Dù xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1 ngay tại SVĐ Rajamangala ở trận bán kết lượt về, Singapore vẫn ngậm ngùi dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết ASEAN Cup 2026 với thất bại chung cuộc 3-4.
19-1787108341-hlv-singapore-noi-gi-sau-khi-suyt-tao-dia-chan-truoc-thai-lan
Singapore đánh bại Thái Lan 2-1 trên sân khách nhưng thua chung cuộc (Ảnh: The Straits Times)

Kết quả này mang lại nhiều tiếc nuối cho HLV Gavin Lee, nhưng màn trình diễn đầy nỗ lực của các cầu thủ lại thắp lên niềm hy vọng lớn cho tương lai của bóng đá Singapore.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu đầy cảm xúc, thuyền trưởng Gavin Lee không giấu được sự day dứt khi đội bóng thiếu một chút may mắn để lật ngược tình thế.

“Thật tiếc khi chúng tôi đã không thể đi đến mục tiêu là kéo trận đấu vào đến hiệp phụ. Tuy nhiên, tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình, hôm nay đội đã chơi rất tốt. Những gì diễn ra trên sân đã cho thấy những điểm rất tích cực để có thể xây dựng một đội tuyển Singapore tốt hơn trong tương lai," Ông Lee cho biết.

Tôi tin người hâm mộ Singapore có thể tự hào về đội bóng của mình khi chứng kiến các cầu thủ thể hiện ở trận bán kết lượt về này”, HLV 35 tuổi bổ sung.  

Lý giải về sự khởi sắc vượt bậc ở trận lượt về, nhà cầm quân trẻ thừa nhận ban huấn luyện đã có những điều chỉnh chiến thuật chuẩn xác nhằm hóa giải sự thay đổi bất ngờ từ đối thủ.

“Ở trận lượt đi, phải thừa nhận lối chơi của Thái Lan đã thay đổi rất nhiều so với vòng bảng trước đó. Điều ấy khiến chúng tôi bất ngờ, nên lượt về chúng tôi đã chuẩn bị phương án ứng phó một cách thỏa đáng và điều đó đã được thể hiện rõ trong trận đấu hôm nay", HLV Gavin Lee giải thích.

PV (SHTT)