-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thể thao
03/04/2025 21:15HLV Kim Sang-sik tuyên bố 'nhạy cảm', phải chăng đang mỉa mai ông Troussier?
HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam đã bày tỏ mong muốn được tổ chức một trận giao hữu với Hàn Quốc và cam kết rằng lần này đội tuyển Việt Nam sẽ không thua với tỷ số 0-6 như trận đấu trước đó vào năm 2023 dưới thời HLV Troussier.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Chosun, ông đã nhớ lại trận thua đậm khi đội tuyển Việt Nam còn do HLV Philippe Troussier dẫn dắt. Tuy nhiên, với sự hiểu biết sâu sắc về sức mạnh và điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam, ông Kim Sang-sik kỳ vọng có thể cầm hòa đội tuyển Hàn Quốc trong "một ngày đẹp trời".
"Tôi hứa lần này sẽ không để thua 6 bàn như năm 2023 nữa. Đội tuyển Hàn Quốc rất mạnh. Dù vậy, tôi hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam nên biết đâu ít nhất cũng có thể cầm hòa" - ông Kim Sang-sik nói.
Ông Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh rằng điều kiện ăn uống và tập luyện của các cầu thủ Việt Nam hiện nay không hề thua kém so với đồng nghiệp Hàn Quốc, mặc dù vẫn tồn tại bất lợi về thể hình. Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông chưa có nhiều cơ hội thi đấu với các đội mạnh trong top 8 châu Á hoặc top 30 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA. Đối thủ mạnh nhất mà ông đã so tài trong một năm qua là Iraq (hạng 56) và Nga (hạng 34).
Trong nửa năm đầu của hợp đồng, giải đấu quan trọng nhất mà ông Kim Sang-sik tham gia là AFF Cup 2024, nơi đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch. Chiến thắng này không chỉ giúp ông phục hồi danh dự sau khi bị câu lạc bộ Jeonbuk sa thải và trải qua làn sóng chỉ trích từ truyền thông, mà còn chứng minh rằng ông vẫn còn giá trị trong làng bóng đá.
Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng hé lộ về việc tăng cường cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam, và mặc dù ông tỏ ra tiếc nuối về một số điểm trong quá trình huấn luyện, nhưng ông vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông nhấn mạnh rằng sự khiêm tốn là điều quan trọng và ông sẽ tiếp tục nỗ lực không kiêu ngạo, giữ vững sự khiêm nhường trong mọi công việc.
"Giờ tôi có thể cho người hâm mộ Hàn Quốc thấy rằng tôi vẫn tồn tại, vẫn chưa hết thời. Ngay cả khi tôi giành nhiều danh hiệu với tư cách cầu thủ, trợ lý và huấn luyện viên, người ta vẫn nói Jeonbuk mạnh sẵn rồi, có để một diễn viên hài làm HLV cũng vô địch được thôi. Khi thắng thì là điều hiển nhiên, còn thua thì là lỗi của HLV sao?
Tôi đến đây với suy nghĩ rằng đối với huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, mọi thứ đều phụ thuộc vào kết quả, không phải hợp đồng. Được khôi phục danh dự nhờ vô địch thế này đã là may mắn lắm rồi. Tôi vẫn chưa định dỡ hết hành lý đâu – và cũng chưa chắc sẽ dỡ hết. HLV Park từng nói chúng toi không phải ông chủ ở nơi này, vì vậy hãy giữ thái độ khiêm nhường. Tôi cũng đang cố gắng không kiêu ngạo, giữ sự khiêm tốn trong mọi việc" - HLV Kim Sang-sik chia sẻ với tờ báo quê nhà.
Sắp tới vào 10/6, HLV Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt ĐTVN làm khách trên sân Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 mà thiếu ngôi sao Nguyễn Xuân Son vì chấn thương. Đây sẽ là bài kiểm tra rất tốt về năng lực của ĐTVN và HLV người Hàn Quốc sau chức vô địch AFF Cup.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (36 phút trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (43 phút trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (47 phút trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (48 phút trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (53 phút trước)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (59 phút trước)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (1 giờ trước)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)