-
Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao -
Vụ đánh người phụ nữ tại cửa hàng ở Nha Trang: Thiếu niên 17 tuổi xin lỗi, gia đình phản ứng ra sao? -
Sai lầm tai hại khi ngủ: Xối thẳng quạt vào mặt và cái giá phải trả bằng sức khỏe -
Toàn văn bản ký kết thỏa thuận 14 điểm của Mỹ và Iran, mở đường chấm dứt xung đột -
Mặc trang phục dân quân tự vệ chạy xe "bốc đầu", nam thanh niên bị phạt nặng và tịch thu phương tiện -
Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, ngày 18/6 -
Samsung S26 Ultra sở hữu vũ khí "độc tôn": Màn hình chống nhìn trộm khó đối thủ nào địch lại -
Giá xe Volvo mới nhất tháng 6/2026: Dải sản phẩm từ Volvo EC40 đến XC90 có gì đáng chú ý -
Nhân viên công ty lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ nhận lương cứng 5 triệu đồng nhưng ăn hoa hồng rất cao -
Bảng giá vàng hôm nay 18/6: Vàng SJC nhẫn trơn 9999 đảo chiều ngoạn mục, người mua còn cơ hội "bắt đáy"?
Thể thao
06/09/2022 16:45HLV Pau FC nói gì khi lần đầu không sử dụng Quang Hải ở Ligue 2?
Trận này, Pau FC chơi hơn người và dẫn ngược 2-1 đến phút 85. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Didier Tholot vẫn để đối phương cầm chân vì sai lầm ở hàng thủ cuối trận.
Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu đầu tiên của Ligue 2, Quang Hải không được HLV Didier Tholot tung ra sân một phút nào. HLV Didier Tholot dùng hết năm quyền thay người, nhưng không có tiền vệ tuyển Việt Nam. Trước đó, Quang Hải đá chính một trận và vào thay người năm trận.
Quang Hải không thể cạnh tranh vị trí với Henri Saivet - tiền vệ công tỏa sáng với cú đúp đá phạt. Đây cũng là một trong những điểm mạnh nhất của Quang Hải.
Sau trận hòa St-Etienne, HLV Didier Tholot hết lời ca ngợi Henri Saivet. Ông nói: "Trong bóng đá, điều khó khăn nhất là ghi bàn. Hôm nay, Pau FC ghi bàn một lần nữa nhờ hai cú tình huống cố định của Henri Saivet. Chúng tôi biết chất lượng của cậu ấy và luôn tin tưởng cậu ấy dù một năm rưỡi chấn thương".
HLV Pau FC cũng tiếc nuối khi đội nhà đánh rơi hai điểm cuối trận. "Kết quả này nói thật là cũng đáng thất vọng và để lại những tiếc nuối. Chúng tôi đẩy Saint Etienne đến giới hạn của họ. Chơi hơn 1 người và dẫn 2-1, chúng tôi không đáng để bị thua quả phạt đền đó, đặc biệt là khi chúng tôi có cơ hội ghi bàn thứ 3. Dù sao tôi cũng không có gì để chê các cầu thủ, họ làm tốt cả về chuyên môn lẫn tinh thần", HLV Tholot nhấn mạnh.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Nhịn ăn gián đoạn: "Con dao hai lưỡi" với người bệnh thận (09:42)
- Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao (09:39)
- Cuộc sống bình yên hiện tại của Phương Oanh: Đưa hai con đi Sa Pa, nhan sắc ngày càng thăng hạng (09:38)
- Vụ án Việt Á tại Đắk Lắk: Đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với cựu TGĐ Phan Quốc Việt (09:35)
- Vụ đánh người phụ nữ tại cửa hàng ở Nha Trang: Thiếu niên 17 tuổi xin lỗi, gia đình phản ứng ra sao? (09:35)
- Hành trình đặc biệt của linh cữu cố Lãnh tụ Tối cao Iran qua thánh địa Iraq (09:33)
- Đòi nợ 19 triệu đồng, 4 đối tượng bị bắt vì hành vi cướp xe máy táo tợn (09:30)
- Chi gần 250 triệu đồng để sống cùng World Cup, nữ CĐV Hà Nội ấn tượng với sân vận động “mát lạnh” giữa mùa hè nước Mỹ (09:26)
- Sai lầm tai hại khi ngủ: Xối thẳng quạt vào mặt và cái giá phải trả bằng sức khỏe (09:24)
- Mặc trang phục dân quân tự vệ chạy xe "bốc đầu", nam thanh niên bị phạt nặng và tịch thu phương tiện (09:17)