-
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong -
Vụ chìm tàu 6 người tử vong tại Lào Cai: Hé lộ sai phạm bất ngờ của phương tiện quá tải -
Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý
Thể thao
18/10/2023 20:30HLV Troussier họp đội, nói lời gan ruột với cầu thủ ĐT Việt Nam sau trận thua Hàn Quốc
Trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc trên SVĐ Suwon World Cup tối 17/10 cũng đã khép lại chuỗi 3 trận đấu giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 10 của đội tuyển Việt Nam. Cả 3 đối thủ trong dịp này đều được đánh giá mạnh hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam, nên mỗi trận đấu đối với các học trò HLV Philippe Troussier đều vô cùng quý giá, đặc biệt là trận đấu với đội tuyển đang xếp hạng 26 thế giới – Hàn Quốc.
Càng quý giá hơn khi ở trận đấu cuối cùng gặp Hàn Quốc, đội tuyển chủ nhà đã dành sự tôn trọng đặc biệt đối với đội tuyển Việt Nam khi đưa vào sân thi đấu đội hình mạnh nhất, trong đó có các ngôi đang thi đấu ở châu Âu như Son Heung Min (Tottenham), Kim Min Jae (Bayern ), Hwang Hee Chan (Wolves), Lee Kang In (PSG),…
Về phần mình, đội tuyển Việt Nam cũng tận dụng triệt để cơ hội hiếm có này kiểm tra hiệu quả vận hành của lối chơi trước một đối thủ có đẳng cấp vượt trội và trong bối cảnh “sứt mẻ” lực lượng khi thiếu vắng một số cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Đoàn Văn Hậu (chấn thương không lên tập trung), Quế Ngọc Hải (chấn thương trong trận gặp Trung Quốc), Nguyễn Quang Hải (chấn thương trong trận gặp Uzbekistan),…
Với sự chênh lệnh lớn về trình độ nên kết quả thua 0-6 của đội tuyển Việt Nam không gây nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV Philippe Troussier thì những gì mà các cầu thủ đã thể hiện được trong trận đấu này còn tốt hơn so với các trận đấu hồi FIFA tháng 6, tháng 9 cũng như 2 trận vừa qua gặp Trung Quốc và Uzbekistan.

“Chúng ta đã thua đội bạn với tỷ số 0-6. Nếu chỉ nhìn vào tỷ số này thì tôi biết các bạn sẽ khó nhận ra ngay ở thời điểm này là thực tế chúng ta đã đạt được một số điểm tích cực nhất định. Vì vậy, tôi không muốn đánh giá các bạn chỉ qua trận đấu hôm nay và chỉ nhìn vào tỷ số của trận đấu”, HLV Philippe Troussier chia sẻ cảm nhận của mình với các học trò sau khi trở về khách sạn.
Ông nói tiếp: “Dĩ nhiên, khi chuẩn bị cho trận đấu chúng ta đã chờ đợi vào một kết quả tốt hơn. Chúng ta luôn có nhận thức như vậy. Tôi dành sự tôn trọng đối với các bạn, nhưng có một thực tế phải thừa nhận là khoảng cách về trình độ giữa chúng ta với các đội tuyển hàng đầu châu Á như Hàn Quốc vẫn còn rất lớn. Họ có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và trình độ các cầu thủ thi đấu tại giải trong nước cũng rất chất lượng. Trước đối thủ mạnh như vậy chúng ta đã thua 0-6, nhưng tôi nhìn thấy ở các bạn một tinh thần không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng của trận đấu.
Tôi cũng muốn nói thêm rằng, ở 30 phút cuối trận chúng ta chỉ còn thi đấu với 10 ngưởi trên sân, tôi vẫn thấy sự kiên cường trong kỷ luật phòng ngự của các bạn. Khi đá với Palestine chúng ta thắng 2-0, nhưng tôi vẫn nhìn thấy những nỗi lo. Gặp Hàn Quốc chúng ta thua 0-6 nhưng tôi đã thấy những điểm tích cực hơn. Đó là số lượng những đường chuyền chính xác đã tăng lên, những quyết định triển khai bóng cũng nhanh hơn, khối đội hình di chuyển khi không có bóng cũng được cải thiện. Tôi cũng thấy được sự nỗ lực của các bạn trong cái tình huống bị gây áp lực và đặc biệt là các bạn đã tạo ra được các tình huống dứt điểm về phía khung thành đối phương, ở đây là Hàn Quốc đấy nhé.
Đó cũng là điều tôi muốn nhìn thấy ở các bạn, chứ không phải là những trận thắng Hong Kong TQ rồi Syria, Palestine. Vì vậy, tôi hi vọng sau trận đấu với đối thủ lớn như Hàn Quốc, tự các bạn cũng sẽ thấy rằng sự khác biệt về kỹ chiến thuật, về thể lực là như thế nào, bản thân tôi cũng có được những bài học cho riêng mình, để từ đó chúng ta cùng nhau hoàn thiện hơn, hướng tới mục tiêu Vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới”.

Hôm nay (18/10), đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản để bắt đầu bước vào mùa giải mới. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 11 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân đội tuyển Philippines vào ngày 16/11 và sau đó trở về sân nhà để tiếp đội tuyển Iraq trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á.
Hồng Duy (SHTT)
- Lần đầu đưa vợ về ăn Tết dài ngày, tôi mới hiểu khác biệt gia đình có thể khiến hôn nhân chao đảo (15:44)
- Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ (15:31)
- Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc "ngạt thở" trong bão cát (15:25)
- Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố (15:22)
- Mỹ chính thức dừng thu loạt sắc thuế "bất hợp pháp" từ ngày 24/2 (15:15)
- Ronaldinho gây ngỡ ngàng: "Phù thủy" sân cỏ thừa nhận không còn kiên nhẫn để xem trọn 90 phút bóng đá (15:04)
- Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét (15:01)
- Hỗn loạn tại "Lễ hội Khỏa thân" Nhật Bản: 10.000 người tranh bùa thiêng, 6 người nhập viện khẩn cấp (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh gặp nạn tử vong tại Vĩnh Long: Ba lần tạm đình chỉ xác minh tố giác cán bộ (1 giờ trước)
- Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết (1 giờ trước)