệt.

Haaland bùng nổ, Man City lên ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 3.
Tyler Adam (12) gỡ hòa cho Bournemouth

Nhưng niềm vui của đội khách không kéo dài lâu. Bournemouth một lần nữa phải trả giá vì không thể theo kèm "sát thủ" Haaland. Anh nhanh chóng thoát xuống, vượt qua thủ môn Djordje Petrovic và nhẹ nhàng ghi bàn thắng thứ 13 của mình trong mùa giải. Với cú đúp này, Haaland trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử Premier League ghi từ 2 bàn trở lên trong 4 trận sân nhà liên tiếp, sánh ngang với các huyền thoại Robbie Fowler và Luis Suarez.

Haaland bùng nổ, Man City lên ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 4.
Haaland hoàn tất cú đúp sau 16 phút

Sang hiệp hai, Bournemouth vẫn giữ được tinh thần quyết tâm và suýt chút nữa gỡ hòa lần nữa, nhưng Donnarumma đã kịp thời cản phá pha dứt điểm hiểm hóc của Kroupi sau một tình huống phối hợp bài bản.

Dẫu vậy, đẳng cấp của Man City vẫn là vượt trội. Trong một pha phối hợp nhuần nhuyễn, Phil Foden kiến tạo cho Nico O'Reilly. O'Reilly khống chế gọn gàng, bình tĩnh xâm nhập vòng cấm và tung cú sút chéo góc, ấn định chiến thắng $3-1$ và gần như chấm dứt mọi nỗ lực gỡ gạc của đội khách.

Haaland bùng nổ, Man City lên ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 5.
Donnarumma ngăn cản một bàn thua trông thấy

Bàn thắng thứ ba khiến tinh thần của "The Cherries" suy sụp, họ gần như bất lực trước hàng thủ chắc chắn của Man City. Thầy trò Pep Guardiola kiểm soát thế trận dễ dàng trong thời gian còn lại, khép lại chiến thắng quan trọng giúp họ vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Haaland bùng nổ, Man City lên ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 6.
Nico O'Reilly ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola nhấn mạnh rằng Bournemouth là một trong những đội bóng khó chịu, đặc biệt sau khi họ từng "hủy diệt" Man City mùa trước, nên ông đã yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu tập trung cao độ.

Về phần mình, HLV Andoni Iraola không hề phàn nàn về màn trình diễn của các học trò, chỉ thừa nhận đối thủ quá mạnh. Ông phát biểu: "Haaland rất giỏi, với phong độ cực tốt và rất khó phòng ngự. Các trung vệ của chúng tôi không đủ khả năng theo anh ấy và phải nhận lại bàn thua."

Haaland bùng nổ, Man City lên ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 7.
Man City trở lại quỹ đạo thắng, lên ngôi nhì Ngoại hạng
Theo PV (SHTT)