Trong buổi họp báo diễn ra ngay sau trận đấu vào rạng sáng 21/1, HLV Kim Sang-sik đã xuất hiện với vẻ mặt trầm ngâm và gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Dù đã nỗ lực hết mình cho đến những phút cuối cùng, U23 Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước lối chơi khoa học của U23 Trung Quốc và đành chấp nhận thất bại 0-3 tại bán kết giải châu Á.

Ông Kim thẳng thắn thừa nhận trận đấu đã đi chệch khỏi quỹ đạo dự tính của ban huấn luyện.

Mở đầu cuộc trao đổi, chiến lược gia 49 tuổi bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc khi không thể đưa đội bóng vào chơi trận chung kết. Ông dành lời tri ân đặc biệt cho các học trò vì tinh thần chiến đấu quả cảm, ngay cả khi phải rơi vào hoàn cảnh thiếu người đầy ngặt nghèo. Theo HLV Kim, các cầu thủ đã trải qua một trận đấu cực kỳ vất vả nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm bàn thắng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Phân tích về những diễn biến trên sân, ông Kim thẳng thắn thừa nhận trận đấu đã đi chệch khỏi quỹ đạo dự tính của ban huấn luyện. "Bóng đá luôn có những kịch bản không thể lường trước," ông chia sẻ. Việc phải nhận bàn thua sớm ngay đầu hiệp hai đã trở thành đòn giáng mạnh vào tâm lý các cầu thủ, dẫn đến những tình huống xử lý thiếu chính xác ở cả ba tuyến. Đặc biệt, chấn thương nghiêm trọng của Hiểu Minh ngay trong hiệp một đã buộc ông phải thay đổi toàn bộ phương án chiến thuật và sử dụng nhân sự, tiêu biểu là việc phải tung Đình Bắc vào sân sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Dù không thể giành vé vào chung kết, thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn khẳng định ông hài lòng với hành trình đã qua của đội bóng. Ông cho rằng việc liên tục đối đầu với các đối thủ mạnh từ đầu giải đã giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn và bộc lộ tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Tuy nhiên, ông cũng không phủ nhận rằng toàn đội vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện sau giải đấu này để vươn xa hơn trong tương lai.

Khép lại buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh rằng U23 Việt Nam cần nhanh chóng gạt đi nỗi buồn để tập trung vào mục tiêu cuối cùng. Giải đấu vẫn chưa kết thúc, và toàn đội sẽ dồn toàn lực cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1 tới. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Kim mang về một kết quả tích cực làm quà tri ân cho người hâm mộ trước khi rời giải, trong khi trận chung kết lịch sử giữa Nhật Bản và Trung Quốc sẽ diễn ra một ngày sau đó.

PTH (SHTT)