-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Thể thao
09/02/2023 06:00Hải Phòng mở hội trên sân Thống Nhất
BÀN THẮNG
Hải Phòng: Việt Hưng (40’)
Trắng tay sau trận khai màn mùa giải 2023, nên thầy trò ông Vũ Tiến Thành của CLB TP.HCM rất khao khát giành được 3 điểm khi về sân nhà tiếp đón đối thủ đến từ Hải Phòng. Tuy nhiên, điều này chẳng dễ dàng vì đội bóng đất Cảng được xem là đối thủ cực kỳ khó chịu, dẫu ngoại binh của họ ở mùa này không quá tốt.
Ngay đầu trận, cả hai đội đã nhập cuộc khá nhanh và lập tức Hải Phòng đã có những pha vây ráp khung thành của thủ môn Hữu Nghĩa bên phía chủ nhà. Thậm chí đội khách đã đẩy chủ nhà TP.HCM lùi sâu để có thể hạn chế những pha tấn công của họ. Sau đó, CLB TP.HCM dần lấy lại thế cân bằng và có những pha triển khai tấn công trên phần sân của đất Cảng.
Trận đấu giằng co suốt 20 phút đầu và cả hai đội hầu như chưa có tình huống tấn công nào thật sự nguy hiểm về phía cầu môn của nhau. Trong thế trận ấy, CLB TP.HCM có vẻ chủ động kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng Hải Phòng lại có nhiều pha vây hãm khiến thủ thành Hữu Nghĩa của chủ nhà hoạt động vất vả hơn, đặc biệt là những mũi triển khai tấn công của ngoại binh Mpande.
Tuy nhiên, Mpande vẫn chưa thể kết nối được với người đồng đội Carlos trên hàng công, nên những cú dứt điểm của đội bóng đất Cảng vẫn chưa có sự chuẩn xác cần thiết. Tuy nhiên, đến phút 40, bàn thắng cũng đã đến với đội bóng đất Cảng. Từ đường chuyền của Văn Minh, bóng được đưa đến cho Hữu Sơn và anh có đường chuyền như đặt cho Việt Hưng tung cú dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho Hải Phòng.
Bị dẫn bàn, nên không ngạc nhiên khi chủ nhà TP.HCM đã chủ động đẩy nhanh sức ép về phía khung thành thủ môn Văn Toản của Hải Phòng ngay từ khi hiệp 2 bắt đầu, nhưng sự chậm chạp của ngoại binh đã khiến những đường tấn công của họ vẫn chưa thể gây được nguy hiểm cho đội khách. Ngược lại, Hữu Sơn đã có cú dứt điểm hiểm hóc suýt nâng tỷ số cho đội khách đất Cảng ở phút 50, khiến các khán giả chủ nhà toát mồ hôi hột.
Phút 55, CLB TP.HCM có pha tấn công thật sự nguy hiểm có thể cân bằng tỷ số trận đấu, nhưng tiếc là cú dứt điểm của Samson đã bị hàng hậu vệ của Hải Phòng hoá giải. Sau đó, sức ép đã được các học trò của HLV Vũ Tiến Thành tạo ra nhiều hơn, nhưng hàng phòng ngự khá chắc chắn của đất Cảng vẫn giúp cho khung thành của thủ môn Văn Toản đứng vững. Ở chiều ngược lại, đội bóng đất Cảng đã chủ động kéo chậm nhịp trận đấu, hòng giảm sự hưng phấn của các cầu thủ bên phía TP.HCM, đồng thời chơi rình rập để chờ cơ hội phản công.
Về cuối trận, sức ép càng được đè nặng về phía khung thành của thủ môn Văn Toản, nhưng liên tiếp những đường tấn công của các chân sút CLB TP.HCM như Huy Toàn, Tuấn Tài, Green vẫn chưa thể làm khó được hàng phòng ngự của đất Cảng và thủ môn trẻ Văn Toản, khiến đội chủ nhà càng thêm nôn nóng trong việc tìm bàn gỡ.
Thua 0-1 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà Thống Nhất, đây là trận thua thứ 2 của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành, qua đó tiếp tục kéo chân họ ở cuối bảng tổng sắp. Trong khi đó, Hải Phòng đã có trận thắng đầu tiên của V.League 2023, lại thắng ngay trên khách, nên HLV Chu Đình Nghiêm quá hài lòng với các học trò sau trận đấu này.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
TP.HCM: Hữu Nghĩa, Tùng Quốc, Hoài An, Campbell, Hữu Tín, Minh Trung, Văn Kiên, Quốc Gia (Vĩnh Nguyên, 74’), Hoàng Vũ Samson (Tuấn Tài, 74’), Bruce (Huy Toàn, 46’), Green.
Hải Phòng: Văn Toản, Trung Hiếu, Văn Tới, Bissainte, Mạnh Dũng (Tuấn Anh, 74’), Hải Huy, Văn Minh (Trọng Hiếu, 89’), Việt Hưng, Hữu Sơn (Anh Hùng, 58’), Mpande, Carlos (Matin Lo, 58’).


Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (17 phút trước)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (35 phút trước)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (52 phút trước)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (1 giờ trước)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (1 giờ trước)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (1 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (2 giờ trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (2 giờ trước)