Chỉ vài ngày sau khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, mối quan hệ giữa HLV Ruben Amorim và thượng tầng Manchester United đang rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ vì những bất đồng trong kế hoạch nhân sự.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha gần như đã dội một gáo nước lạnh vào kỳ vọng bổ sung lực lượng của người hâm mộ trong tháng 1. Đáng chú ý, ông liên tục né tránh và tỏ thái độ cáu gắt khi bị chất vấn về tầm ảnh hưởng của Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox - người được cho là đã bác bỏ các mục tiêu chuyển nhượng mà Amorim đề xuất.

Khi đối mặt với các câu hỏi trực diện, Amorim chỉ để lại một câu trả lời đầy vẻ bất mãn: "Tôi không muốn bàn luận về vấn đề đó. Các bạn đủ nhạy bén để tự hiểu tình hình". Thái độ này được giới chuyên môn đánh giá là tín hiệu xác nhận những rạn nứt nghiêm trọng đang diễn ra bên trong nội bộ đội bóng.

Trước đó, Amorim cũng thừa nhận sự bế tắc trong việc triển khai triết lý bóng đá sở trường. Ông cay đắng nhận ra rằng sơ đồ 3-4-3 yêu thích khó có thể vận hành trơn tru tại MU do thiếu hụt nguồn lực tài chính và thời gian.

04-1767490889-hlv-amorim-cau-gat-ngam-thua-nhan-bat-dong-voi-thuong-tang-mu.webp

"Để xây dựng một hệ thống hoàn hảo, chi phí và thời gian là bắt buộc. Tôi hiểu rằng điều đó sẽ không đến tại đây, và có lẽ tôi là người phải tự thay đổi để thích nghi," ông chia sẻ đầy ngậm ngùi vào dịp Giáng sinh.

Áp lực đang bủa vây nhà cầm quân 40 tuổi khi "Quỷ đỏ" vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. 

Trong khi đó, tình hình nhân sự hiện tại là một bài toán nan giải.

Các trụ cột như Bruno Fernandes, Mason Mount và Kobbie Mainoo vẫn chưa thể trở lại vì dính chấn thương, còn bộ ba Mbeumo, Amad và Mazraoui vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ quốc gia ở AFCON.

04-1767490969-hlv-amorim-cau-gat-ngam-thua-nhan-bat-dong-voi-thuong-tang-mu.jpg
MU đang gặp khủng hoảng nhân sự vì nhiều lý do

Trong trận hòa Wolves mới đây, băng ghế dự bị của MU có độ tuổi trung bình chỉ mới 20.

Dù đôi bên đã có các cuộc thảo luận trực tiếp tuần này, nhưng hy vọng về một tân binh trong tháng 1 gần như là con số không. Ban lãnh đạo MU kiên định với mục tiêu dài hạn cho mùa hè và không có ý định mua sắm chắp vá hay đẩy thêm cầu thủ nào ra đi.

Tình trạng "bằng mặt không bằng lòng" này diễn ra ngay trước chuyến làm khách đầy hiểm họa tới sân Elland Road của Leeds United vào tối 4/1. Nếu không sớm tìm được tiếng nói chung, chiếc ghế của Amorim tại Old Trafford có nguy cơ trở nên nóng hơn bao giờ hết.

TN (SHTT)