-
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Thể thao
16/10/2020 21:39HLV HAGL: 'Cầu thủ bị ức chế nên thua Hà Nội'
"Chúng tôi chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu", ông Văn Đàn nói trong họp báo sau trận đấu ở Pleiku. "Nhưng có thời điểm chúng tôi chơi thăng hoa, nhưng không được hưởng lợi thế vì một cầu thủ bị phạm lỗi. Sau đó, Hà Nội chớp thời cơ ghi bàn. Cầu thủ HAGL bị ức chế, không còn tập trung. Chúng tôi dâng cao tìm bàn gỡ và bị phản công. Họ rất mạnh khi cướp bóng và phản công nhanh. Chúc mừng, Hà Nội đã xứng đáng thắng".
Văn Toàn phản ứng với quyết định của trọng tài Hoàng Thanh Bình. Ảnh: Anh Khoa
Một ngày trước trận, Ban tổ chức thay trọng tài Ngô Duy Lân bằng Hoàng Thanh Bình. Ông Duy Lân - trọng tài FIFA thuộc cấp cao AFC - được điều về Vinh bắt trận SLNA - Hải Phòng. Ông Thanh Bình bắt trận đấu tại Pleiku, gây ra vài quyết định tranh cãi. Trong đó, có tình huống hậu vệ Dụng Quang Nho bị phạt thẻ vàng vì lỗi ngã vờ trong cấm địa Hà Nội ở phút 52.
HLV Văn Đàn không hài lòng vì quyết định đổi trọng tài. Ông nói: "Vào cuộc, chúng tôi bị ức chế nhưng vẫn phải tuân thủ quyết định của trọng tài, vì họ điều hành trận đấu. Tôi chưa xem lại tình huống Quang Nho bị thẻ vàng, nhưng tôi tôn trọng quyết định này. Nếu HAGL gỡ hòa được, kết quả có lẽ đã khác".
Hà Nội đè bẹp chủ nhà HAGL chiều 15/10 nhờ cú đúp của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, cùng bàn thắng từ Rimario và Omar. Ba trong bốn bàn được ghi ở 20 phút cuối. Trong 70 phút đầu, chủ nhà chơi ngang ngửa đương kim vô địch. Việc vắng trụ cột hàng thủ như thủ môn Trần Bửu Ngọc và trung vệ Damir Memovic khiến HAGL sụp đổ cuối trận.
"Hàng thủ HAGL vắng vài trụ cột do chấn thương và thẻ phạt", HLV 46 tuổi nói thêm. "Các vị trí không đủ khả năng đánh chặn Rimario. Tiền đạo này đầy sức mạnh".
Theo Đồng Xuân (Vnexpress.net)
- Dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu, đẩy 3 người vào sát gầm xe đầu kéo (19:44)
- "Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm (19:20)
- IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân (56 phút trước)
- Mỹ Tâm xưng anh - em với Mai Tài Phến, có chia sẻ hiếm hoi sẻ gây chú ý sau 9 năm vướng tin hẹn hò (1 giờ trước)
- Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa (1 giờ trước)
- 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ may mắn thoát chết nhưng tài xế bán tải vẫn có thể đối diện án "giết người"? (2 giờ trước)
- Lộ diện "pháo đài" tên lửa trong lòng đất: Lời cảnh báo đanh thép của Tehran (2 giờ trước)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (2 giờ trước)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (2 giờ trước)