-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Thể thao
07/03/2022 06:02Hoà Bình Dương, CLB TP.HCM chẳng thể vui
BÀN THẮNG
TP.HCM: Huy Toàn (60’)
B.Bình Dương: Sỹ Giáp (31’)
Đây là trận đấu nhiều cảm xúc với HLV Trần Minh Chiến của chủ nhà CLB TP.HCM, bởi sau 3 năm ông mới gặp lại đội bóng cũ B.Bình Dương. Vì thế, nhiều người đã dự đoán đây sẽ là cuộc chiến thú vị ở khu vực kỹ thuật giữa HLV Trần Minh Chiến và HLV Đặng Trần Chỉnh bên phía đội khách.
Tuy nhiên, trước trận đấu, ông Đặng Trần Chỉnh đã dính Covid-19 nên đành ngồi trên khán đài. Trận này, hai đội đều vắng những cầu thủ chủ chốt vì chấn thương gặp phải ở vòng 2. Phía CLB TP.HCM là Tuấn Tài, còn B.Bình Dương là ngoại binh Ceesay.
Hai đội nhập cuộc khá nhanh và ngay phút thứ 2, Huy Toàn đã có đường chuyền cho Samson tung cú dứt điểm, nhưng bóng đã không vào lưới. Sau đó, TP.HCM vẫn là những người nắm thế trận và liên tiếp có các pha vây hãm khung thành của thủ môn Sơn Hải bên phía B.Bình Dương. Ngược lại, đội bóng đất Thủ cũng có những pha phản công rất sắc bén khiến hành phòng ngự của TP.HCM phải vất vả chống đỡ.
Sau khoảng 15 phút đầu ăn miếng trả miếng, trận đấu dần diễn ra chậm rãi và B.Bình Dương lấy lại thế cân bằng, bắt đầu tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Thanh Thắng, trong đó những đường phát động tấn công của đội trưởng Văn Vũ rất sắc sảo.
Phút 31, từ cú đá phạt của Anh Tỷ, bóng được treo vào trong và Sỹ Giáp đã có cú ra chân mở tỷ số 1-0 cho B.Bình Dương trong sự bất ngờ của các khán giả có mặt trên sân. Bàn thắng đã giúp tinh thần đội khách thêm hưng phấn và họ đã chủ động chơi chậm nhịp để giảm tải sức nóng trên sân, trong lúc CLB TP.HCM ra sức gia tăng sức ép nhằm tìm bàn cân bằng tỷ số. Nhưng thực sự các học trò của HLV Trần Minh Chiến vẫn chưa thể làm khó được thủ môn Sơn Hải.
Bị dẫn bàn nên không ngạc nhiên khi CLB TP.HCM đã chủ động đẩy nhanh những pha tấn công về phía khung thành của thủ môn Sơn Hải bên phía B.Bình Dương. Nhưng hàng phòng ngự chơi khá chắc chắn của đội khách vẫn chưa cho các chân sút của chủ nhà có cơ hội dứt điểm. Cũng do các ngoại binh chơi không quá nổi bật, nên HLV Trần Minh Chiến đã rút ra cả tiền vệ Consenday và tiền đạo Mauricio để thay vào bằng hai nội binh Trọng Long và Văn Kiên.
Sự thay đổi của nhà cầm quân họ Trần đã phát huy tác dụng vì sau đó, ở phút 60, từ một pha phát động tấn công, Huy Toàn đã có cú sút xa hiểm hóc cân bằng tỷ số 1-1 cho CLB TP.HCM. Bàn cân bằng tỷ số giúp tinh thần các cầu thủ chủ nhà thêm hưng phấn, qua đó họ liên tục tạo sức ép về phía khung thành B.Bình Dương, tiếc là bàn thắng vẫn chưa có thêm cho chủ nhà.
Càng về cuối trận đấu càng tỏ ra quyết liệt với nhiều pha va chạm của cầu thủ hai đội, may là không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Trong thế trận ấy, TP.HCM vẫn là những người nắm thế chủ động và liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành thủ môn Sơn Hải bên phía B.Bình Dương. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn của đội bóng đất Thủ vẫn chưa để cho đội chủ nhà cơ hội làm khó mành lưới của họ.
Phút 87, trong một pha va chạm, thủ môn Thanh Thắng bị đau không thể thi đấu, thay cho anh là Bùi Tiến Dũng. Trận đấu vẫn diễn ra giằng co và đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Một trận hoà, nhưng thật sự không thể làm thầy trò HLV Trần Minh Chiến hài lòng khi họ chỉ mới giành 2 điểm qua 2 trận đấu. Đồng thời nhiều cầu thủ của họ lại đang chấn thương sau trận hoà đầy khó khăn trước B.Bình Dương.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU TP.HCM VS B.BÌNH DƯƠNG
TP.HCM: Thanh Thắng (Tiến Dũng, 88’), Tùng Quốc, Văn Khoa, Brendon, Đình Khương, Hoàng Thịnh (Quốc Gia, 50’), Cosendey (Trọng Long, 58’), Huy Toàn, Ti Phông, Samson, Mauricio (Văn Kiên, 58’).
B.Bình Dương: Sơn Hải, Thiện Đức, Olivier, Thanh Long, Trung Tín, Anh Tỷ (Hoàng Phương, 65’), Văn Vũ, Minh Khoa, Sỹ Giáp (Duy Khánh, 45+2, Việt Cường, 87’), Eydison (Tự Nhân, 87’), Tiến Linh.


Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (40 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (41 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (41 phút trước)
- Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc (42 phút trước)
- Mẹ chồng gửi 250 thùng đồ ăn trong 6 năm, nàng dâu xúc động rơi nước mắt (47 phút trước)