-
Vàng miếng tiếp đà "lao dốc", bốc hơi hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 ngày -
Hiện trường sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân -
SJC tạm ngưng giao dịch vàng miếng và nhẫn -
Văn Thanh chuyển khoản cực khủng cho bạn gái ngày cuối năm, nàng WAG dùng tiền làm ngay 1 việc -
Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương -
3,5 triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội, nhiều nơi sớm "cháy chỗ" -
Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -
Nữ TikToker lái container nổi tiếng chặn đầu xe khác vì nghĩ mình bị ghẹo, CĐM ngán ngẩm chê "ảo tưởng" -
Từ 1/1/2026, chạy xe quá chậm sẽ bị phạt hành chính: Người dân cần lưu ý thông tin quan trọng! -
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược
Thể thao
09/05/2019 12:30HLV Pochettino nghẹn ngào, gọi Lucas Moura là 'siêu anh hùng'
Vào rạng sáng nay, Champions League lại chứng kiến thêm một cuộc lội ngược dòng kinh điển khi Tottenham Hotspur có chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Ajax. Dù bị dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng sang hiệp 2 Lucas Moura đã tỏa sáng rực rỡ với cú hattrick phi thường, trong đó bàn thắng ấn định tỷ số được ghi ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu.
Với kết quả này, Tottenham Hotspur đã có lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết Champions League nhờ luật bàn thắng trên sân khách (hòa 3-3 sau 2 lượt trận). Sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino nghẹn ngào:

"Vẫn thực sự quá khó để diễn tả mọi thứ bằng lời. Cảm xúc thật tuyệt vời. Cám ơn bóng đá, cám ơn các học trò, họ là những người hùng. Năm ngoái, tôi đã nói với tất cả mọi người rằng các cầu thủ Tottenham Hotspur là những người hùng và họ đã cho thấy tinh thần đáng kinh ngạc hôm nay".
"Hiệp 2 thật tuyệt vời. Chúng tôi không thể có cảm xúc như thế này nếu không có bóng đá. Cám ơn các CĐV, những người đã đặt trọn niềm tin vào chúng tôi. Chúng tôi đã nói với nhau trước trận rằng, tất cả phải cho thấy tình yêu và sự nhiệt huyết khi thi đấu. Và toàn đội đã thể hiện điều đó".
Về cầu thủ đã ghi cả 3 bàn cho Tottenham Hotspur - Lucas Moura, HLV Pochettino đã không tiếc lời ca ngợi: "Siêu anh hùng Moura, một cú hattrick không thể tin nổi. Cậu ấy rất xứng đáng với điều đó, Moura là cầu thủ đẳng cấp".

Chung cảm xúc với ông thầy Pochettino, Moura rất hưng phấn sau trận đấu: "Thật không thể nào diễn ra nổi cảm xúc của tôi lúc này. Tôi rất, rất, rất hạnh phúc và tự hào về các đồng đội. Chúng tôi luôn vào tin khoảnh khắc này bởi nó có thể xảy ra. Chúng tôi đã làm tất cả và xứng đáng tận hưởng nó. Chúng tôi là một gia đình. Đây là một món quà to lớn từ Chúa và tôi muốn chia sẻ nó với những người đồng đội và các CĐV".
"Thật khó khăn khi phải thi đấu trên sân của Ajax nhưng tôi luôn đặt trọn niềm tin vào các đồng đội và phẩm chất của họ, ngay cả khi thiếu vắng đi Harry Kane. Bóng đá thật tuyệt vời, nó đã mang lại những khoảnh khác mà chính chúng ta cũng không thể tượng tượng nổi. Tất cả nên tận hưởng nó. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi".
Đối thủ cuối cùng của thầy trò HLV Pochettino tại Champions League năm nay sẽ là Liverpool. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 2/6 (theo giờ Việt Nam).
Duy Anh (SHTT)
- Vàng miếng tiếp đà "lao dốc", bốc hơi hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 ngày (14:53)
- Mở camera xem giúp việc pha sữa cho con, người mẹ ngã quỵ trước sự thật kinh hoàng (14:52)
- Hiện trường sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân (14:49)
- Ngưng tim khi chơi pickleball tại Hà Nội, người đàn ông nước ngoài được cứu sống thần kỳ (14:45)
- Phan Đinh Tùng học Sơn Tùng M-TP mời sao quốc tế, tham vọng biến hit cũ thành "Gangnam Style" (14:35)
- Văn Thanh chuyển khoản cực khủng cho bạn gái ngày cuối năm, nàng WAG dùng tiền làm ngay 1 việc (14:32)
- Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương (14:24)
- Ronaldo khép lại năm 2025 buồn vui lẫn lộn (14:23)
- Nước nào đón năm mới 2026 đầu tiên trên Thế giới? (14:15)
- Nam ca sĩ Việt công khai sống chung với nhân tình rồi lại quay xe tự nhận mình khốn nạn (14:07)