-
Khoảnh khắc xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người thương vong, hiện trường đau lòng -
Định mừng cưới chồng cũ 3 triệu, vừa thấy mặt cô dâu tôi liền đổi ngay thành 30 triệu -
Lịch nghỉ vận chuyển Shopee Tết 2026 lộ diện: Đơn hàng sát Tết có kịp giao, đơn vị nào vẫn chạy đến 29 Tết? -
Giá vàng nhẫn bật tăng giữa biến động, người dân xếp hàng mua vàng nhưng phải chờ giao cả tháng vì khan hiếm nguồn cung -
Mẹ chồng có 1 không 2: Âm thầm lập di chúc... chia luôn cả nhà hồi môn của thông gia -
Vườn ly, hồng cổ bán Tết bị chặt phá ngay trước ngày thu hoạch, người dân bật khóc khi năm mới gần kề -
Tết Bính Ngọ 2026: CSGT kiểm tra nồng độ cồn từ sáng mùng 1, camera AI hoạt động 24/24 -
Bác sĩ trăn trở trước quy định chụp X-quang đủ 6 phút mới được thanh toán BHYT -
Cần thủ Đà Nẵng câu được "thủy quái" nặng 63kg, phải khiêng hơn 300m đường núi mới đưa được lên bờ -
Tổng Bí thư Tô Lâm nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
Thể thao
22/01/2024 17:50HLV Gong Oh-kyun viết 'tâm thư', tiết lộ góc khuất ở CLB Công an Hà Nội
Từ đầu mùa giải 2023/24, Công an Hà Nội đã thay 3 huấn luyện viên trưởng. Trong đó, người gây thất vọng nhất là ông Gong Oh-kyun. Với hành trang là chiến tích đưa U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2022, ông Gong Oh-kyun đến Công an Hà Nội với nhiều hy vọng.
Thế nhưng mọi thứ đã không diễn ra như kì vọng. Trong khoảng 40 ngày làm việc, HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt CLB Công An Hà Nội 5 trận và chỉ thắng 1 ở Cúp quốc gia trước Hoàng Anh Gia Lai, để thua 2 và hòa 2 trận ở V-League. Công An Hà Nội rớt xuống vị trí thứ 5 với 12 điểm. Họ bị Nam Định, Bình Dương bỏ lại ở cuộc đua vô địch.
Thành tích bết bát đó khiến ông Gong Oh-kyun bị CLB Công an Hà Nội sa thải vào ngày 18/1, ra đi không kèn không trống. Và sau thời gian im tiếng, ông đã bất ngờ giãi bày tâm tư bằng một bức tâm thư rất dài trên trang cá nhân.

Theo HLV Gong Oh Kyon, khi còn giữ "ghế nóng" ở CLB Công an Hà Nội, ông chỉ tập trung vào cầu thủ, CLB và không quan tâm đến điều gì khác.
Ông không phân biệt cầu thủ nước ngoài hay trong nước mà đánh giá trên góc độ thông qua tập luyện và thi đấu. HLV trưởng có quyền lựa chọn cầu thủ, đưa ra chỉ dẫn chiến thuật trong trận và chịu mọi trách nhiệm.
Tuy nhiên, HLV Gong Oh Kyon tiết lộ một vị giám đốc đã can thiệp vào công việc của HLV. "Ông ấy bất ngờ trở lại và gây áp lực cho một số cầu thủ, buộc họ phải thi đấu. Áp lực bên ngoài đã làm ảnh hưởng không thuận lợi đến đội bóng và với tôi, là HLV của đội.
Ở trận gặp Khánh Hòa vào những phút cuối trận, thủ môn Nguyễn Filip muốn lên tham gia tấn công. Tôi nghĩ làm vậy có rủi ro để thua bàn và ảnh hưởng đến hiệu số bàn thắng cả mùa nên không đồng ý. Vị giám đốc kỹ thuật hất tôi từ phía sau và ra lệnh cho thủ môn băng lên", HLV Gong Oh Kyun thuật lại.
