-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
08/12/2017 06:23HAGL lần đầu vô địch U21 quốc gia
Đây là lần đầu tiên HAGL lên ngôi ở cấp độ giải trẻ cao nhất Việt Nam. Trước đây, họ từng hai lần vô địch giải U21 quốc tế vào các năm 2014, 2015.
Chức vô địch U21 quốc gia 2017 là thành quả đầu tiên kể từ khi tân GĐKT Chung Hae-soung đến nhậm chức trong công cuộc phục hưng bóng đá phố núi. Ông Chung tỏ ra “mát tay” với HAGL, khi ông giúp đội một có bốn trận bất bại ở V-League. Còn với U21 HAGL, ông trực tiếp ngồi trong khu kỹ thuật, âm thầm chuẩn bị mọi phương án cho đội bóng thi đấu.
“Từ khi ông Chung Hae-soung về với đội, chúng tôi đã có tiến bộ rõ rệt về thể lực với những thực đơn cải thiện cho cầu thủ. Các em đã cho thấy sự tiến bộ ấy thông qua giải đấu này”, ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá HAGL chia sẻ sau chức vô địch U21.

Trở lại với trận chung kết, do từng hoà nhau 0-0 ở vòng bảng, hai đội được xem là cân tài cân sức trong trận đấu cuối cùng này. HAGL vượt qua chủ nhà Bình Dương 1-0 trong trận bán kết trong khi Viettel loại SLNA. Đây cũng là cuộc tỉ thí giữa hai trung tâm đạo tạo bóng đá được xem là tốt nhất Việt Nam hiện nay.
Dù có thể hình không bằng đối thủ, HAGL lại nổi bật ở phần kiểm soát bóng ngay khi nhập cuộc. Nhờ có các cầu thủ dày dạn như Văn Sơn, Thanh Tùng, Đinh Thanh Bình, các đợt lên bóng của HAGL luôn tỏ ra nguy hiểm.
Ngay phút thứ 5, tiền vệ Hoàng Thanh Tùng thử tài thủ môn U21 Viettel bằng cú lốp bóng từ giữa sân, nhưng thủ môn Ngô Xuân Sơn đã kịp lùi về đẩy bóng vọt xà. Nhưng đến phút 23, Xuân Sơn không có cơ hội cản phá khi Thanh Tùng băng vào đánh đầu cắt mặt tung lưới, mở tỷ số 1-0 cho U21 HAGL.
Các cầu thủ Viettel sau đó dâng cao tấn công và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng các chân sút đều tỏ ra vô duyên trước khung thành thủ môn Rmah Rươ. Ngược lại, các cầu thủ HAGL lại tỏ ra hiệu quả trong các đợt tấn công và đến phút 80 và 87, lần lượt Duy Anh rồi Văn Sơn ghi thêm hai bàn để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng phố núi.
Bên cạnh chức vô địch, U21 HAGL còn nhận thêm hai giải thưởng cá nhân. Thủ môn Rmah Sươ là Thủ môn hay nhất giải, còn còn hậu vệ Lê Văn Sơn đoạt giải Cầu thủ hay nhất, và đồng Vua phá lưới (ba bàn thắng).
Theo Đức Đồng (VnExpress.net)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (21 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (25 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (28 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (30 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (45 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (45 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (50 phút trước)




