-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 26/7/2026: Tý nhiều lộc, Tị thoáng tính -
Ronaldo được cho sắp nói lời chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau hơn 20 năm cống hiến -
Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 -
Buôn lậu 60 quả trứng gà Đông Tảo vào Mỹ, người phụ nữ lĩnh án 2 năm tù -
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an
Thể thao
06/07/2026 06:29Haaland rực sáng với cú đúp đưa Na Uy vào tứ kết, tiễn Brazil rời World Cup
Trận đại chiến thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động New York New Jersey (Mỹ) đã chứng kiến một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu. Đối đầu với một Selecao hùng mạnh đang khát khao chinh phục ngôi sao thứ sáu trên ngực áo, các cầu thủ Na Uy dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Stale Solbakken không hề e sợ, họ nhập cuộc bằng sự tự tin cao độ cùng quyết tâm viết nên một chương mới cho lịch sử bóng đá nước nhà.
Sự kịch tính được đẩy lên cao ngay từ những phút đầu tiên khi Na Uy làm tung lưới đối thủ sau pha dứt điểm của Patrick Berg. Dẫu vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi trọng tài không công nhận bàn thắng do Alexander Sorloth đã rơi vào thế việt vị trước đó. Ngay sau gáo nước lạnh hụt ấy, đại diện châu Âu suýt chút nữa đã phải trả giá đắt.
Trung vệ Kristoffer Ajer có tình huống phạm lỗi thô bạo với Matheus Cunha trong vòng cấm địa. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Ismail Elfath đã dứt khoát chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 mét, Bruno Guimaraes được trao cơ hội vàng để mở tỷ số nhưng cú dứt điểm của anh đã bị thủ thành Orjan Nyland xuất sắc cản phá, cứu cho Na Uy một bàn thua trông thấy.

Khoảng thời gian tiếp theo chứng kiến sức ép nghẹt thở từ đoàn quân của Huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Các ngôi sao tấn công thượng hạng như Gabriel Martinelli hay Vinicius Junior liên tục bắn phá cầu môn, nhưng tất cả đều bất lực trước sự kiên cường của người nhện Nyland. Ở hướng ngược lại, Na Uy chứng minh họ không phải tay mơ khi tổ chức những đường phản công vô cùng sắc bén. Nhạc trưởng Martin Odegaard khiến các cổ động viên xứ Samba phải thót tim với cú dứt điểm đưa bóng đi dội cạnh lưới và một tình huống khác buộc thủ môn Alisson Becker phải trổ hết tài nghệ cứu thua trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.
Sang hiệp hai, thế trận diễn ra có phần chậm rãi khiến chiến lược gia Ancelotti buộc phải tăng cường hỏa lực bằng việc tung thần đồng Endrick vào sân. Tiền đạo trẻ này ngay lập tức có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng cú sút cuối cùng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Sự vô duyên của các chân sút Brazil tiếp tục lộ rõ khi Rayan tung cú dứt điểm hiểm hóc nhưng Nyland một lần nữa đóng vai người hùng để từ chối bàn thắng.
Sau khi đứng vững trước các đợt hãm thành, Na Uy dần lấy lại thế trận và liên tục gia tăng áp lực. Sau hai tình huống áp sát khung thành bỏ lỡ các đường chuyền của đồng đội, siêu sao Erling Haaland đã biết cách lên tiếng đúng lúc. Phút 79, đón quả tạt chuẩn xác như đặt của Andreas Schjelderup, Haaland thể hiện đẳng cấp thượng thừa với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, đánh bại hoàn toàn Alisson Becker, mở tỷ số 1-0 cho Na Uy.

Kịch tính tiếp tục diễn ra khi thủ môn Nyland phải vất vả lùi về phá bóng giải nguy sau một tình huống suýt phản lưới nhà của đồng đội. Nhưng bước ngoặt chấm dứt mọi hy vọng của người Brazil đã đến không lâu sau đó. Nhận bóng trong tư thế thuận lợi, Haaland hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng một cú dứt điểm bằng chân trái vô cùng lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng quý như vàng này không chỉ đưa Na Uy chạm một tay vào tấm vé đi tiếp mà còn giúp tiền đạo này cân bằng thành tích 7 pha lập công với Lionel Messi và Kylian Mbappe trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới tại kỳ World Cup lần này.
Những nỗ lực muộn màng trong khoảng thời gian bù giờ chỉ giúp Brazil có được bàn thắng danh dự. Trung vệ Leo Ostigard phạm lỗi với Casemiro trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Neymar thực hiện thành công quả đá phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đó cũng là tất cả những gì các vũ công Samba làm được trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Thất bại này kéo dài chuỗi phong độ đáng thất vọng của Brazil dưới thời Ancelotti, đồng thời nối dài mạch 7 trận thua liên tiếp ở các vòng knock-out World Cup trước các đại diện đến từ lục địa già. Trong khi đó, Na Uy đã viết nên câu chuyện cổ tích tại nước Mỹ khi nối dài chuỗi 5 trận bất bại trước Brazil trong lịch sử và chính thức giành quyền lọt vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Haaland và các đồng đội sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Mexico và Anh, trận đấu tứ kết lịch sử này sẽ được diễn ra tại Miami vào cuối tuần tới.
- Iran tuyên bố xóa sổ hàng loạt máy bay, hệ thống Patriot và căn cứ Mỹ ở Trung Đông (19:24)
- Vinicius dập tắt hy vọng của Arsenal, quyết tâm chốt tương lai với Real Madrid (19:00)
- Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế (1 giờ trước)
- "Siêu phường" đông dân nhất Thanh Hóa đề xuất giảm 30% đầu mối quản lý 45 trường học (2 giờ trước)
- Vụ Chủ tịch xã cá độ bóng đá: Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ xem xét, quyết định kỷ luật cán bộ (2 giờ trước)
- Phát hiện hai ví da chứa ảnh chân dung liệt sĩ trong hầm mộ tập thể tại Đồng Nai (2 giờ trước)
- Triệt phá sới đá gà liên tỉnh ở Lạng Sơn, khởi tố 21 đối tượng sát phạt hơn 650 triệu đồng (2 giờ trước)
- Ô tô mất lái đâm vào gốc cây ven đường ở Huế, tài xế 21 tuổi tử vong (2 giờ trước)
- 15 ngày tới, 2 con giáp đón lộc tài chính, 1 con giáp nở rộ đường tình duyên (3 giờ trước)
- Đặt Gen Z làm trung tâm, Galaxy Z Fold8 định nghĩa lại chuẩn mực smartphone gập (3 giờ trước)