-
Thủ phạm "bơm mỡ" vào gan nhanh hơn cả thịt mỡ: Thức uống vạn người mê nhưng ẩn họa khôn lường -
Thanh Hóa: Bắt quả tang cơ sở phế liệu "núp bóng" thu mua, kinh doanh hàng nghìn lít dầu không phép -
Hà Nội lấy ý kiến người dân về siêu dự án Safari Ba Vì -
Bàng hoàng phát hiện nam sinh lớp 5 tử vong tại nhà riêng -
Liên tiếp phát hiện 3 thi thể đuối nước, 2 trong số đó là học sinh SN 2010 -
Hà Nội: Giảm tốc độ tối đa, điều chỉnh phân làn qua cầu Thanh Trì gần 3 tháng -
Bị tiêu chảy khi nào cần đi khám? -
Cháy chung cư ở Hà Nội vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt -
Tài xế Trung Quốc phóng "bạt mạng" 133 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị xử lý thế nào? -
Vì sao trẻ dễ tâm sự với người lạ trên mạng hơn chính cha mẹ?
Thể thao
02/10/2026 11:05HLV Bồ Đào Nha nói về Cristiano Ronaldo: Tổng thống cũng không thay đổi được quyết định của tôi
Mọi căng thẳng bắt đầu từ trận thắng Na Uy. Cristiano Ronaldo dù đã ra đường biên khởi động suốt khoảng 30 phút ở hiệp 2 nhưng cuối cùng lại không được trao cơ hội vào sân. Nỗi thất vọng của Ronaldo khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Dù sau đó một cuộc gặp khẩn đã được xúc tiến giữa cá nhân cựu tiền đạo Real Madrid, HLV Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca để xoa dịu tình hình, sự việc dường như đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Ngay sau khi vắng mặt liên tiếp ở hai buổi tập, Ronaldo đã đưa ra quyết định gây sốc: rời khỏi đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia vào ngày 30/9.
Lên tiếng trên trang cá nhân, chân sút huyền thoại bóng gió rằng anh sẽ công bố "sự thật" về nguồn cơn dẫn tới việc rời đi vào một thời điểm thích hợp, đồng thời vẫn gửi lời chúc may mắn đến tập thể đội bóng và các đồng đội.

Trong khi đó, theo thông tin từ Edu Aguirre của El Chiringuito, siêu sao của Al-Nassr có cảm giác bị "phản bội" và nhìn nhận vụ việc như một động thái từ Jorge Jesus nhằm khẳng định quyền lực tuyệt đối tại đội tuyển.
Ngay trước thềm cuộc đối đầu với Đan Mạch, HLV Jorge Jesus đã lập tức bị bủa vây bởi các câu hỏi về Ronaldo. Đáp lại, ông khẳng định bản thân không hề e sợ: "Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau trận đấu cuối cùng. Tôi đã có nhiều năm làm bóng đá và biết rằng mình không làm điều gì đáng lẽ khiến mọi chuyện diễn ra khác đi. Sau trận gặp Na Uy, chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Tôi sẽ không che giấu hay chạy trốn".
Dẫu vậy, ông vẫn dành sự tôn trọng tối đa cho tầm vóc của người đội trưởng: "Không ai có thể lấy đi những gì Cristiano đại diện. Cậu ấy là một biểu tượng và điều đó không cần phải bàn cãi".
Tuy vậy, các nguyên tắc quản trị vẫn được HLV Jorge Jesus giữ vững. Ông công khai bảo vệ quan điểm khi tuyên bố không một cá nhân nào được phép đứng trên tập thể: "Tôi là HLV. Tôi nói với cầu thủ rằng cậu ấy sẽ không thi đấu. Tôi sẽ để cậu ấy trên ghế dự bị; nếu cần cậu ấy trong 30 phút, cậu ấy sẽ vào sân, còn nếu không thì sẽ không".
Cựu HLV Benfica cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ không nhượng bộ trước tầm ảnh hưởng của bất kỳ nhân vật nào: "Không cầu thủ nào có thể thay đổi quyết định của tôi. Không phải cậu ấy, không phải bất kỳ ai trong bóng đá. Tổng thống cũng không thể. Không bao giờ".
Những hoài nghi về việc Bồ Đào Nha có thể suy sụp tinh thần nhanh chóng bị dẹp tan khi cựu vô địch EURO 2016 giành chiến thắng vang dội 4-2 trước Đan Mạch. Sau trận đấu, HLV Jorge Jesus tuổi khẳng định cuộc khủng hoảng vừa qua không hề động tiêu cực đến nội bộ.
Ông bày tỏ hài lòng trước sự tiến bộ của các học trò: "Điều khiến tôi hài lòng nhất đương nhiên là chiến thắng. Đây là trận thứ ba và tôi cảm thấy đội bóng đang tiến bộ qua từng trận. Chúng tôi phân tích các trận đấu và ở trận tiếp theo, đội thường thể hiện tốt hơn cả về phòng ngự lẫn tấn công".
"Tôi rất thích khả năng pressing và cách đội bóng tin tưởng vào pressing phòng ngự. Chơi theo cách này rất phức tạp", Jorge Jesus nói, đồng thời phủ nhận việc ông tìm cách kiểm soát phòng thay đồ.
Ông giải thích: "Tôi không nắm một tập thể trong tay. Tôi có một tập thể tin tưởng vào ý tưởng của HLV. Họ tin vào những ý tưởng của tôi và vì họ có chất lượng cá nhân tuyệt vời nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn".
Khi câu chuyện về Ronaldo một lần nữa được nhắc đến, nhà cầm quân kỳ cựu tiếp tục yêu cầu sự kiên nhẫn: "Sau trận tới, chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc đó, tôi phải tập trung vào trận đấu tiếp theo, giống như hôm nay".
PV (SHTT)
- Thủ phạm "bơm mỡ" vào gan nhanh hơn cả thịt mỡ: Thức uống vạn người mê nhưng ẩn họa khôn lường (43 phút trước)
- Thanh Hóa: Bắt quả tang cơ sở phế liệu "núp bóng" thu mua, kinh doanh hàng nghìn lít dầu không phép (51 phút trước)
- Chỉ huy Lữ đoàn "Bóng ma Kiev" thiệt mạng khi MiG-29 bị tên lửa Nga đánh trúng (58 phút trước)
- Hà Nội lấy ý kiến người dân về siêu dự án Safari Ba Vì (1 giờ trước)
- SUV PHEV, giá rẻ ngang Xforce, BYD Sealion 5 có cửa nào cạnh tranh tại Việt Nam? (1 giờ trước)
- Ông Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực VTV theo nguyện vọng cá nhân (1 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha nói về Cristiano Ronaldo: Tổng thống cũng không thay đổi được quyết định của tôi (1 giờ trước)
- Hàn Quốc cảnh báo "biện pháp bổ sung" nếu Ukraine không xin lỗi vụ tù binh Triều Tiên (1 giờ trước)
- Hoa hậu Mai Phương lên tiếng trước tin đồn sang Mỹ định cư sau ồn ào với công ty quản lý (1 giờ trước)
- Lật tẩy chiêu trò khoác áo blouse mạo danh bác sĩ thẩm mỹ: Khởi tố nhiều "hot girl", kịch bản "thổi giá" tinh vi (1 giờ trước)