Huấn luyện viên Nafuzi Zain của U22 Malaysia thừa nhận đội đã đánh mất sự tập trung trong hiệp một, và dù đã cố gắng thay đổi, vẫn bất lực trước đối thủ.

Tối 11/12, đội tuyển U22 Malaysia đã phải chấp nhận thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam tại bảng B SEA Games 33.

11-1765460367-hlv-malaysia-thua-nhan-bat-luc-u22-malaysia-thua-trang-truoc-viet-nam-vi-danh-mat-su-tap-trung-trong-hiep-mot.jpg
Huấn luyện viên Nafuzi Zain của U22 Malaysia trả lời họp báo sau trận thua U22 Việt Nam.

"Chúng tôi đã thua. Đội đánh mất sự tập trung, có nhiều thể hiện chưa tốt, khiến chúng tôi không thể có được một trận hòa. Trong hiệp một, Malaysia để lộ nhiều khoảng trống," huấn luyện viên Nafuzi Zain chia sẻ với truyền thông sau thất bại.

Trước U22 Việt Nam, đội trẻ Malaysia đã để thua khá sớm. Hai bàn thắng của Hiểu Minh và Minh Phúc ở nửa đầu hiệp một đã tạo cho U22 Việt Nam lợi thế quá lớn. U22 Việt Nam sau đó tiếp tục làm chủ thế trận và duy trì tỷ số đó tới hết giờ.

Dù vậy, ông Zain cho biết có sự cải thiện trong hiệp hai: "Hiệp hai, chúng tôi thay đổi, đội bóng trông khá hơn hẳn. Tôi hài lòng với màn trình diễn của học trò ở hiệp sau, chúng tôi cố gắng ghi bàn nhưng không thể”.

Huấn luyện viên Zain cũng dành lời khen ngợi cho đối thủ: "Tôi biết rõ điểm mạnh của các bạn. Cầu thủ U22 Việt Nam có nhiều kinh nghiệm, nhiều người đã chơi bóng ở trình độ cao hơn, trình độ đội tuyển quốc gia. Họ nỗ lực hết mình, đầy quyết tâm và khát khao cống hiến."

Ông khẳng định sẽ không so sánh cầu thủ của mình với lứa cầu thủ Việt Nam. Sau trận này, U22 Malaysia khép lại vòng bảng với 3 điểm, tạm thời đứng nhất trong bảng xếp hạng các đội hạng nhì ở SEA Games. Họ sẽ phải chờ kết quả trận đấu giữa U22 Indonesia và Myanmar để biết mình có giành quyền vào bán kết không.

Về phần U22 Việt Nam, Đình Bắc và đồng đội đã giành ngôi đầu bảng B và có vé tới bán kết. Đội tuyển khác cũng vào bán kết là U22 Philippines.

PTH (SHTT)