-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
07/04/2018 20:27Hàng Đẫy thành chảo lửa: Bầu Hiển được đền đáp?
Từ hiệu ứng U23 Việt Nam…
Sân Hàng Đẫy trong trận Hà Nội tiếp HAGL (đá bù vòng 3 Nuti Cafe V-League 2018) đã gần như không còn chỗ trống, kể cả khán đài C, D. Hàng nghìn CĐV kéo tới sân trước giờ bóng lăn vài tiếng để lấy chỗ đẹp, sắp xếp đội hình, chuẩn bị dụng cụ, loa, kèn, trống, băng rôn…
Vui nhất là các phe vé, đã có một ngày bội thu. BTC thông báo đã bán hết sạch vé từ hôm trước, cũng có nghĩa người hâm mộ muốn vào sân phải bỏ tiền đắt gấp 2-3 lần giá gốc để mua vé chợ đen. Nhưng ngay cả như vậy, vé cũng không đủ cung ứng người mua. 30 phút trước trận đấu, phe vé thậm chí còn đi mua lại vé của CĐV rồi bán lại với giá cao để kiếm lời.
Hiệu ứng từ U23 Việt Nam đã kéo khán giả tới sân đông kỷ lục. Đó là một thực tế không thể bàn cãi. Chỉ riêng quân Hà Nội FC và HAGL, đã có tới 13 tuyển thủ U23 Việt Nam, trong đó à hầu hết đều là những ngôi sao được mến mộ như Quang Hải, Duy Mạnh, Xuân Trường, Công Phượng…
Ngay từ khi V-League còn chưa khai mạc, người hâm mộ đã chờ đợi trận “nội chiến U23 Việt Nam” này. Thế nên khi tiếng còi khai cuộc, cũng là lúc sân Hàng Đẫy biến thành một chảo lửa, với đủ màu sắc, âm thanh, nụ cười, nước mắt…
… sự kiên nhẫn của bầu Hiển
Kể từ khi làm bóng đá, bầu Hiển gặt hái biết bao thành tích, nhưng niềm vui của ông bầu này vẫn chưa trọn vẹn khi sân Hàng Đẫy chưa ken chặt khán giả mỗi dịp cuối tuần. Có những mùa giải Hà Nội FC ăn mừng chức vô địch trên sân nhà nhưng con số khán giả rất khiêm tốn.
Bầu Hiển thèm cái bầu không khí của một sân bóng đá đúng nghĩa. Nhiều năm trước, khi tới sân Lạch Tray của Hải Phòng, ông bầu này thốt lên: “Dù tôi có đánh đổi tất cả những thành tích trong phòng truyền thống để có khán đài cuồng nhiệt, đông đảo như Lạch Tray, tôi cũng cam lòng”.
Nghịch lý ở chỗ, Hà Nội là đội bóng có lối chơi đẹp, giàu thành tích và bản sắc. Đội bóng thủ đô cũng có lớp trẻ hùng hậu, và hầu hết là người Hà thành.
Nhưng rồi suốt nhiều năm, với rất nhiều nỗ lực, kể cả mời Táo giao thông Chí Trung làm Chủ tịch Hội CĐV, mở cửa tự do cho sinh viên… khán giả vẫn chưa mặn mà với sân Hàng Đẫy như thời Thể Công, CAHN.
Bầu Hiển không đầu hàng, cũng giống như những lúc mà ông gặp khó khăn trong công việc kinh doanh, sự kiên nhẫn, đầu tư đúng hướng và có tâm, đã thu trái ngọt.
Tất nhiên, để có bầu không khí như trận Hà Nội vs HAGL ở mỗi vòng đấu V-League vẫn là giấc mơ, khi mà hiệu ứng U23 giảm dần. Tuy nhiên, rõ ràng là sân Hàng Đẫy đã có những tín hiệu rất lạc quan từ khán giả.
Bản chất hay hiện tượng?
Trong khoảng 2 năm trở lại đây, số lượng CĐV Hà Nội phát triển chóng mặt. Ban đầu chỉ là Hội “CĐV già”, sau là Hội CĐV trẻ, nhiệt huyết, cổ vũ bài bản.
Chỉ tính riêng 2 trận đầu V-League, theo thống kê, số lượng khán giả đến sân Hàng Đẫy đã đông bằng nửa mùa giải 2017 cộng lại. Sân Hàng Đẫy từ chỗ là sân vắng khán giả nhất cả nước, thì giờ cũng chẳng kém gì Lạch Tray (Hải Phòng) hay Thiên Trường (Nam Định).
Ngoài cách làm bóng đá kiên nhẫn của bầu Hiển thì sự chuyên nghiệp của Hà Nội FC cũng được ghi nhận. Hà Nội FC được tập đoàn SCG (Thái Lan) chống lưng tài trợ, mang đến rất nhiều nét mới từ giải đấu số 1 khu vực là Thai League như hình ảnh, kỹ nghệ lôi kéo khán giả...
Trước mùa giải 2018, mặt cỏ sân Hàng Đẫy đã được thay mới hoàn toàn. Cỏ xanh mướt và phẳng, còn khán giả phủ kín khán đài, Hàng Đẫy trông chẳng khác nào sân đấu... Ngoại hạng Anh. Đó là chưa kể Hà Nội FC vừa sắm ô tô, thiết kế đẹp mắt cho thầy trò Chu Đình Nghiêm, có phòng thay đồ chất lượng 5 sao đẹp lộng lẫy, nhiều kế hoạch phát triển Hội CĐV…
Sự chuyên nghiệp buộc đội bóng thủ đô phải có những thay đổi, và họ luôn đặt mục tiêu kéo khán giả tới sân lên hàng đầu. Tất nhiên ở chiều ngược lại, người hâm mộ Thủ đô cũng đã ý thức hơn, cổ vũ có văn hóa hơn, và đặc biệt là luôn thể hiện tình yêu với đội bóng, thay vì quá nặng lòng với ký ức xa xưa.
Bầu Hiển suýt phải không được vào sân vì… hết chỗ
Trận Hà Nội tiếp HAGL, bầu Hiển bận công việc nên đến sân muộn. Ông bầu đội bóng thủ đô đã suýt phải đứng ngoài vì sân đã quá đông. Chứng kiến sân Hàng Đẫy giống như chảo lửa, gần như kín chỗ, kể cả khán đài C, D, bầu Hiển đã rất xúc động. Đó cũng là một trong những lý do sau trận thắng của Hà Nội, bầu Hiển đã thưởng vượt khung tới gần 1 tỷ cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.
Xem lại bầu không khí tuyệt vời trên sân Hàng Đẫy trận Hà Nội - HAGL:








Theo Song Ngư (VietNamNet)
- Vượt rào kiểm soát, mô hình AI của Anthropic gửi tin hoang báo án mạng tới cảnh sát Mỹ (27 phút trước)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (33 phút trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (1 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (2 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (2 giờ trước)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (3 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (3 giờ trước)
- Lộ trình bắt buộc liên kết tài khoản số với VNeID: Tài khoản mạng xã hội, viễn thông, chứng khoán phải liên kết trước 31/12/2026 (3 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (3 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (4 giờ trước)