Sau màn trình diễn vượt mọi dự đoán tại đấu trường châu lục, ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình đầy tự hào với vị trí thứ ba chung cuộc.

Ngay khi trận tranh hạng ba đầy kịch tính với U23 Hàn Quốc kết thúc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành trực tiếp gửi lời chúc mừng đến tập thể đội tuyển. 

Chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về vị trí thứ ba chung cuộc mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, ý chí chiến đấu kiên cường và sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ trẻ.

Đánh giá cao tinh thần thi đấu quả cảm cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội, VFF đã quyết định thưởng nóng 2 tỷ đồng như một sự ghi nhận xứng đáng cho thành tích ấn tượng này. Đây là cột mốc lịch sử thứ hai của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi U23 châu Á kể từ sau danh hiệu Á quân năm 2018.

Theo lịch trình di chuyển, đoàn quân áo đỏ sẽ chia làm hai nhóm để trở về nước. Nhóm đầu tiên dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19h45 ngày 24/1 trên chuyến bay QR 984 từ Doha. Nhóm còn lại sẽ về tới Thủ đô vào lúc 06h55 sáng ngày 25/1/2026 trên chuyến bay QR 982, chính thức kết thúc hành trình chinh phục đầy tự hào tại giải đấu năm nay.

PV (SHTT)