-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
20/12/2021 06:39Hòa trận thứ 2 liên tiếp, Chelsea bị Man City bỏ xa 6 điểm
Làm khách trước Wolves, Chelsea như thường lệ ra sân với sơ đồ 3-4-2-1. Đáng chú ý, tiền vệ N'Golo Kante tái xuất sau 5 trận liên tiếp không ra sân tại Premier League. Điều ngạc nhiên nữa là anh đá cặp bên cạnh Trevoh Chalobah ở trung tâm hàng tiền vệ khi Jorginho vắng mặt, còn Mateo Kovacic ngồi dự bị. Phía trên, Mason Mount và Hakim Ziyech hỗ trợ cho "số 9 ảo" Christian Pulisic. Trong khi đó, Kai Havertz không có tên ở danh sách đăng ký thi đấu.
Sau tiếng còi khai cuộc, Wolves là đội nhập cuộc tốt hơn với các pha lên bóng nhanh và thanh thoát. Phút 15, Daniel Podence dứt điểm cận thành tung lưới Chelsea sau đường căng ngang khó chịu trong vòng cấm bên cánh trái. Tuy nhiên, bàn thắng bị từ chối do trọng tài xác định tiền đạo Raul Jimenez đã việt vị khi tham gia vào tình huống này trước khi Podence ra chân.

Ở quãng thời gian sau đó, trận đấu diễn ra giằng co. Chelsea cầm bóng nhỉnh hơn đôi chút ở khu vực giữa sân, song họ bế tắc toàn tập khi không thể tìm được đường vào cầu môn chủ nhà. Sợi dây liên lạc giữa Pulisic, Mount, Ziyech cũng như hàng tiền vệ bị cắt đứt khiến The Blues gần như vô hại. Đoàn quân của Thomas Tuchel chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú sút và không lần nào bóng đi trúng đích.
Thậm chí ở phút 42, Chelsea suýt chút nữa phải nhận bàn thua nếu cú đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm của Leander Dendoncker đi hiểm hóc hơn thay vì đúng vị trí chọn sẵn của thủ thành Edouard Mendy. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau 0-0 nhạt nhòa.
Sang hiệp 2, mọi thứ không có gì sáng sủa hơn với Chelsea. The Blues kiểm soát bóng áp đảo so với Wolves nhưng số cơ hội nguy hiểm tạo ra vô cùng ít ỏi.
Phải mãi tới phút 79, Chelsea mới sở hữu một thời cơ mười mươi có thể chuyển hóa thành bàn. Pulisic thoát xuống cực nhanh vào vòng cấm nhưng cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái của tiền vệ người Mỹ không thắng được thủ thành phía Wolves.
Chung cuộc, Chelsea hòa nhạt Wolves 0-0 ở trận cầu tại vòng 18 Ngoại hạng Anh. Kết quả này không khiến The Blues mất vị trí thứ 3, song cách biệt giữa họ và đội đầu bảng Man City đã bị nới rộng lên thành 6 điểm. Ngoài ra, Chelsea còn có thể bị Liverpool cắt đuôi nếu The Reds hạ Tottenham ở trận đấu muộn. Ở chặng đường quan trọng, Chelsea của Tuchel đã cho thấy sự hụt hơi rõ ràng.
Đội hình ra sân
Wolves: Sa, Kilman, Coady, Saiss, Hoever, Marcal, Neves, Moutinho, Dendoncker, Jimenez, Podence.
Chelsea: Mendy, Rudiger, Silva, Azpilicueta, Alonso, Kante, Chalobah, James, Mount, Ziyech, Pulisic.
Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




