-
Vụ bê bối "người cha quốc dân" bao nuôi nàng thơ Gen Z: Góc khuất kinh hoàng đằng sau cuộc hôn nhân địa ngục -
Hành trình nghẹt thở truy bắt hai kẻ cướp 1,8 tỷ đồng tại ngân hàng ở Gia Lai -
Tập đoàn FLC thay đổi nhân sự cấp cao: Gương mặt 9X chính thức tiếp quản ghế Tổng Giám đốc -
Tử vi thứ 6 ngày 6/2/2026 của 12 con giáp: Mão thắng lớn, Thân hao hụt -
Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai bị bắt sau 17 ngày bỏ trốn -
Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao -
Scandal trốn thuế nhấn chìm Kim Seon Ho: Suzy và Park Gyu Young "vạ lây", nhãn hàng đồng loạt quay lưng -
Hành trình trượt dài của Á khôi Bùi Thị Phương Linh: Từ lời hứa lan tỏa giá trị tích cực đến vai trò "tú bà" -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ -
Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không?
Thể thao
01/05/2019 12:00HLV Pochettino thừa nhận mắc sai lầm chiến thuật khiến Tottenham bại trận ngay trên sân nhà
Dù được thi đấu trên sân SVĐ mới cũng mang tên Tottenham Hotspur nhưng đại diện của Ngoại hạng Anh lại có khởi đầu tệ hại khi thi đấu hoàn toàn lép vế trước Ajax trong khoảng 30 phút đầu tiên.
Trước sức ép khủng khiếp từ Ajax, Tottenham Hotspur đã không thể đứng vững. Phút 15, Van de Beek dễ dàng đánh bại thủ thành Hugo Lloris trong thế đối mặt sau đường kiến tạo của Hakim Ziyech. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và Ajax nắm giữ quá nhiều lợi thế trước trận lượt về trên đất Hà Lan diễn ra sau đây 1 tuần.

Sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino thừa nhận: "Bây giờ khi nhìn lại thì đúng là một sai lầm khi ra sân với đội hình như vậy. Nhưng tôi không có nhiều sự lựa chọn. Tôi đương nhiên không thể hạnh phúc với kết quả này, và cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra nếu Tottenham Hotspur ra sân với đội hình khác".
"Nhưng chúng tôi đã thi đấu thiếu quyết tâm và cẩu thả. Cách tiếp cận của Tottenham Hotspur là rất không tốt. Và với tư cách là một HLV, tôi là người phải nhận trách nhiệm".
Cũng phải nói thêm rằng, HLV Mauricio Pochettino đã mất rất nhiều trụ cột ở trận này vì những lí do khác nhau. Những cầu thủ như Serge Aurier, Harry Winks, Harry Kane, Erik Lamela (chấn thương) hay Son Heung-min (treo giò) đều không thể góp mặt, đó là chưa kể đến việc Jan Vertonghen cũng sớm phải rời sân trong hiệp 1 vì bị choáng.

"Ở hiệp 1, chúng tôi đã không thi đấu tốt. Toàn đội đã thi đấu thiếu sự nhiệt huyết ở những phút đầu tiên và làm mọi thứ trở nên khó hơn. Sau khi bị thủng lưới, sau khoảng 25-30 đầu tiên, chúng tôi mới dần lấy lại thế trận".
"Chấn thương của Vertonghen đã tiếp thêm động lực cho các cầu thủ còn lại. Sang hiệp 2, Tottenham Hotspur đã đẩy cao đội hình và cố gắng tạo ra những cơ hội. Cơ hội đi tiếp với chúng tôi vẫn là rất sáng, tỷ số chỉ là 0-1 và tất cả đều tin vào một chiến thắng ở trận lượt về" - HLV Pochettino nói thêm.
Duy Anh (SHTT)
- Vụ bê bối "người cha quốc dân" bao nuôi nàng thơ Gen Z: Góc khuất kinh hoàng đằng sau cuộc hôn nhân địa ngục (07:44)
- Sự rạn nứt trong nội bộ đảng Dân chủ: Vợ chồng Clinton mất "lá chắn" bảo vệ trước hồ sơ Epstein (07:31)
- Saudi Pro League đáp trả đanh thép trước động thái "đình công" của Cristiano Ronaldo (07:15)
- Hành trình nghẹt thở truy bắt hai kẻ cướp 1,8 tỷ đồng tại ngân hàng ở Gia Lai (07:10)
- Giá vàng ngày 6/2/2026 lao dốc mạnh, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu (56 phút trước)
- Phim Tết 2026 của Trấn Thành tiếp tục dậy sóng tranh luận sau khi tung trailer (1 giờ trước)
- Quốc gia gây chú ý tại Olympic mùa Đông 2026 với đồng phục vẽ tay độc nhất (1 giờ trước)
- Benzema ra mắt bùng nổ, Ronaldo vào thế khó (1 giờ trước)
- Thời tiết ngày 6/2/2026: Miền Bắc âm u mưa phùn, sương mù dày trước khi đón rét đậm (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ ô tô gắn bảng đèn LED hiển thị nội dung xúc phạm lực lượng công an (1 giờ trước)