-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Thể thao
02/04/2025 21:40Từ châu Âu, tiền vệ Việt kiều "bắn tín hiệu" cho HLV Kim Sang-sik, mơ dự SEA Games và World Cup
“Đương nhiên rồi. Chắc chắn tôi sẽ nhận lời. Tôi rất vinh dự nếu có cơ hội quay về Việt Nam để thi đấu cho quê hương của bố mẹ. Nếu có cơ hội đó thì tại sao tôi lại khước từ được cơ chứ. Đó là một điều vô cùng đặc biệt. Tôi mong muốn sẽ cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Asian Cup và cả World Cup nữa”, tiền vệ Julien Nguyễn chia sẻ.
Sinh năm 2006 tại Montreal (Canada) trong một gia đình có cả bố và mẹ đều là người Việt Nam, Julien Nguyen hiện đang khoác áo U19 Fuenlabrada thi đấu tại U19 Division de Honor (giải trẻ ở cấp độ cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha).
Tiền vệ trung tâm này đã có 7 trận thi đấu tại giải U19 Division de Honor. Julien Nguyễn ra sân lần đầu hồi tháng 12 năm ngoái trong màu áo U19 Rayo Vallencano, sau đó chuyển tới U19 Fuenlabrada, được chơi 6 trận từ tháng 1 tới nay, trong đó có 4 lần đá chính.
Theo tiết lộ, Julien Nguyễn hiện mới chỉ có hộ chiếu Canada và đang xúc tiến quá trình nhập quốc tịch Việt Nam. Trước mắt, tiền vệ 19 tuổi hi vọng sẽ có thể trở về Việt Nam và cùng đội U22 dự SEA Games 33.
“Mùa giải 2024/25 còn 5 trận, tôi sẽ cố gắng để có kết quả tốt cùng U19 Fuenlabrada. Còn nếu để nhắc đến Việt Nam trong một tương lai gần nhất có thể, tôi luôn luôn hy vọng và sẵn sàng nếu như có một lời mời. Cuối năm nay SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan, nếu có cơ hội nào đó thì biết đâu, tôi sẽ may mắn được về Việt Nam để khoác áo đội U22 chinh chiến ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á”, Julien Nguyễn bày tỏ.
Thậm chí, cầu thủ này còn đặt mục tiêu xa hơn, với mong muốn cùng tuyển Việt Nam dự World Cup. Anh nói:
“Thật đáng tiếc khi tôi chưa từng về Việt Nam lần nào. Đó là điều tôi luôn mong muốn. Tôi biết Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, có nhiều cảnh quan và sự thân thiện của con người. Tôi cũng có biết qua về bóng đá Việt Nam. Hy vọng trong tương lai, tôi có thể cống hiến, giúp sức xây dựng bóng đá Việt Nam.
Bản thân tôi dù chênh lệch múi giờ nhưng đã xem các cầu thủ Việt Nam dự giải U23 châu Á vào năm ngoái. Tôi hy vọng trong tương lai, nếu có cơ hội chơi cho các đội U của Việt Nam và thậm chí là đội tuyển quốc gia, tôi mong muốn có thể góp sức để giúp đội tuyển Việt Nam đạt những thành tích cao tại giải châu Á, thậm chí là cả World Cup”.
Với chiều cao 1m82, Julien Nguyễn cho biết anh tự tin để cạnh tranh vị trí tại U19 Fuenlabrada, đồng thời cũng đã có quá trình hòa nhập tốt khi chuyển từ Canada sang Tây Ban Nha chơi bóng.
“Bóng đá Tây Ban Nha có lối chơi giàu tốc độ và thể lực. Đó là một trong những phong cách chơi có thể nói là hoàn thiện của bóng đá thế giới. Lúc mới sang Tây Ban Nha, tôi có gặp đôi chút khó khăn trong việc theo kịp tốc độ của các đồng đội. Tuy nhiên tôi đã cải thiện được rất nhiều. Chắc chắn rồi, tự bản thân mình phải nỗ lực để theo kịp đồng đội. Và đến bây giờ thì mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn”, tiền vệ gốc Việt cho biết.
Julien Nguyễn nói thêm: “Chiều cao 1m82 của tôi ở mức tương đối so với mặt bằng chung cầu thủ tại đây. Tôi cũng thắng trong các pha không chiến khá nhiều nên cũng có sự tự tin nhất định. Bên cạnh đó thì cuộc chiến ở tuyến giữa bao gồm sức bền, thể lực và cách mà bạn di chuyển, phối hợp đồng đội, và cách mà bạn triển khai bóng như thế nào.
U19 Fuenlabrada là một tập thể rất tốt, kể cả đội hình chính và dự bị. Mặc dù chưa phải là người giỏi nhất, bởi trong đội có rất nhiều người chơi tốt, nhưng tôi tự tin mình có thể làm tròn trách nhiệm được giao.
Tôi vẫn biết rằng mình chưa phải người giỏi nhất, nhưng tôi cảm thấy mình có thể làm được nhiều điều từ khi đến Tây Ban Nha, trở nên hoàn thiện hơn cùng với các tiền vệ khác. Tôi luôn tự tin vào khả năng của mình mỗi khi ra sân. Đó là ý chí để tôi có thể thể hiện giá trị của bản thân mình cho cầu thủ khác nhìn thấy sự khác biệt. Tôi sẽ nắm bắt mỗi khi mình có cơ hội để được chơi bóng tại LaLiga”.
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (41 phút trước)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (1 giờ trước)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (1 giờ trước)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (2 giờ trước)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (2 giờ trước)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (2 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (2 giờ trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (2 giờ trước)