-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
29/03/2019 08:50HLV Graechen: 'Việt Nam đã cởi bỏ tâm lý sợ thua mỗi khi đối đầu với Thái Lan'

Chỉ trong vòng 1 tuần, Việt Nam và Thái Lan đụng độ nhau 3 lần ở 2 sân chơi U19 Quốc tế và vòng loại U23 châu Á 2020. Trong khi, đàn anh U23 Việt Nam hủy diệt Thái Lan 4-0, giành vé dự vòng chung kết, lứa đàn em U19 Việt Nam cũng đã có được trận hòa 0-0 với U19 Thái Lan.
Trả lời cho câu hỏi, liệu U19 Việt Nam đã cởi bỏ được tâm lý sợ thua Thái Lan như trong quá khứ nhiều đội bóng của Việt Nam từng mắc phải, HLV Graechen cho hay:
"Điều khiến tôi hài lòng nhất ở U19 Việt Nam lứa này là việc họ đã biết các vượt qua áp lực. Khi đối đầu với Thái Lan, có một chút gì đó chệch choạt, nhưng cuối cùng toàn đội đã gỡ bỏ được tâm lý căng cứng để đi đến trận đấu cuối cùng này.
Hơn 10 năm làm việc ở Việt Nam, tôi biết cầu thủ chúng ta có tâm lý lo ngại mỗi khi đối đầu với Thái Lan. Tôi cũng từng đối đầu với họ nhiều lần và nhận thấy học trò của mình bị như vậy. Nhưng với lứa U19 này, họ gần như đã không còn bị điều đó là cho bị áp lực.
Tâm lý lo lắng trước trận khác hoàn toàn với việc sự thua đối thủ khi bước vào thi đấu. Tôi nghĩ, đây chính là chìa khóa giúp cho các học trò của tôi sẽ chơi một trận thật hay trước U19 Thái Lan ở trận chung kết, giành được kết quả cao nhất. Chiến thắng của U23 Việt Nam trước Thái Lan mới đây sẽ khích lệ tinh thần cho toàn đội rất nhiều".

"Thực sự đến lúc này nhiều học trò của tôi đã bị quá tải. Họ đã phải chiến đấu liên tục từ tháng 01 đến giờ, nên không thể yêu cầu điều gì tốt hơn nữa. Tôi hy vọng toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để có được chiến thắng ở trận chung kết của giải.
Hiện tại, toàn đội không có ca chấn thương nào quá nghiêm trọng. Hơn nữa, chúng tôi có được 2 ngày nghỉ khá đúng lúc để cho toàn đội hồi phục lại thể lực và phong độ của mình. Mong rằng ngày mai U19 Việt Nam sẽ trình diễn cho người hâm mộ một trận cầu chất lượng", HLV Graechen tiết lộ về tình hình lực lượng của U19 Việt Nam.
Chiều mai 30/3, U19 Việt Nam sẽ gặp lại U19 Thái Lan trong trận chung kết của giải diễn ra vào lúc 17h15. Trước đó, sẽ là trận tranh hạng Ba giữa U19 Myanmar với U19 Trung Quốc bắt đầu lúc 15h00. Cả hai trận đấu đều được tổ chức trên sân 19/8, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo Hải Bình (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





