-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
-
Thuyền lật, người đàn ông đi cứu trợ lũ bị kẹt giữa biển nước, cảnh sát lập tức hành động
Thể thao
02/09/2018 04:21Hàn Quốc bảo vệ thành công HC vàng Asiad
*Bàn thắng: Lee Seung-woo 93', Hwang Hee-chan 101' - Ueda Ayase 116'.
Thi đấu thuyết phục ở vòng knock-out, Hàn Quốc được đánh giá là cửa trên ở trận chung kết. Họ sở hữu những tuyển thủ hay nhất của bóng đá xứ sở Kim Chi trong khi Nhật Bản chỉ cử đội U21 đến Indonesia tham dự Asiad. Tuy nhiên, lối đá kỷ luật của tập trung của thầy trò Hajime Moriyasu đã khiến các ngôi sao bên phía Hàn Quốc im tiếng trong 90 phút của hai hiệp đấu chính.
Phải đến thời gian hiệp phụ, Hàn Quốc mới có bàn mở tỷ số nhờ khoảnh khắc lóe sáng của cầu thủ vào thay người Lee Seung-woo. Ở trận bán kết với Việt nam, Lee cũng là người chớp thời cơ ở đầu trận để mang về bàn mở tỷ số sớm cho Hàn Quốc. Tiền đạo có biệt danh "Messi Hàn Quốc" tiếp tục thể hiện khả năng chớp thời cơ rất nhanh trong cấm địa. Tận dụng pha đi bóng của đàn anh Son Heung-min, Lee đá nối hiểm hóc, đánh bại thủ môn Kojima Ryosuke.
Hiệp một của trận đấu có tốc độ nhanh. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều thi đấu quyết liệt. Với đẳng cấp trội hơn và sở hữu nhiều ngôi sao, Hàn Quốc lấn lướt và tạo ra những cơ hội mở tỷ số. Ngay phút thứ bảy, chân sút đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới Asiad với 9 bàn thắng -Hwang Ui-jo - suýt lập công với pha đón hụt đường căng ngang của đồng đội khi khung thành đã bỏ trống.
Hàn Quốc chủ yếu sử dụng những pha tấn công biên, xẻ nách hàng thủ Nhật Bản rồi căng ngang tầm thấp vào phía trong. Ngoài ra, các tiền vệ của đội bóng này thường xuyên tung ra những pha sút xa. Hàn Quốc cũng tận dụng tốt những pha phản công, khi họ cướp được bóng của đối thủ ở giữa sân. Tuy nhiên, sau tất cả những pha vây hãm này, hàng thủ của Nhật Bản vẫn đứng vững. Đáp trả đối thủ, Nhật Bản có pha dứt điểm ở góc hẹp của Miyoshi Koji, khiến thủ môn Jo Hyeon-woo phải cản phá vất vả.
Ở hiệp hai, hai đội thi đấu chậm hơn và Nhật Bản bắt đầu tạo ra những pha tấn công có nét. Trong khi đó, những cơ hội đến với Hàn Quốc ít hơn và không rõ ràng như hiệp một. Trong bối cảnh các cầu thủ dần xuống sức, trận đấu liên tiếp bị gián đoạn bởi những pha nằm sân của cầu thủ hai đội. Vào cuối hiệp hai, Nhật Bản có những thời cơ phản công tiềm ẩn nguy hiểm nhưng không thể tận dụng. Đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ trong cấm địa của Yuto Iwasaki khi anh không quan sát thấy pha di chuyển trống trải của Wanatabe Kouta phía sau.
HLV Kim Hak-bum đã cất Lee Seung-woo - cầu thủ thi đấu ấn tượng và ghi cú đúp ở trận bán kết với Việt Nam trên ghế dự bị. Ông sử dụng Hwang Inbeom để tận dụng khả năng tổ chức và kiến tạo của tiền vệ này. Tuy nhiên, Hàn Quốc thiếu sự đột biến trong những pha tấn công và Lee Seung-woo là người có thể mang lại cho họ điều này.
Bàn mở tỷ số vào đầu hiệp phụ thứ nhất là thành quả của những phút ép sân bất ngờ mà Hàn Quốc dành cho đối thủ. Có thể nói, Son Heung-min và đồng đội đã dốc những sức lực cuối cùng để vây hãm đối thủ khi trận đấu bước vào thời gian đá thêm giờ và ý định này của họ đã mang lại thành công.
Ít phút sau bàn thắng của Lee, Hwang Hee-chan bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản sau quả đá phạt của Son. Ở pha bóng ngay trước đó, tiền đạo Tottenham đã nằm sân đau đớn sau một pha va chạm. Ngay cả một cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh - giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới - cũng không thể chịu đựng sức ép về thể lực ở những vòng đấu cuối của Asiad.
Bàn thắng ở cuối hiệp phụ thứ hai của Ueda Ayase thắp lên hy vọng gỡ hòa cho Nhật Bản. Ueda đã chiến thắng hậu vệ Hàn Quốc trong một pha không chiến để chọc thủng lưới đối thủ. Sau pha lập công này, Nhật Bản dồn đội hình lên, ép sân đối thủ và khiến Hàn Quốc trải qua hơn 5 phút cuối trận trong sự lo lắng. Tuy nhiên, sau đủ mọi cách, từ câu giờ, nằm sân đến thay người, Hàn Quốc cuối cùng cũng bảo vệ được chiến thắng và bảo vệ chiếc HC vàng họ giành được cách đây 4 năm. Chiến thắng này rất có ý nghĩa với các cầu thủ Hàn Quốc vì nó giúp họ được miễn 21 tháng nghĩa vụ quân sự để tập trung cho sự nghiệp.
Theo Quang Huy - Quang Dũng (VnExpress.net)








- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)
- Angelina Jolie đòi chồng cũ 33.000 USD (11:03)
- Tổng thống Trump nói giải Nobel Hòa bình của ông Obama là "không công bằng" (11:02)
- 8 dấu hiệu của người dễ giàu sang phú quý, bạn có mấy điều? (34 phút trước)
- Thủ lĩnh cấp cao Hamas: Giao tranh ở Dải Gaza chấm dứt (39 phút trước)




