Thể thao
29/07/2025 15:49HLV Kim Sang-sik trổ tài, chờ tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia để đăng quang ngay xứ Vạn đảo
Thêm một lần nữa, U23 Việt Nam đối mặt với đội bóng xứ Vạn Đảo ở trận đấu cuối cùng của giải U23 Đông Nam Á (lúc 20h00 hôm nay, 29/7). Năm nay có vẻ khó khăn hơn lần trước, bởi chúng ta phải đá trên sân của đội bạn. Ai cũng biết, Gelora Bung Karno là “chảo lửa” có thể sẵn sàng “thiêu đốt” mọi đối thủ.
Ngày hôm qua, tại Jakarta, đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu. Hai HLV trưởng – ông Kim Sang-sik của Việt Nam và ông Gerald Vanenburg của Indonesia – đều tỏ ra tự tin và cho thấy họ đã nghiên cứu đối thủ rất kỹ.
HLV trưởng U23 Indonesia, ông Gerald Vanenburg chia sẻ: “Toàn đội đang có tinh thần rất tốt và chúng tôi đã chuẩn bị mọi kịch bản cho trận đấu gặp Việt Nam. Indonesia sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất. Ở buổi tập cuối, tôi sẽ rà soát lại tình hình thể lực của các cầu thủ. Một số người bị đau và không đạt trạng thái tốt nhất, nhưng chúng tôi luôn có sự thay thế phù hợp. Tinh thần toàn đội hiện rất thoải mái. Những buổi tập gần đây chỉ là tập nhẹ vì vừa trải qua trận bán kết căng thẳng với Thái Lan."
Ông cũng cho biết Indonesia đã chuẩn bị mọi phương án, kể cả thi đấu luân lưu. Ông nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Mục tiêu của Indonesia là giành chức vô địch. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quyết tâm ngay từ đầu giải và đang bước vào chung kết với sự tự tin cao độ. Nếu phải đá luân lưu với Việt Nam, chúng tôi cũng không ngại. Khi đá penalty, điều quan trọng nhất là tinh thần – ai tự tin thì sẽ thành công.”
Indonesia đã chơi tốt trong trận gặp Thái Lan và phần nào tích lũy thêm kinh nghiệm, dù trận đấu này đã khiến họ hao tổn thể lực. Tuy nhiên, trước trận chung kết, Indonesia gặp vấn đề lực lượng khi tiền đạo chủ lực Jenner Avan dính chấn thương. Cả Tony Fimia và Ahan Fikri cũng chưa chắc ra sân. HLV trưởng Indonesia hy vọng các cầu thủ sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, nhưng nếu không thể thi đấu thì ông cũng có phương án thay thế.

Hiện tại, cả Việt Nam và Indonesia đều có lực lượng khá dày. Trước đây, người ta hay nhắc tới Indonesia ở khía cạnh nhập tịch, nhưng thực tế đó chủ yếu là đội tuyển quốc gia. Ở cấp độ trẻ, Indonesia đã làm rất tốt công tác đào tạo. Đừng quên rằng họ là đương kim vô địch SEA Games, từng vô địch U19 Đông Nam Á, và có bốn cầu thủ từ lứa U19 hiện là trụ cột của U23. Tức là họ có đầu tư bài bản, không chỉ nhập tịch là để làm bóng đá đỉnh cao mà còn chú trọng xây dựng từ gốc.
Indonesia là một nền bóng đá luôn sản sinh ra những ngôi sao, từ trẻ cho tới cấp độ trưởng thành. Một số quốc gia như Singapore, Philippines hay thậm chí Malaysia thường chỉ phát triển cầu thủ ở độ tuổi trưởng thành. Còn Indonesia, giống như Việt Nam, có tình yêu bóng đá lớn và tiềm năng con người rất tốt, luôn có những lớp cầu thủ trẻ kế cận.
Hôm nay, với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Vạn Đảo rất quyết tâm trả món nợ đã để thua Việt Nam cách đây hai năm trong loạt đá luân lưu. Trong khi đó, với lực lượng dày dạn kinh nghiệm cùng những điều chỉnh hợp lý của HLV Kim Sang-sik, Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội lập kỷ lục: ba lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á. Trước đó, chúng ta đã từng đánh bại Thái Lan và Indonesia trong hai trận chung kết gần nhất.
Trong buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam đã chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận chung kết. Cả hai HLV đều là những người rất kỹ lưỡng, hiểu rõ đội mình và nghiên cứu kỹ đối thủ để biết khi nào nên dùng ai.
HLV Kim cũng nhấn mạnh rằng việc thi đấu ít hơn một trận đã giúp Việt Nam có thể lực tốt hơn khi gặp Indonesia. Ngoài ra, các đối thủ ở nhánh của Việt Nam nhìn chung không mạnh bằng Indonesia, vì thế chúng ta có phần "thảnh thơi" hơn.
Nhiều người cho rằng HLV Kim còn giữ những con bài chiến thuật bất ngờ chưa tung hết. Trong khi đó, Indonesia đã phải "bung hết bài" ở trận gặp Thái Lan. Trận đó, ai cũng thấy Indonesia phải rất nỗ lực mới đưa được trận đấu vào loạt luân lưu, bởi Thái Lan vẫn chơi trên cơ. Dù Indonesia gần đây đã chuyển sang đá kiểm soát thay vì phản công như trước, nhưng U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim đã thể hiện sự chủ động và ổn định trong lối chơi.

