-
Khởi tố Bùi Xuân Huấn và vợ cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo, vi phạm kế toán -
Khách Việt được miễn vé tham quan di tích Huế trong 2 ngày đặc biệt -
Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Huế kèm bức thư tay gửi gắm -
Thủy Tiên hiếm hoi tái xuất, tiết lộ lý do diện mạo thay đổi gây chú ý -
Mua vé Vietlott từ người bán dạo khi đang uống cà phê, người đàn ông trúng gần 30 tỷ đồng -
Xe Matiz mua 45 triệu đồng “dính” 99 lỗi, chủ xe phải vay tiền nộp phạt gần 500 triệu -
Núp bóng spa, dùng chiêu “tiêm giả” lừa gần 300 người, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng -
Nữ hiệu trưởng được phát hiện tử vong dưới mương nước, xe máy vẫn cắm chìa khóa -
Lời khai lạnh lùng của thầy giáo thể dục sát hại nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk -
Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo thể dục sát hại nữ đồng nghiệp rồi chôn thi thể phi tang
Thể thao
02/12/2025 10:25HLV Thái Lan bị bắt trước thềm SEA Games
Ông Amnat, người từng là trợ lý HLV của đội tuyển MMA Thái Lan, đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi say xỉn và gây rối trật tự công cộng.
Trung tá Cảnh sát Kittithra Chanchaeng, Thanh tra Phòng chống Tội phạm tại Đồn Cảnh sát Sriracha (tỉnh Chonburi), đã xác nhận việc bắt giữ Amnat Rueanrueng.
Theo thông tin ban đầu, cảnh sát đã phải cố gắng nói chuyện với Amnat rất lâu nhưng không đạt được kết quả, buộc họ phải lợi dụng lúc đối tượng mất tập trung để khống chế và còng tay. Sau đó, Amnat đã được đưa đến cơ quan điều tra để tiến hành tố tụng.
Đây không phải là lần đầu tiên cựu võ sĩ này có hành vi mất kiểm soát. Theo lời khai của người dân địa phương với Thairath, Amnat thường xuyên ngồi trước cửa hàng tiện lợi, chửi bới hoặc làm phiền người dân trong khu vực. Trước sự việc bị bắt giữ lần này, Amnat đã từng nổi cơn thịnh nộ sau khi say rượu và định tấn công dân làng.
Người dân đang vô cùng lo ngại về khả năng xảy ra những sự cố an ninh trong tương lai và đã kêu gọi các cơ quan chức năng có hành động can thiệp ngay lập tức.
Trước đó, Amnat đã được Hiệp hội Thể thao Võ thuật Hỗn hợp Thái Lan (MMA) trao cho một cơ hội để làm lại. Anh ta được mời làm trợ lý HLV, giao nhiệm vụ giúp phát triển kỹ năng đấm và di chuyển chân cho các vận động viên MMA quốc gia chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á và SEA Games 33.
Tuy nhiên, vụ bắt giữ mới nhất đã đặt dấu chấm hết cho vai trò này. Ông Sirichet Pooltipayanon, chủ tịch Hiệp hội MMA Thái Lan, đã xác nhận rằng vai trò trợ lý huấn luyện của Amnat chính thức kết thúc.
Ông Sirichet bày tỏ sự thất vọng sâu sắc: “Tôi xác nhận rằng Amnat không còn liên quan tới liên đoàn MMA. Chúng tôi đã cho anh ta một cơ hội, nhưng anh ta đã chọn con đường riêng của mình, nên không thể quay lại con đường cũ được nữa”. Chủ tịch Hiệp hội MMA Thái Lan cũng nhận định rằng với hành vi say xỉn và gây mất trật tự lần này, Amnat nhiều khả năng sẽ phải vào tù, bởi trước đó anh ta đã từng được tòa tuyên án treo.
Amnat Rueanrueng, sinh năm 1979, là một cựu võ sĩ boxing chuyên nghiệp với sự nghiệp lừng lẫy. Anh từng đấu 30 trận nhà nghề (thắng 23 trận), từng giành đai vô địch hạng ruồi của Liên đoàn Quyền Anh quốc tế (IBF), và đã từng tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng với 2 HCV tại SEA Games.
- Khởi tố Bùi Xuân Huấn và vợ cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo, vi phạm kế toán (18:32)
- Công an Phú Thọ đấu tranh, xử lý 16 tài khoản mạng xã hội bình luận dưới bài viết xuyên tạc (18:01)
- Bắc Bộ và Thanh Hóa sắp hứng chịu đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày (47 phút trước)
- Núi lửa Etna phun trào kéo dài, giao thông du lịch Ý rơi vào khủng hoảng (59 phút trước)
- Vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm ở Thanh Hóa: Thêm 6 bị can sa lưới (1 giờ trước)
- Để con nhỏ quấy rối Tổng đài 113, 3 phụ huynh ở Lai Châu phải lên làm việc với công an (1 giờ trước)
- Clip: Thót tim khoảnh khắc em bé lao qua đường suýt va vào bánh xe tải (2 giờ trước)
- Ford hé lộ SUV giá rẻ mới, giá dự kiến chỉ từ 25.000 USD (2 giờ trước)
- Khách Việt được miễn vé tham quan di tích Huế trong 2 ngày đặc biệt (2 giờ trước)
- Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Huế kèm bức thư tay gửi gắm (2 giờ trước)