HLV Peter Cklamovski thừa nhận việc triệu tập 7 cầu thủ liên quan tới nghi án gian lận nhập tịch "không nằm trong kế hoạch" của ông chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam sắp tới.

Tâm điểm của sự chú ý hiện đang đổ dồn vào 7 ngôi sao nhập tịch bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Dù nhóm cầu thủ này đã được FIFA tạm hoãn án phạt để quay lại thi đấu tại câu lạc bộ, nhưng cánh cửa lên đội tuyển quốc gia vẫn chưa thực sự rộng mở.

Chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam, chiến lược gia Peter Cklamovski không giấu nổi sự tiếc nuối nhưng cũng đầy thực tế. Vị thuyền trưởng người Australia bày tỏ: "Một phần lớn trong tôi vẫn hy vọng rằng chúng ta có thể đưa họ trở lại và làm được điều gì đó đặc biệt cho đội tuyển. Tôi sống trong vùng đất của hy vọng".

Tuy nhiên, hy vọng là một chuyện, còn thực tế trên sân tập lại là câu chuyện khác. Nhà cầm quân này thừa nhận rằng hiện tại ông không đưa nhóm cầu thủ đang vướng án phạt của FIFA vào kế hoạch tác chiến: "Hiện tại, việc đưa họ trở lại không nằm trong tính toán của tôi. Tôi làm việc dựa trên thực tế và không quan tâm đến những chuyện 'nếu như'".

Sự vắng mặt này được coi là tổn thất lớn đối với Malaysia, bởi chính 7 cái tên này đã góp công lớn giúp đội bóng áo vàng đè bẹp tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 trong trận lượt đi. 

Dù vậy, người hâm mộ Malaysia vẫn có cơ sở để tự tin khi HLV Cklamovski đã dần thích nghi với việc thiếu vắng các ngoại binh. Minh chứng là trong 3 trận gần nhất sử dụng hoàn toàn nội binh, Malaysia đã giành thành tích toàn thắng, lần lượt vượt qua Lào (3-0 và 5-1) cùng Nepal (1-0).

PV (SHTT)