Tinh thần thi đấu của Việt Nam rất tốt, và đội có khả năng thích nghi trước mọi đối thủ. HLV Kim hiểu rất rõ các học trò của mình, và cách ông sử dụng cầu thủ – về cả thời điểm lẫn cường độ – phải nói là hợp lý.
Tối nay, dù Indonesia có sự cổ vũ từ 8 vạn khán giả trên sân Gelora Bung Karno, thì chúng ta vẫn hy vọng thầy Kim sẽ có những chiến thuật hợp lý. Lợi thế của chủ nhà là sự hưng phấn về tinh thần, nhưng Việt Nam luôn biết cách hóa giải điều đó, bằng lối chơi khôn ngoan và khả năng kết liễu đối thủ khi cần.
Tại buổi họp báo, tiền vệ Việt kiều Viktor Lê chia sẻ toàn đội đã chuẩn bị tốt và đang từng bước hướng tới chức vô địch. Anh cho biết mình đang giữ tinh thần thoải mái, không đặt nặng chuyện ghi bàn: “Nếu có cơ hội, bàn thắng sẽ đến, nhưng điều quan trọng là cả đội chơi ra sao để đạt kết quả tốt nhất.”
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, cần tận dụng cơ hội tốt hơn. Một trận chung kết mà bỏ lỡ nhiều cơ hội như vừa rồi thì có thể phải trả giá.
Tại giải lần này, điểm hay nhất của U23 Việt Nam – bên cạnh lực lượng dày – chính là những toan tính đặc biệt của HLV Kim Sang-sik. Không ai đoán được ông sẽ tung “đòn” gì tiếp theo, thay người thế nào trong từng thời điểm của trận đấu.

Ở trận mở màn gặp Lào, ông Kim đã dùng Thái Sơn đá mỏ neo. Văn Khang và Văn Trường đá cặp ở giữa sân, còn cặp tiền đạo là Mạnh Dũng và Quốc Việt. Thái Sơn được kỳ vọng là cầu thủ cầm trịch, điều tiết nhịp độ trận đấu, nhưng anh đã chơi không tốt, bị lạc nhịp và chuyền hỏng nhiều. Sau đó, Xuân Bắc vào sân và đã tỏa sáng qua từng trận, đặc biệt ở trận gặp Philippines – nơi anh ghi bàn bằng pha đánh đầu đẹp mắt.

Nhiều người cho rằng, Xuân Bắc là phương án tốt, nhưng rất có thể ở chung kết, Thái Sơn lại được trao cơ hội trở lại. Trước một "chảo lửa" như sân Bung Karno, cần có một tiền vệ trụ đúng nghĩa để tranh chấp và giữ cự ly đội hình.
Cái hay của HLV trưởng là biết dùng ai, lúc nào, với cường độ ra sao. Với cá nhân tôi, khả năng Thái Sơn được sử dụng là khá cao. Lúc này, vị trí thủ môn và ba trung vệ đang thi đấu ăn ý. Dù có sai sót, nhưng về cơ bản, Trung Kiên và bộ ba trung vệ đều đang khỏe và ổn định, nên không nên thay đổi. Giống như thời HLV Park Hang-seo, những vị trí này rất khó thay. Các vị trí khác thì có thể xoay chuyển tùy trận.
Bóng đá hiện tại cho phép thay năm cầu thủ mỗi trận, nên hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ. Trước đội chủ nhà mạnh, chúng ta cũng cần có chiêu thức riêng. Nếu bê nguyên đội hình cũ hay đá theo kiểu dễ bị bắt bài thì sẽ gặp khó khăn.
HLV Kim còn có nhiều “con bài tẩy” như Ngọc Mỹ của Thanh Hóa, Thanh Đạt của Viettel, hay cả Viktor Lê và Văn Thuận – đều là những cầu thủ có thể tạo đột biến. Viktor Lê chưa thể hiện như kỳ vọng, có thể do yếu tố tâm lý, nhưng hy vọng ở trận đấu cuối, anh sẽ chơi đúng phong độ.
Indonesia từng một lần vô địch U23 Đông Nam Á, còn Việt Nam đã hai lần. Giờ chúng ta đang hướng tới chiếc cúp thứ ba.








- Đình Bắc đoạt giải cầu thủ hay nhất U23 Đông Nam Á 2025 (29/07/25 23:17)
- Phản ứng của truyền thông Indonesia sau trận thua trước U23 Việt Nam (29/07/25 22:53)
- HLV Kim Sang-sik vái lạy trọng tài (29/07/25 22:50)
- Lý do địa phương chậm trả lương khi thực hiện chính quyền 2 cấp (29/07/25 22:40)
- Lửa bao trùm công ty ở Lào Cai, cột khói cao hàng chục mét, xuất hiện tiếng nổ (29/07/25 22:33)
- U23 Việt Nam lập kỷ lục, thắng tuyệt đối tại VCK U23 Đông Nam Á (29/07/25 22:28)
- Thiếu Lâm Tự Trung Quốc có trụ trì mới (29/07/25 22:23)
- 1.588 đại biểu sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng (29/07/25 22:19)
- Công Phương: Từ nỗi buồn ở Indonesia đến khoảnh khắc người hùng U23 Việt Nam (29/07/25 22:14)
- ĐIỂM NHẤN U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia: "Vũ khí" bóng chết và bản lĩnh nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (29/07/25 22:10)