-
Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật -
U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang -
Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người -
U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCV sau màn lội ngược dòng ngoạn mục -
Đè bẹp Indonesia 5-0, futsal nữ Việt Nam hiên ngang giành HCV SEA Games 33 -
Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ -
Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? -
Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" -
Sông Tô Lịch sắp thay "áo mới" với dự án cải tạo hơn 4.665 tỷ: Loạt tiện ích hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn -
Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị "xử ép"
Thể thao
05/05/2025 03:45HAGL dính thẻ đỏ, đội bóng quê bầu Đức ngược dòng nghẹt thở để đua trụ hạng V.League
Trước vòng 21, CLB Bình Định đang xếp thứ 13 với chỉ 16 điểm. Chỉ mới mùa trước, đội bóng này còn giành ngôi á quân, nhưng giờ đây lại đang vị trí phải đá trận play-off với đội á quân giải hạng Nhất vào cuối mùa. Tuy nhiên cục diện hoàn toàn có thể thay đổi bởi CLB Bình Định chỉ kém đội xếp trên là SLNA 4 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.
Trong khi đó, HAGL đang có 24 điểm. Dù chưa thực sự an toàn nhưng khoảng cách giữa đội bóng này và nhóm xuống hạng vẫn tương đối đảm bảo. Tuy nhiên không vì thế mà HAGL tỏ ra chủ quan trong chuyến làm khách vào tối nay (4/5).
Chính HAGL mới là đội chơi lấn lướt hơn dù phải thi đấu trên sân Quy Nhơn. Điều này phần nào phản ánh phong độ của hai CLB trong mùa giải năm nay, khi Bình Định tỏ ra hụt hơi và tụt dần xuống cuối bảng.
Phút 35, trung vệ Jairo giúp HAGL có được pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Cú đánh đầu từ ngoài vòng cấm của ngoại binh này khiến hàng thủ Bình Định bất ngờ, tuy nhiên may mắn cho đội chủ nhà khi bóng được phá ra ngay trước cầu môn.
Nhưng rồi chỉ 5 phút sau, HAGL đã có được bàn mở tỉ số. Châu Ngọc Quang nỗ lực cứu bóng rồi trả ngược để Brandao đệm bóng vào lưới Bình Định, đưa đội khách vươn lên dẫn 1-0.
Thế nhưng sau đó cũng chính Châu Ngọc Quang khiến HAGL lâm vào thế khó. Phút 60, tiền vệ này phạm lỗi không đáng có với cầu thủ Bình Định. Ban đầu trọng tài chỉ rút ra tấm thẻ vàng cho tiền vệ HAGL, tuy nhiên sau khi trọng tài kiểm tra lại VAR, ông quyết định rút thẻ đỏ cho Ngọc Quang.
Chơi thiếu người, HAGL buộc phải đá phòng ngự, nhường thế trận cho đối phương. Và rồi sau nhiều nỗ lực, CLB Bình Định đã có được bàn gỡ hòa.
Phút 86, Đinh Quang Kiệt phạm lỗi trong vòng cấm, khiến HAGL phải chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Pinto dứt điểm chính xác gỡ hòa cho chủ nhà Bình Định.
Và tới phút 90+1, Rodrigo Rivas tỏa sáng mang về bàn ấn định thắng lợi 2-1, khiến những khán giả có mặt tại sân Quy Nhơn vỡ òa. Thắng lợi này giúp CLB Bình Định có 19 điểm, chỉ còn kém SLNA 1 điểm nhưng đá ít hơn trận.
Ghi bàn:
Bình Định: Pinto (85’), Rodrigo Rivas (90+1’)
HAGL: Brandao (40’)
Thẻ đỏ: Châu Ngọc Quang (60’)

Theo Linh Đan (nguoiduatin.vn)
- Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật (25 phút trước)
- Căng thẳng leo thang: Chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan oanh tạc mục tiêu tại thành phố Poipet (39 phút trước)
- U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang (51 phút trước)
- Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người (1 giờ trước)
- Hẹn bạn gái tại nhà nghỉ, nam thanh niên dùng dao khống chế trói tay chân rồi cướp 40 triệu đồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 19/12/2025: Nắng xuất hiện trên diện rộng, miền Bắc chờ đón không khí lạnh (1 giờ trước)
- Ông Trump có lặp lại “vết xe đổ” lịch sử của Từ Hi Thái hậu? (1 giờ trước)
- Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho U22 Việt Nam, chế giễu đội Thái Lan (1 giờ trước)
- Uống mật cá trắm để "tăng sinh lực", người đàn ông 38 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- HLV U22 Thái Lan nêu lý do thua ngược trước Việt Nam (1 giờ trước)