"Quyền hạn của HLV bị xâm phạm bằng những chỉ dẫn ngược lại hoàn toàn. Tôi cảm thấy tổn thương khi chứng kiến bóng đá Việt Nam vận hành theo cách này, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến lớn thời gian qua. Tôi sắp rời Việt Nam, và tôi muốn nói một phần câu chuyện với các bạn, để mọi người hiểu: Không ai tổn thương nhiều như tôi”.
Cũng theo ông Gong Oh Kyun, sau trận thua 1-2 trước Khánh Hòa, ông bị truất quyền làm HLV ở trận tiếp CLB Bình Dương sau đó. Chiến lược gia người Hàn Quốc kể là được lãnh đạo đội bóng động viên cần nghỉ ngơi và sẽ trở lại làm việc trong kỳ nghỉ trước Tết Nguyên đán.
"Tuy nhiên đó là những lời hứa gió bay. Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã được thông báo về việc bị sa thải, và lời cam kết của CLB cho tôi cơ hội đến cuối giai đoạn 1 hoàn toàn là lừa dối.
Tôi tôn trọng quyết định này nhưng rồi ai đó tiết lộ với báo chí rằng tôi không đồng ý thanh lý hợp đồng vì chưa thỏa thuận được mức bồi thường.
Họ gây áp lực để tôi phải xin chấm dứt hợp đồng, chẳng hạn như chuyển chỗ ở của tôi và chuyển tôi đến nắm đội trẻ", HLV Gong Oh Kyun cho biết.
"Cuối cùng, một số người có thể nghĩ rằng tất cả những câu chuyện của tôi là lời bào chữa cho một huấn luyện viên trưởng thất bại, nhưng bạn có thể nói rằng điều đó không sao cả vì tôi đã nhận được tiền bồi thường. Tuy nhiên khi về Việt Nam, tôi trở về với ước mơ được mang tới thứ bóng đá mới lạ, hấp dẫn nhằm báo đáp mọi người đã yêu mến và ủng hộ tôi.
Tôi vẫn đau lòng khi chứng kiến Việt Nam tiến bộ vượt bậc nhờ những thủ lĩnh và cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi tin mình không phải là người duy nhất bị đối xử như thế này. Tôi sắp rời Việt Nam nhưng tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện chi tiết này với hy vọng không ai phải chịu đau khổ như tôi.
Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã chào đón và ủng hộ chúng tôi.
Như với mọi thứ trên thế giới, nếu có một ngày tốt lành và một cơ hội tốt, tôi hy vọng có thể lại gặp các bạn một lần nữa", HLV Gong Oh Kyun khép lại bức "tâm thư".
Biên Thùy (SHTT)
- Thực hư vụ bố tặng xe ô tô cho con trai chưa đủ 18 tuổi đạt loạt khá, bị cô giáo nhận xét "lười học" (17:28)
- Bắt anh trai trộm 330 triệu của em gái ngay tại nhà riêng: Quá trình ăn trộm và hé lộ lý do đằng sau? (17:16)
- Hệ thống web lậu Xoilac, Thapcam bất ngờ ngừng hoạt động: Dấu chấm hết cho vấn nạn vi phạm bản quyền? (17:06)
- Giá lăn bánh Toyota Fortuner giảm xuống mức cực rẻ đầu tháng 2/2026, quyết ‘knock-out’ Ford Everest (1 giờ trước)
- Án tử cho kẻ "ngáo đá" gây ra thảm án kinh hoàng tại chung cư ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Mỹ sắp có thêm 3 "tiểu bang mới"? Những tiết lộ gây sốc đằng sau bữa tiệc kín của Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Lý do cần tiếp tục điều tra vụ sát hại người tình rồi tự tử bất thành gây xôn xao dư luận ở TP.HCM (1 giờ trước)
- Uống trà mỗi ngày: Lợi hay hại nếu vượt ngưỡng “vừa đủ”? (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người thương vong, hiện trường đau lòng (1 giờ trước)
- Thực hư clip "rồng trắng" bị giam giữ tại Trung Quốc: Cú lừa ngoạn mục từ công nghệ (1 giờ trước)