Trận Chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra đêm qua đã khép lại với kịch bản bất ngờ nhưng cũng không kém phần nghiệt ngã cho U23 Trung Quốc.
25-1769326260-hlv-u23-trung-quoc-cay-dang-thua-nhan-khoang-cach-giua-bong-da-trung-quoc-va-nhat-ban-qua-lon.jpg
HLV Antonio Puche họp báo sau trận chung kết (Ảnh: Xinhua)

Dù từng được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc đối đầu kịch tính và sòng phẳng, U23 Trung Quốc đã phải ngậm ngùi nhìn U23 Nhật Bản bước lên bục vinh quang sau thất bại nặng nề 0-4 trong một thế trận một chiều.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng U23 Trung Quốc Antonio Puche không giấu nổi sự thất vọng trước kết quả này. Chiến lược gia Tây Ban Nha thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá: "Tôi không thể cảm thấy vui vẻ gì cả. Đội của tôi đã thua. Chúng ta phải đối mặt với khoảng cách khổng lồ giữa Trung Quốc và bóng đá Nhật Bản, đây là một thực tế không thể phủ nhận."

Mặc dù thua đậm, HLV Antonio Puche vẫn dành những lời động viên và bày tỏ sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò suốt hành trình vừa qua. Ông cho rằng tỷ số 0-4 là có phần quá nghiệt ngã khi may mắn đã không đứng về phía các cầu thủ trẻ Trung Quốc trong trận cầu quyết định. 

Ông phân tích rằng khác với những trận đấu trước, hôm nay U23 Nhật Bản đã có hai bàn thắng từ những tình huống sút bóng đổi hướng, cùng với đó là một quả phạt đền trong hiệp hai, những chi tiết mang tính bước ngoặt ở một trận chung kết. "Tôi cho rằng các cầu thủ U23 Trung Quốc luôn tràn đầy khát khao chiến thắng và sẵn sàng chiến đấu hết mình. Dù bị đối thủ ghi 4 bàn ở trận này, nhưng trước đó chúng tôi đã không để lọt lưới bàn nào. Tôi tự hào về tập thể này", ông Puche khẳng định.

Ở chiều hướng ngược lại, HLV Oiwa của U23 Nhật Bản tỏ ra hài lòng khi những toan tính chiến thuật của mình đã phát huy hiệu quả tối đa. Dù đánh giá cao hàng phòng ngự Trung Quốc đã nỗ lực hết mình dưới áp lực, nhưng ông Oiwa cho biết Nhật Bản đã có sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng để bóp nghẹt đối thủ. Chiến lược gia 53 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ cách hoạt động ở khu vực giữa sân của họ trước trận đấu, và cắt đứt các đường chuyền của họ bằng lối chơi pressing tầm cao. Chiến thuật này đã đạt được kết quả như mong đợi".

PV (SHTT)