-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
09/02/2023 02:46Dứt điểm tệ hại, HAGL bị Bình Dương 'cưa điểm' đáng tiếc
BÀN THẮNG
+Bình Dương: Rimario (90+2’)
+HAGL: Ngọc Quang (51’)
Trần Minh Vương ngồi trên băng ghế dự bị và Thanh Bình là người được chọn trong đội hình xuất phát. Đấy là thay đổi duy nhất của HLV Kiatisak sau trận hoà 0-0 với Hà Tĩnh ở lượt đấu đầu tiên. Không như sự đoán định, Bình Dương vẫn sử dụng những con người cũ sau trận hoà 2-2 trên sân Hải Phòng. Cả đội chủ nhà lẫn những vị khách đều sử dụng sơ đồ 3-5-2 nhưng sự giống nhau ấy không phải là nguyên nhân duy nhất khiến hiệp đấu đầu tiên diễn ra tẻ nhạt.
Cơn mưa nặng hạt cộng với sự thận trọng của Bình Dương và HAGL được thể hiện ngay ở khu trung tuyến nơi đôi bên đều chơi rất chặt chẽ. Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội nhưng các học trò của HLV Lư Đình Tuấn lại không thể áp đặt thế trận. Moses và các cầu thủ ở giữa sân gần như mất hút. Rimario và Tiến Linh cũng “tàng hình” trên hàng công do không nhận được nhiều bóng. HAGL có được điều mình muốn khi chia chắt được các tuyến của đội chủ nhà. Và họ cũng làm rất tốt ở những đường lên bóng ở dọc biên nơi có sự cơ hội của các cầu thủ chạy cánh.
Bảo Toàn là cầu thủ để lại dấu ấn với một pha dứt điểm ở phút thứ 7. Và chính cầu thủ này sút nữa kiến tạo với một cú căng ngang nhưng Thanh Bình lại đánh đầu hụt ở cuối hiệp 1. Thật tệ cho Bình Dương bởi họ chỉ có một cú đá duy nhất của Hải Quân khi hai đội rời sân tạm nghỉ.
Bất ngờ đã xẩy ra khi HAGL là đội bóng vươn lên dẫn điểm ở phút 51. Từ đường chuyền của Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang khống chế bằng chân phải một nhịp, rồi xoay người tung ra cú đá bằng chân trái làm tung lưới thủ môn Minh Toàn.Cục diện thay đổi đến chóng mặt sau bàn mở tỷ số của HAGL. Bình Dương đã phải qua những giây phút chơi bóng đầy thất vọng khi hàng phòng ngự chơi đầy “thảm hoạ”, khiến khung thành Minh Toàn liên tục đặt trong tình thế báo động.
Ở phút 56, Paollo khống chế bóng đẳng cấp trước khi tung ra một cú đá căng như kẻ chỉ nhưng Minh Toàn đã kịp đổ người cứu thua. Chỉ một phút sau đó, cột dọc lại cứu thua cho đội chủ nhà. Đến phút 63, Paollo lại có cơ hội nhưng Minh Toàn xuất sắc hơn tất cả. Cũng chính thủ thành người Tây Ninh đã cứu cho đội nhà một bàn thua sau pha đối mặt với tiền đạo Brandao ở phút 71.
Chơi rời rạc, không mảng miếng, những tưởng Bình Dương phải hứng chịu một trận thua trên sân nhà thì ở phút 90+2, hàng phòng ngự đội khách đã mắc sai lầm đáng tiếc. Bóng được đưa từ biên phải vào trong và Tiến Linh đã dứt điểm khi không bị ai kèm. Thủ môn Tuấn Linh đã cứu thua trong tình huống này nhưng Rimario đã có mặt rất đúng chỗ, tung ra một cú đá gỡ hoà cho Bình Dương.
Một điểm trên sân Gò Đậu trong bối cảnh hiện tại thực sự không tệ với HAGL. Thế nhưng, các học trò của Kiatisak cũng phải tự trách mình bởi họ đã ném bỏ quá nhiều cơ hội ngon ăn, để rồi bị Bình Dương giật lại 1 điểm trên sân nhà.
Đội hình ra sân Bình Dương vs HAGL
Bình Dương: Minh Toàn; Tuấn Cảnh (Sỹ Giáp 46’), Thanh Long, Đình Khương(Thanh Thảo 67’), Dũ Đạt, Hải Quân (Vĩ Hào 67’), Trung Hiếu, Moses, Rimario, Tiến Linh, Joan Barcelos.
HAGL: Tuấn Linh; Văn Sơn, Diakite, Quang Nho, Thành Nhân, Thanh Bình (Minh Vương 60’), Tuấn Anh, Ngọc Quang, , Bảo Toàn; Paollo, Brandao.
Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (11/01/26 23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (11/01/26 22:52)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (11/01/26 22:42)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (11/01/26 22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (11/01/26 21:52)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (11/01/26 21:44)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (11/01/26 21:42)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (11/01/26 21:16)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (11/01/26 20:55)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (11/01/26 20:47)