Olympic từ lâu đã không đơn thuần là cuộc tranh tài đỉnh cao, mà còn là nơi hội tụ của cảm xúc, áp lực và cả những lựa chọn cá nhân gây tranh cãi.

Trong khi Thế vận hội mùa đông đang diễn ra giữa khung cảnh băng tuyết khắc nghiệt, sự chú ý của công chúng không chỉ đổ dồn vào thành tích thi đấu mà còn hướng về những câu chuyện hậu trường đầy ồn ào.

Mới đây, vận động viên biathlon người Na Uy Sturla Holm Lægreid khiến dư luận xôn xao khi bật khóc trên sóng truyền hình sau khi giành HCĐ cá nhân tại Milan Cortina. Anh công khai thừa nhận đã ngoại tình và cho biết vừa thú nhận với bạn gái trước thềm đại hội.

13-1770973631-hau-truong-olympic-gay-choang-tu-ngoai-tinh-tren-song-truc-tiep-den-nhung-dem-tiec-trong-lang-vdv.jpg
Sturla Holm Laegreid thừa nhận ngoại tình sau khi giành huy chương đồng tại Thế vận hội mùa đông (Ảnh: NRK)

Dù hy vọng sự thẳng thắn sẽ cứu vãn mối quan hệ, phản hồi từ bạn gái anh cho thấy mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Sau đó, Lægreid thừa nhận mình thiếu tỉnh táo khi chia sẻ chuyện riêng tư vào đúng ngày vui của đội tuyển.

Những mối quan hệ nảy sinh trong thời gian Olympic không phải điều hiếm gặp. Kình ngư Ryan Lochte từng tiết lộ rằng phần lớn vận động viên có quan hệ tình cảm trong kỳ đại hội. Một số VĐV khác cũng thừa nhận sức hút đặc biệt của môi trường nơi hàng nghìn con người trẻ trung, khỏe mạnh cùng sinh hoạt trong một không gian chung.

Tại Olympic mùa đông Vancouver 2010, từng xuất hiện câu chuyện về một nhóm VĐV trở nên “vô cùng thân thiết” trong suốt một đêm tiệc kéo dài. VĐV trượt tuyết người Mỹ Laurenne Ross cũng từng chia sẻ rằng bầu không khí hậu trường ở Olympic mùa đông luôn sôi động và cuồng nhiệt.

13-1770973631-hau-truong-olympic-gay-choang-tu-ngoai-tinh-tren-song-truc-tiep-den-nhung-dem-tiec-trong-lang-vdv.jpg
VĐv trượt tuyết Laurenne Ross thừa nhận cô đã qua đêm với "khá nhiều người" (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận điều đó theo hướng tích cực. VĐV nhảy cầu Brazil Giovanna Pedroso từng ám chỉ việc đồng đội quá mải mê đời sống cá nhân đã ảnh hưởng đến thành tích thi đấu tại Rio 2016. Cô cho biết mình bị yêu cầu rời phòng để bạn cùng phòng có không gian riêng, điều khiến cô thất vọng sau bốn năm chuẩn bị cho đại hội.

Đồng đội của cô sau đó phủ nhận việc “đuổi khỏi phòng”, nhưng thừa nhận rằng các mối quan hệ trong làng VĐV là điều diễn ra thường xuyên, thể hiện qua số lượng lớn bao cao su được phát miễn phí tại khu sinh hoạt.

Huyền thoại bóng đá nữ Mỹ Hope Solo cũng từng gọi Làng Olympic là “một sự phân tâm khổng lồ” nếu thiếu kỷ luật. Cô kể từng chứng kiến nhiều cặp đôi công khai thể hiện tình cảm và thậm chí có những vị khách được đưa vào làng mà không đủ giấy tờ. Với cô, Olympic 2008 là kỳ đại hội đáng nhớ cả về huy chương lẫn những trải nghiệm bên lề.

13-1770973630-hau-truong-olympic-gay-choang-tu-ngoai-tinh-tren-song-truc-tiep-den-nhung-dem-tiec-trong-lang-vdv.jpg
Ingrid Oliveira bị cáo buộc đuổi đồng đội ra khỏi phòng để làm "chuyện ấy" với người khác (Nguồn: Instagram)

Không dừng lại ở các mối quan hệ chóng vánh, một số VĐV còn vướng tranh cãi khi tận dụng danh tiếng theo hướng nhạy cảm. Tay chèo người Anh Kurts Adams Rozentals mở tài khoản nội dung trả phí và kiếm được thu nhập cao, nhưng phải nhận án cấm thi đấu hai năm vì chia sẻ nội dung không phù hợp. Trong khi đó, VĐV nhảy sào Canada Alysha Newman cũng trở thành tâm điểm chú ý sau tấm HCĐ tại Paris 2024 nhờ màn ăn mừng gây tranh luận.

Ngay cả những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt như giường ngủ bằng bìa carton tại Tokyo 2020 cũng được cho là nhằm hạn chế những hoạt động ngoài ý muốn, dù ban tổ chức vẫn chuẩn bị hàng trăm nghìn bao cao su cho đại hội. Một VĐV khi đó hài hước viết rằng có lẽ anh nên ngủ dưới sàn để tránh “sự cố”.

Olympic luôn là sân khấu của vinh quang và nước mắt, nhưng phía sau ánh hào quang huy chương là một thế giới khác – nơi áp lực, cảm xúc và cám dỗ song hành. Khi hàng nghìn vận động viên trẻ tuổi cùng hội tụ trong “ngôi làng toàn cầu”, những câu chuyện bên lề dường như sẽ còn tiếp diễn, góp thêm nhiều gam màu cho bức tranh đa diện của Thế vận hội.

Minh Ngọc (SHTT)