Sau khi tiếng còi mãn cuộc trận bán kết U23 châu Á 2026 vang lên với tỷ số 0-3 nghiêng về phía U23 Trung Quốc, không khí buồn bã bao trùm các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Rạng sáng ngày 21/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã khiến cộng đồng mạng và những người yêu bóng đá nước nhà nghẹn ngào khi đăng tải khoảnh khắc đầy ám ảnh lên trang cá nhân để bày tỏ nỗi lòng.

Hình ảnh được Đình Bắc đăng tải rạng sáng 21/1, ngay sau trận thua U23 Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Trong bức ảnh được chia sẻ, ngôi sao sinh năm 2004 quỳ rạp trên sân, trán chạm xuống mặt cỏ trong tư thế dập đầu hướng về phía khán đài – nơi những cổ động viên Việt Nam đã lặn lội đường xa để tiếp lửa cho đội tuyển. Đi kèm với hình ảnh lay động này là dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ!". Hành động này cho thấy sự day dứt khôn nguôi của chân sút trẻ trước một kết quả không như kỳ vọng của người hâm mộ.

Ở trận đấu vừa qua, Đình Bắc cùng các đồng đội đã trải qua 90 phút vô cùng nhọc nhằn trước một đối thủ vượt trội về thể hình và kỷ luật. Dù nhận được nhiều kỳ vọng về việc tạo ra đột biến, nhưng trước sức ép quá lớn từ phía U23 Trung Quốc, những cơ hội mà hàng công Việt Nam có được là vô cùng ít ỏi. Khó khăn chồng chất khó khăn khi ở phút 30, trung vệ Hiểu Minh gặp chấn thương và phải rời sân sau hiệp một, để lại sự tiếc nuối lớn cho hệ thống phòng ngự.

Ngay sau bài đăng của Đình Bắc, hàng nghìn lượt tương tác và bình luận đã đổ về để an ủi nam tiền đạo. Đa số khán giả đều bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, cho rằng thất bại là lỗi chung và hành động của anh thể hiện tinh thần trách nhiệm đáng quý của một cầu thủ trẻ. "Mọi người vẫn tự hào về em", "U23 Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều rồi" là những thông điệp yêu thương mà CĐV gửi gắm để vực dậy tinh thần cho "số 7".

Không chỉ có Đình Bắc, các thành viên khác của đội cũng đồng loạt lên tiếng sau trận thua cay đắng. Trung vệ Nguyễn Nhật Minh nhắn nhủ đồng đội: "Mạnh mẽ lên nhé mọi người ơi", trong khi hậu vệ Phạm Minh Phúc không giấu nổi sự xúc động: "Thật khó để diễn tả... Xin lỗi người hâm mộ cả nước. Xin lỗi người hâm mộ quê nhà Hưng Yên". Những lời xin lỗi chân thành trong bối cảnh áp lực dư luận đè nặng đã cho thấy tình cảm gắn bó giữa lứa cầu thủ trẻ và người hâm mộ nước nhà vẫn vô cùng bền chặt dù kết quả trên sân cỏ không được như ý.

PTH (SHTT)