Sau hơn 2 năm làm việc tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết gia đình đã xem nơi đây như quê hương thứ hai của ông. Vợ thậm chí còn đùa rằng ông nên ở lại Việt Nam lâu dài, chỉ tiếc một điều khiến nhà cầm quân Hàn Quốc “đau đầu”.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí sáng 28/8, HLV Kim Sang-sik chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau sân cỏ, đặc biệt là cuộc sống của ông sau hơn hai năm gắn bó với Việt Nam.

Nhà cầm quân 49 tuổi cho biết vợ và người thân đã dành cho Việt Nam tình cảm đặc biệt. Theo ông, gia đình nhiều lần nói vui rằng nếu nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai thì ông có thể ở lại lâu dài. Tuy nhiên, HLV Kim cũng hài hước thừa nhận: “Nhưng giá nhà cao quá, tôi không mua được”.

HLV Kim Sang-sik vừa trải qua khoảng thời gian dài tập trung cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị và thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Trước giải, ông từng có chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc, nhưng do quê nhà ở Busan nên không có nhiều cơ hội gặp gia đình.

Đặc biệt, con trai ông vừa hoàn thành 1 năm 8 tháng nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình càng có ý nghĩa với HLV Kim khi các thành viên trong gia đình trực tiếp đến sân cổ vũ ông cùng các cầu thủ.

29-1787962684-hlv-kim-sang-sik-tiet-lo-vo-khuyen-o-lai-viet-nam-nhung-gia-nha-cao-qua-toi-khong-mua-duoc
Huấn luyện viên Kim Sang-sik

“Trong thời gian tập huấn ở Hàn Quốc, chúng tôi tập huấn tại Incheon còn quê nhà tôi ở Busan. Do quãng đường xa, chúng tôi chưa thể gặp nhau. Con trai tôi vừa xuất ngũ, sau 1 năm 8 tháng chúng tôi mới gặp lại”, HLV Kim chia sẻ.

Theo ông, sự có mặt của người thân trên khán đài là nguồn động viên rất lớn. Những tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho ông cũng khiến gia đình nhà cầm quân này bất ngờ.

“Vợ tôi hỏi vui là người dân Việt Nam đã yêu quý mình như thế này thì chắc có lẽ phải ở Việt Nam thôi chứ nhỉ”, HLV Kim kể lại.

Từ mong muốn đến Việt Nam đến cuộc sống với những bát phở

Thực tế, mong muốn làm việc tại Việt Nam không phải điều chỉ xuất hiện sau khi HLV Kim Sang-sik nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Từ thời còn thi đấu, làm trợ lý rồi trở thành HLV, ông từng có dịp tham gia các trận đấu thuộc hệ thống AFC Champions League và cảm nhận bầu không khí bóng đá tại Việt Nam.

Những trải nghiệm ấy khiến ông mong một ngày có thể làm việc tại đây.

“Trước khi đến Việt Nam, tôi được tham gia trận đấu ở Việt Nam để thấy bầu không khí nồng nhiệt, sự nỗ lực, chăm chỉ của cầu thủ trên sân. Tôi mong một ngày nào đó có thể làm việc ở Việt Nam và cũng có cơ hội, sự may mắn để nhận lời làm việc tại đây”, ông nói.

Sau hơn hai năm trực tiếp huấn luyện các cầu thủ Việt Nam, ấn tượng của HLV Kim ngày càng sâu sắc. Ông đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần cống hiến và những tài năng mà mình có cơ hội làm việc cùng.

“Sau khi sang Việt Nam, cùng các cầu thủ hàng ngày tập luyện, cùng nhau đổ mồ hôi và công sức, tôi cảm thấy cầu thủ Việt Nam có sự nỗ lực, cống hiến nhiều cho bóng đá. Tôi cũng thấy có rất nhiều cầu thủ tài năng”, ông chia sẻ.

Với một HLV nước ngoài, việc được các học trò lắng nghe và thực hiện chỉ đạo cũng mang đến cho ông niềm vui đặc biệt.

Dù gắn bó với bóng đá Việt Nam trong thời gian dài, cuộc sống thường ngày của HLV Kim Sang-sik lại khá giản dị. Ông cho biết hai năm qua không có quá nhiều thay đổi, buổi sáng thường bắt đầu bằng một món ăn quen thuộc của Việt Nam: phở.

“Hai năm vừa qua, cuộc sống không có nhiều thay đổi gì. Sáng tôi ăn phở Việt Nam rồi bắt đầu công việc”, HLV Kim nói.

Ấn tượng với màn “đi bão” của người Việt

Không chỉ các cầu thủ hay môi trường bóng đá, văn hóa cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam cũng để lại dấu ấn sâu đậm với HLV Kim Sang-sik.

Không khí tại sân Mỹ Đình trong trận chung kết khiến ông liên tưởng đến những ngày hội bóng đá lớn như World Cup. Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn cả theo ông là những màn ăn mừng trên đường phố sau chiến thắng.

HLV Kim cho biết ông rất ấn tượng khi chứng kiến đông đảo người hâm mộ xuống đường, thậm chí mang những vật dụng trong nhà ra gõ để ăn mừng.

“Tôi cũng nhìn mọi người mang đồ ở nhà ra gõ, tôi thấy rất vui. Tôi và người dân Hàn Quốc thấy hình ảnh đó rất lạ và đặc biệt”, ông chia sẻ.

Sau hơn hai năm, những thành công cùng đội tuyển Việt Nam và tình cảm nhận được từ người hâm mộ dường như đã khiến HLV Kim Sang-sik ngày càng gắn bó với cuộc sống tại đây. Và nếu không phải vì câu chuyện “giá nhà cao quá”, lời đùa của người vợ về việc ở lại Việt Nam lâu dài có lẽ cũng không còn quá xa vời.

Minh Ngọc (SHTT)