-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
19/07/2021 20:41HLV Mancini bị trò cũ Man City ‘nguyền rủa’ vì vô địch EURO 2020
Đội bóng áo Thiên thanh giành chức vô địch EURO 2020 sau khi thắng tuyển Anh 3-2 trong loạt đấu súng không dành cho người yếu tim (hòa 1-1 trong 120 phút).

HLV Roberto Mancini chính là người có công lớn trong chiến tích của Italy, khi ông đã đưa một Azzurri từ đống tro tàn, thậm chí không vượt qua nổi vòng loại World Cup 2018 để xây dựng, thay máu thành một đội tuyển đầy gắn kết, chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả.
Tuy nhiên, với cậu học trò cũ Wayne Bridge ở Man City thì Mancini thật đáng ‘nguyền rủa’ và cũng không thực sự tài cán như được ca ngợi.
Lý do nằm ở đây, qua những lời từ chính người trong cuộc:
“Tôi thực sự ghét Roberto Mancini. Mọi người đều biết tôi chẳng ưa gì ông ta.
Tôi sẽ không nói Mancini là người tồi tệ nhất mà tôi từng làm việc cùng, nhưng về mặt chiến thuật, ông ta không thực sự hay như ca ngợi đâu.
Dù vậy, thật đau lòng khi phải nói, những gì ông ta làm là tốt.
Cả gia đình tôi không chỉ cổ vũ cho tuyển Anh mà còn rủa cho Mancini thua cuộc. Vì vậy, điều đó càng khiến chúng tôi đau đớn hơn. Tôi thực sự chưa bao giờ nhận Roberto Mancini là thầy”.

Không chỉ dừng lại ở đó, Wayne Bridge còn cho rằng, việc Man City vô địch Premier League là nhờ sức mạnh đội hình của họ, chứ không phải tài của Mancini.
Vào mùa giải 2011/12, Mancini giúp Man City xưng vương Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ 1968 – bằng điểm MU nhưng hơn chỉ số phụ, với lượt đấu cuối đầy kịch tính.
“Tất cả công lao Mancini làm được ở Man City giúp họ vô địch khiến người hâm mộ yêu mến ông ta. Nhưng nếu bạn nhìn vào, có thể thấy đó là nhờ sức mạnh đội hình Man City có, không phải do tài cầm quân của ông ta”.
Sở dĩ học trò cũ hậm hực với Mancini bởi: “Tôi đã thất bại với Mancini. Tôi đã ở đó (Man City) vài tháng và chúng tôi đã hòa nhập tốt nhưng tôi không thích tập luyện chút nào”.
Kết quả, Wayne Bridge sau đó được cho mượn liên miên, từ West Ham, Sunderland và Brighton trước khi được bán đứt cho Reading. Hiện anh đã giải nghệ.
Theo L.H (VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




