-
Lắp đèn siêu sáng chiếu thẳng người đi đường, nhiều tài xế bị "soi" gắt, mức phạt khiến nhiều người giật mình -
Khoảnh khắc kinh hoàng: Ô tô vượt ẩu tông trực diện xe tải, 7 CĐV bóng đá tử vong thương tâm -
Bất ngờ nhận hơn 2 tỷ đồng, người phụ nữ Hà Nội chủ động trình báo công an để trả lại -
Thi thể nam giới mắc kẹt hốc đá ven biển Khánh Hòa lộ nhiều dấu hiệu bất thường, khẩn cấp tìm người thân -
Tử vi thứ 6 ngày 30/1/2026 của 12 con giáp: Dậu thảnh thơi, Mão gặp khó -
Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới giá 54 triệu đồng: "Chơi tất tay" với Honda Air Blade -
Mua ô tô nào trong khoảng 500 triệu đồng chơi Tết? -
Hiền Hồ gây bão khi công khai "tỏ tình" với thủ môn cao 1m91 của U23 Việt Nam -
Rosé lên tiếng về nghi vấn BLACKPINK tan rã, fan "đứng ngồi không yên" -
Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo bị chê "lỗi thời" khi trở lại đường đua nhạc Tết
Thể thao
02/02/2020 14:30Haaland lại lập cú đúp giúp Dortmund thắng đậm, nhưng ngôi đầu vẫn thuộc về Bayern
Trong hai trận đầu khoác áo Dortmund, Erling Haaland lần lượt lập hattrick vào lưới Ausburg, rồi cú đúp vào lưới Cologne, nhưng đều với tư cách cầu thủ vào thay người.

Và khi được xếp đá chính trong cuộc tiếp đón Union Berlin tại Signal Iduna Park, ngôi sao 19 tuổi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi một lần nữa ghi được 2 bàn thắng.
Như vậy, Erling Haaland đã có 7 bàn chỉ qua 3 trận, sau 136 phút thi đấu cho Dortmund. Theo Opta, đây là thành tích "vô tiền khoáng hậu" của Bundesliga. Cộng thêm quả phạt đền mà anh tạo ra để Marco Reus nâng tỷ số lên 3-0, tính trung bình, cứ 17 phút, Haaland lại tham gia vào một tình huống làm bàn.
Trở lại với diễn biến của trận đấu, 2 bàn thắng còn lại của Dortmund được ghi do công của Jadon Sancho và Axel Witsel. Ghi bàn ở trận này, Jadon Sancho đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Bundesliga chạm mốc 25 bàn trước tuổi 20.

Dù vậy, Dortmund vẫn không thể đánh chiếm ngôi đầu khi Bayern Munich cũng có chiến thắng đậm 3-1 trước Mainz 05 ở trận đấu cùng giờ. Robert Lewandowski, Thomas Muller và Thiago là những người lập công cho Hùm xám, trong khi Jeremiah St Juste ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà.
Với kết quả này, Bayern Munich có được 42 điểm và trở lại ngôi đầu Bundesliga. Trong khi đó, Dortmund chỉ xếp thứ 3 với 39 điểm, kém đội đứng thứ 2 là RB Leipzig 2 điểm.
Duy Anh (SHTT)
- Mourinho rộng cửa trở lại đỉnh cao sau đêm huyền ảo cùng Benfica (09:08)
- Lắp đèn siêu sáng chiếu thẳng người đi đường, nhiều tài xế bị "soi" gắt, mức phạt khiến nhiều người giật mình (09:00)
- Bất ngờ nhận hơn 2 tỷ đồng, người phụ nữ Hà Nội chủ động trình báo công an để trả lại (39 phút trước)
- Thi thể nam giới mắc kẹt hốc đá ven biển Khánh Hòa lộ nhiều dấu hiệu bất thường, khẩn cấp tìm người thân (54 phút trước)
- Thanh tra Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức trong năm 2026 (1 giờ trước)
- An Giang: Tạm giữ người đàn ông bóp cổ anh ruột tử vong, lời khai hé lộ nguyên nhân hành động dã man (1 giờ trước)
- Lời khai tài xế ô tô lùi xe khiến 2 phụ nữ thương vong ở Hà Nội, lý do xe lùi nhanh cán qua nạn nhân (1 giờ trước)
- Cập nhật thông tin không khí lạnh mới: Miền Bắc giá rét vào cuối tuần, nhiệt độ xuống 8°C (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ cướp ngân hàng Gia Lai, hé lộ thông tin về 2 nghi phạm và tình hình truy bắt (1 giờ trước)
- Xuân Son tỏa sáng, CLB Nam Định vào bán kết giải Đông Nam Á (1 giờ trước)