-
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ -
Rùng mình khoảnh khắc bánh xe "điên" tông trọng thương người phụ nữ ở Vĩnh Long -
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" -
Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay -
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua -
Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức thoái vốn khỏi LPBank -
Nguyên nhân tháp cần cẩu hàng chục mét gãy ngang giữa trung tâm Đà Nẵng, đè sập tường Bảo tàng Chăm
Thể thao
29/08/2025 10:37HAGL yếu toàn diện

HAGL luôn xung trận với sơ đồ 4-4-1-1. Tiền đạo từng được sang Tây Ban Nha học việc Vĩnh Nguyên chơi hộ công trong lúc, Caonceiao Gabriel cắm ở vị trí cao nhất. Tất nhiên, bố trí với sơ đội nào không hẳn là vấn đề quan trọng. Năng lực của các cầu thủ mới là yếu tố quyết định đến khả năng bùng nổ trên sân.
Ngoại binh kém
Trên phương diện săn bàn, Caonceiao Gabriel để lại nỗi thất vọng lớn. Chân sút đến từ Brazil này được HAGL ký hợp đồng từ đầu tháng 7, nghĩa là có rất nhiều thời gian để hòa nhập, nhưng đang cho thấy hình ảnh nhợt nhạt ở tuyến đấu.
Thực ra, bản lý lịch không mấy ấn tượng với chỉ 3 bàn thắng sau 20 trận cho Boavista ở mùa giải 2024/25 phần nào nói lên năng lực của Caonceiao Gabriel. Không có pha dứt điểm nào đáng kể, vai trò chạy chỗ, lôi kéo của tiền đạo Brazil này cũng không rõ ràng. Thậm chí, nhìn cách di chuyển của tiền đạo này khiến cho người xem có cảm giác làm rối đội hình của chính đội nhà chứ không phải gây … hoa mắt cho đối phương để đồng đội chiếm khoảng không và dứt điểm.
Khi nguồn lực được kỳ vọng bậc nhất là ngoại binh đang bước đầy gây vỡ mộng, HAGL rơi vào bế tắc cũng không phải bất ngờ. Cho rằng thế là bởi, những cầu thủ nội của đội bóng phố Núi đang có không được đánh giá cao về khả năng dứt điểm.
Ryan Hà, Vĩnh Nguyên hay Thanh Nhân… chưa bao giờ tạo được niềm tin có thể bùng nổ. Thậm chí, những cú dứt điểm để đe dọa thủ môn đối phương cũng là vấn đề rất khó khăn với HAGL.

Đơn cử như ở trận gặp Công an TP.HCM thuộc vòng 3 V.League tối 28/8, chủ nhà… tạo điều kiện cho kiểm soát bóng ngang ngửa nhưng đoàn quân của ông Lê Quang Trãi chỉ có 6 cú sút, trong đó duy nhất 1 cú dứt điểm trúng đích.
Con số 0 bàn thắng sau 3 trận, kém nhất ở V.League 2025/26, mang đến cảm giác u ám cho khán giả HAGL. Khi hàng công trở nên vô hại, hàng thủ chỉ cần thủng 1 bàn là trắng tay.
Thất bại trước CA TP.HCM với tỷ số sít sao 0-1 là minh chứng. Nhưng không phải chỉ thủng lưới 1 bàn mà HAGL tự hào về khả năng phòng ngự của đội nhà.
Cái chính là các chân sút của CA TP.HCM dứt điểm quá kém nên không thể chuyển hóa những cơ hội ăn bàn rất rõ ràng thành bàn thắng. Có ít nhất 2 tình huống các tiền đạo của TP.HCM biến các hậu vệ HAGL thành những con rối để dễ dàng thoát xuống đối diện với Trung Kiên nhưng lại dứt điểm ra ngoài theo cách không thể tin nổi.
HAGL nhìn đâu cũng thấy yếu
Nói một cách khác, các hậu vệ của HAGL cũng là điểm yếu. Mỗi trung vệ Jairo không thể gánh nổi một hàng thủ non tơ về chuyên môn khi những Anh Tài (hậu vệ trái), Quang Kiệt (trung vệ) hay Du Học (hậu vệ phải) vừa thiếu lại yếu về kinh nghiệm lẫn chuyên môn nên để đối phương dễ dàng tung hoàng.
Trận hòa trước Hà Nội (0-0) chủ yếu nhờ vào màn thi đấu xuất thành của thủ môn Kiên Trung chứ không phải khả năng đánh chặn ở phía trên của bộ tứ trong hàng thủ của HAGL. Con số 21 cú dứt điểm của Hà Nội cho thấy khoảng trống mênh mông trước khi vực 16,50 mét của HAGL.
Những kết quả vừa qua chưa phải đặt dấu chấm hết cho HAGL. Về lý thuyết, họ vẫn còn lạc quan như lời “hiệu triệu” trên trang mãng xã hội của CĐV HAGL : “Chưa sao cả anh em ơi. Mùa 2023/24 đá 8 trận vỏn vẹn có 2 điểm mà thầy Thành còn đua được vô Top 10 cơ mà”. Tuy nhiên, lạc quan đến mức chủ quan sẽ rất tai hại.
Nếu vẫn thể hiện hình ảnh chuyên môn như vừa qua thì kết quả ấy như một bằng chứng sống động để báo động một tương lai ảm đảm cho đội bóng phố Núi.
- Clip: Tông vào ôtô đang dừng bên đường, người đi xe máy suýt bị xe phía sau cán (15:33)
- "Đại án" hối lộ tại Bộ Nông nghiệp: Túi tiền 10 tỷ đồng đặt sau cánh cửa nhà quyền cục trưởng (15:22)
- Bóng đá Malaysia và nỗ lực pháp lý cuối cùng: Liệu có thể xoay chuyển án phạt xử thua trước tuyển Việt Nam? (15:17)
- Lời khai của người tự xưng cán bộ nhà trường, lừa sinh viên 40 triệu vì thủ tục chuyển trường đại học (15:10)
- Cơ hội sở hữu ô tô giá hời cho người Việt trong năm 2026 (15:05)
- Hà Nội: Bị đánh vô cớ khi đang ăn, nam thanh niên chém đồng nghiệp tử vong (44 phút trước)
- Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết (45 phút trước)
- Kỷ nguyên mới của dữ liệu cá nhân: Khi các "gã khổng lồ" công nghệ phải lùi bước trước pháp lý (49 phút trước)
- Nổ lớn tại khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ, nhiều người thương vong (49 phút trước)
- Nguyễn Thanh Nhàn lên tiếng giữa nỗi lo lỡ hẹn với Vòng chung kết U23 châu Á 2026 (53 phút trước)