-
Rộ thông tin Dustin Nguyễn bị anh em chí cốt "đâm sau lưng", cay đắng rời showbiz Việt? -
Bộ Y tế đề xuất miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái -
Tin mới lũ quét ở Lai Châu: 1 người tử vong, 4 người mất tích, 15 ngôi nhà bị cuốn phăng trong 1 đêm -
California Fitness & Yoga thu hẹp hệ thống, đóng cửa 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và TPHCM -
Diễn biến mới nhất vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn -
Sự kiện AI hàng đầu Việt Nam sắp quay trở lại TP.HCM lần thứ tư -
Ba năm sau ly hôn, chồng cũ vẫn chuyển 15 triệu mỗi tháng, đến khi biết lý do người vợ chỉ biết nghẹn lòng -
Vụ lật xe khách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: 1 nhà 7 người trên xe, cháu bé 13 tuổi ra đi mãi mãi -
Hoàn cảnh đáng thương của người đàn ông "trần như nhộng" giữa đường, chống đối khiến công an bị thương -
Cán bộ Trung tâm Thanh thiếu nhi gây tai nạn khiến bé 12 tuổi bị thương nặng, giải thích lý do rời khỏi hiện trường
Thể thao
08/06/2020 15:15HAGL thảm bại trước Hà Nội: Khi 'những đứa trẻ' vẫn chưa lớn!
Cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và HAGL được NHM Bóng đá Việt Nam đặc biệt chú ý bởi đây là trận cầu tâm điểm vòng 3 V.League 2020 cũng như sức hút đến từ chính hai đội.
Giành trọn vẹn 3 điểm là mục tiêu tối quan trong của cả hai đội trong trận đấu này. Bởi lẽ, ngoài việc có được "bước chạy đà" hoàn hảo cho chặng đường dài sắp tới sau chuỗi ngày dài giải đấu bị tạm hoãn vì COVID-19, đây cũng là dịp để cả hai đội tri ân các CĐV nhà.
Chính vì vậy, dù không có sự góp mặt của những cầu thủ quan trọng vì nhiều lý do khác nhau nhưng cả Hà Nội FC và HAGL vẫn tung ra lực lượng mạnh nhất có thể của mình ở thời điểm hiện tại.
Trước khi trận đấu diễn ra, chắc chắn cả đội khách HAGL cũng như đội chủ nhà Hà Nội đều đã đặt cho mình những mục tiêu mà toàn đội hướng tới. Thế nhưng, sau 90 phút thi đấu chính thức trên sân Hàng Đẫy khép lại, chỉ có đội bóng Thủ đô là hoàn thành mục tiêu của mình.
Chiến thắng với 3 bàn cách biệt giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH và chỉ kém nhà đương kim Á quân V.League 2020, CLB TP.Hồ Chí Minh đúng 1 điểm.
Còn HAGL, trận thua "sấp mặt" này kéo họ xuống vị trí thứ 9 trên BXH. Điều đáng nói hơn, trận thua này đưa đội bóng Phố núi từ mây xanh xuống mặt đất.
Đối với HAGL, 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên là nỗ lực rất đáng khen ngợi với một đội bóng mùa giải nào cũng gồng mình với cuộc chiến trụ hạng.
Quan trọng hơn, kết quả của hai trận đấu đó cho thấy lối chơi của đội bóng Phố núi đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc khi các cầu thủ của họ đã và đang bước vào độ chín của sự nghiệp.
Tưởng chừng sau rất nhiều mùa bóng chật vật với cuộc chiến trụ hạng, "những đứa trẻ" của bầu Đức sẽ trưởng thành hơn. Thế nhưng, sau thất bại với tỷ số 0-3 trước Hà Nội FC, chúng ta mới thấy rằng, HAGL dù sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, thi đấu nhiều năm ở V.League nhưng vẫn thiếu đi chút gì đó của sự già dơ, tinh quái. Đặc biệt có rất nhiều vấn đề mà đội bóng này cần phải mổ xẻ, rút kinh nghiệm nghiêm túc nếu muốn có được thành tích tốt ở mùa giải này.
Điều đầu tiên, lối chơi của HAGL quá bế tắc. Hầu như các tình huống tấn công của đội bóng phố núi đều phải qua chân "nhạc trưởng" Nguyễn Tuấn Anh. Tuy nhiên, Tuấn Anh chỉ có thể phát huy được sở trường khi có khoảng trống để thoải mái chơi bóng.
Trước một hàng tiền vệ rất mạnh của Hà Nội FC, Tuấn Anh dù rất nỗ lực, cố gắng vẫn không "gồng gánh" nổi một HAGL yếu thế hơn về mọi mặt. Ngoại binh cũng là vấn đề vô cùng nan giải với đội chủ sân Pleiku khi đã rất lâu rồi, họ không sở hữu những chât sút "nhập ngoại" chất lượng.
Nhìn vào thực tế trên sân trong trận đấu với Hà Nội FC sẽ thấy các ngoại binh của HAGL gần như vô hại. Kelly và Memovic, hai ngoại binh của đội bóng Phố núi thi đấu ở hàng thủ nhưng rất tệ. Hai cầu thủ này thường xuyên mắc lỗi vị trí , bọc lót cho nhau không tốt.
Tiền đạo cắm Chevaughn Walsh cũng không thi đấu tốt khi anh gần như chỉ biết cắm đầu chạy mỗi khi có bóng. Ngoài ra, lối chơi của HAGL khá đơn điệu khi đội bóng này thường xuyên triển khai những tình huống phất bóng dài để Chevaughn Walsh làm tường hoặc dứt điểm. Chính điều này đã vô tình làm hạn chế đi khả năng phối hợp nhóm nhuần nhuyễn vốn là thương hiệu của HAGL.
Chính bởi vậy, HLV Lee Tae-hoon cần phải có những thay đổi về mọi mặt như chiến thuật, con người và cần giúp các học trò phát huy được điểm mạnh, hạn chế điểm yếu nếu không muốn thêm một lần nữa phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng.
Theo Đ.L (Nguoiduatin.vn)
- Rộ thông tin Dustin Nguyễn bị anh em chí cốt "đâm sau lưng", cay đắng rời showbiz Việt? (17:28)
- Ngâm rau với nước muối tưởng sạch hơn, hóa ra nhiều người đang mắc 3 sai lầm khiến rau mất chất (1 giờ trước)
- Bộ Y tế đề xuất miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái (1 giờ trước)
- Muốn tài chính khởi sắc từ nay đến cuối năm? 3 điều nên bắt đầu ngay để giữ tiền và tạo thêm cơ hội (1 giờ trước)
- Tin mới lũ quét ở Lai Châu: 1 người tử vong, 4 người mất tích, 15 ngôi nhà bị cuốn phăng trong 1 đêm (1 giờ trước)
- Kiểm tra nhà nghỉ, công an bắt người phụ nữ 35 tuổi môi giới mại dâm (1 giờ trước)
- Bà xã NSND Công Lý "bóc phốt" chồng dỗi không thèm ăn cơm vì lý do hài hước (1 giờ trước)
- Cầu thủ Tây Ban Nha có thể nhận hơn 20 tỷ đồng/người nếu đăng quang World Cup 2026 (1 giờ trước)
- California Fitness & Yoga thu hẹp hệ thống, đóng cửa 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và TPHCM (2 giờ trước)
- Diễn biến mới nhất vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn (2 giờ trước)