-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Thể thao
31/03/2025 06:20Sao tuyển Việt Nam ghi bàn như ở Ngoại hạng Anh, mang tin vui cho HLV Kim Sang-sik
Phút 64 trên sân Mỹ Đình, Khuất Văn Khang đã làm người hâm mộ phải trầm trồ với bàn thắng cực kỳ đẳng cấp, khi Thể Công Viettel tiếp HAGL tại tứ kết Cúp Quốc gia.
Trong bàn thắng ấy, Khuất Văn Khang và Almarido đã có pha phối hợp bật nhả 1-2 ở trung lộ hết sức bài bản. Chính Văn Khang là người phát động, sau đó Almarido tỉa bóng đầy tinh tế, và cũng chính Văn Khang là người thoát xuống dứt điểm 1 chạm sát vạch 5m50 đánh bại thủ môn Trung Kiên.
Một số CĐV hoàn toàn không quá lời khi cho rằng bàn thắng này mang đẳng cấp của… giải Ngoại hạng Anh, và các cầu thủ Việt Nam khi chơi ở các giải quốc nội cũng ít khi thực hiện được những pha làm bàn tương tự.
Trước khi Văn Khang ghi bàn mở tỷ số cho Thể Công Viettel, trận đấu đã diễn ra giằng co với những pha ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn.
HAGL là đội phải tiếc nuối hơn. Đầu tiên phải kể tới bàn thắng không được công nhận của Minh Vương theo cách gây tranh cãi ở phút 28. Đây cũng là dấu ấn lớn nhất suốt hiệp 1.
HAGL có pha phối hợp rất hay và Minh Vương đã xử lý tinh tế để đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, bàn thắng lại không được công nhận vì trọng tài xác định lỗi việt vị dù tình huống diễn ra rất nhạy cảm.
Đầu hiệp 2, Minh Vương đã chuyền đường bóng đầy tinh tế cho Châu Ngọc Quang thoát xuống chếch cánh phải rồi dứt điểm cực đẹp từ sát vòng cấm, nhưng thần may mắn lại quay lưng với đội bóng phố Núi. Trái bóng thay vì găm vào lưới lại dội xà ngang bật ra.
Trước đó, trong hiệp 1, cầu thủ Amarildo bên phía Thể Công Viettel cũng đánh mất một siêu phẩm vì… thần may mắn. Cầu thủ này tung ra cú nã đại bác như trái phá từ cư ly khoảng 35m nhưng bóng cũng dội xà ngang bật ra.
Với HAGL, sau khi để Khuất Văn Khang chọc thủng lưới, họ đã đánh mất thế trận. Đội bóng phố Núi dâng đội hình lên cao hơn song những pha lên bóng của họ không mang lại hiệu quả.
Thế trận của nửa sau hiệp 2 nghiêng về phía Thể Công Viettel. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng tiếc rằng Henrique lại liên tiếp bỏ lỡ 2 cơ hội khá ngon ăn. Nhưng điều gì cần đến cũng phải đến. Phút 90+8, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai ấn định chiến thắng sau một pha phản công, và người dứt điểm là Danh Trung.
Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 cho Thể Công Viettel. Khuất Văn Khang trở thành ngôi sao nổi bật nhất trận, giúp đội nhà tiến vào bán kết cúp Quốc gia. Với màn trình diễn ấn tượng, tuyển thủ Việt Nam cũng sẽ ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik trước đợt hội quân lần tới.
Tỷ số chung cuộc: Thể Công Viettel 2-0 HAGL
Đội hình xuất phát
Thể Công: Văn Phong (36), Thanh Bình (3), Tiến Dũng (4), Bùi Văn Đức (26), Đức Chiến (7), Đinh Tuấn Tài (34), Văn Khang (11), Wesley Nata (32), Tiến Anh (86), Almarido (9), Pedro Henrique (10).
HAGL: Trung Kiên (25), Văn Sơn (2), Lý Đức (3), Jairo Filho (33), Quang Nho (86), Bảo Toàn (15), Du Học (66), Ngọc Quang (8), Minh Vương (10), Marciel (22), Brandao (11).
Theo Tiểu Lâm Mộc (nguoiduatin.vn)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (16:02)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (17 phút trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (27 phút trước)
- Chồng cũ nhắn một câu lúc nửa đêm, sáng hôm sau tôi mới biết sự thật phía sau (32 phút trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang biến thành công của Việt Nam thành thói quen (38 phút trước)
- 5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi (57 phút trước)
- Nhân viên bán ô tô 26 tuổi bất ngờ thành hoàng tử Bỉ sau xét nghiệm ADN (1 giờ trước)
- Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều (1 giờ trước)
- Báo Thái Lan thừa nhận HLV Kim Sang-sik vượt trội Anthony Hudson về chiến thuật (1 giờ trước)
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chuẩn hóa việc sử dụng Quốc ca trên mọi nền tảng (1 giờ trước)