Thể thao

Hải Phòng thua từ chuyên môn đến phong cách

Không đi ngược với dự đoán, Hải Phòng đã phơi áo với tỉ số 1-3 trước Than Quảng Ninh trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả ở vòng 18 V-League chiều 31-7.

Không đi ngược với dự đoán, Hải Phòng đã phơi áo với tỉ số 1-3 trước Than Quảng Ninh trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả ở vòng 18 V-League chiều 31-7.

Pha đột phá của tiền đạo Fagan (Hải Phòng- đỏ) bên cạnh sự bám sát của hai hậu vệ Than Quảng Ninh. Ảnh: ANH TÙNG

Đó là trận thua không bất ngờ khi Hải Phòng bị mất quá nhiều trụ cột vì thẻ phạt. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn Đặng Văn Lâm phạm sai lầm khi phán đoán sai điểm rơi của bóng từ pha đá phạt trực tiếp của Xuân Tú khiến bóng đi luôn vào lưới ở phút 30.

Vài phút sau đó, dù chưa hết chấn thương nhưng thủ môn kỳ cựu Xuân Việt phải mang găng vào sân thay thế. Năm phút sau khi hiệp nhì bắt đầu, từ một pha phối hợp phản công đẹp mắt, Minh Tuấn kiến tạo cho Dyanchenko nhân đôi khoảng cách lên 2-0 sau cú đệm bóng cận thành khi thủ môn Xuân Việt ra lỡ trớn. Bàn thắng danh dự của Hải Phòng do Văn Thắng ghi vào phút 90, rút ngắn khoảng cách còn 1-2.

Ở giờ đấu thêm, Văn Hiếu ấn định chiến thắng 3-1 cho Than Quảng Ninh. Từ phút 68, Hải Phòng chỉ còn 10 người sau lúc Stevens nhận thẻ vàng thứ hai (chơi bóng cứng rắn và ngã ăn vạ trong vòng cấm địa). Trong khi đó, phản ứng trọng tài Võ Minh Trí về thẻ đỏ của đồng đội,tiền đạo Fagan quỳ xuống sân chắp tay lạy trọng tài nên phải nhận thẻ vàng. Tổng cộng đội khách bị phạt tới 3 thẻ vàng+ 1 thẻ đỏ.

Khoảng 500 khán giả Hải Phòng có mặt trên sân để cổ vũ đội nhà, và họ nhiều lần “làm phiền” lực lượng trật tự bảo vệ phải chạy lên dập lửa khi đốt nhiều quả pháo sáng trên khán đài C sân Cẩm Phả.

Video clip trận Than Quảng Ninh thắng Hải Phòng 3-1. Nguồn: VPF

Hạ Sài Gòn, Long An bắt kịp HAGL trong cuộc đua trụ hạng

Trên sân Long An, chủ nhà Long An đã đá bại Sài Gòn FC 1-0 để bắt kịp điểm số với đội xếp trên là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

​Hải Phòng thua từ chuyên môn đến phong cách 
Tiền đạo Marlo Simic (Long An-phải) người ghi bàn thắng vào lưới Sài Gòn (trắng) ở vòng 18. Ảnh: QUANG LIÊM

Cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho Long An là tiền đạo Marko Simic. Phút 86, Quang Thanh thực hiện pha treo bóng bên cánh phải, thủ môn Văn Hoàng (Sài Gòn FC) ra vào không hợp lý tạo điều kiện cho Simic bật cao đánh đầu đưa bóng vào khung thành trống, ghi bàn duy nhất trận đấu.

Trước đó, hai đội thi đấu khá cân bằng và đều có những cơ hội thuận lợi để chuyển hóa thành bàn thắng, đặc biệt là Long An. Tuy nhiên, các chân sút hai đội đều dứt điểm không thành công.

Với chiến thắng này, Long An đã có trong tay 15 điểm, tiếp tục xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Long An đã san bằng điểm số với đội xếp trên là HAGL khiến cuộc đua chạy trốn một suất đá play-off trở nên hấp dẫn hơn ở những vòng đấu còn lại. 

Video clip trận Long An thắng Sài Gòn 1-0. Nguồn: VTV6 HD

Theo Hoài Dư (Tuổi Trẻ)