Dù tạo nên kỳ tích lịch sử khi lần đầu ghi danh vào tứ kết AFC Champions League 2, CLB Ratchaburi (Thái Lan) đã phải trải qua một đêm kinh hoàng tại Indonesia. Cảnh tượng các cầu thủ tháo chạy khỏi sân bóng như đang "chạy loạn" trước sự rượt đuổi của đám đông quá khích đang gây rúng động dư luận.

Sự việc xảy ra ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League 2 mùa giải 2025/2026 giữa Persib Bandung và Ratchaburi FC vào tối qua.

Trên sân khách, đại diện Thai League 1, Ratchaburi FC đã để thua Persib Bandung với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, nhờ chiến thắng đậm ở lượt đi, đội bóng Thái Lan vẫn hiên ngang đi tiếp vào tứ kết với tổng tỷ số 3-1.
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thay vì ăn mừng, toàn bộ thành viên Ratchaburi đã phải thực hiện một cuộc đua marathon bất đắc dĩ vào phòng thay đồ để lánh nạn trước sự hung hãn của hàng nghìn CĐV chủ nhà tràn xuống sân.

Cảnh hỗn loạn sau trận đấu của Ratchaburi (Clip: Ratchaburi).

Đoạn clip do chính CLB Ratchaburi đăng tải ghi lại bối cảnh cực kỳ hỗn loạn. Không khí đặc quánh khói pháo và những tiếng nổ liên tiếp, CĐV Indonesia lao thẳng về phía các cầu thủ và ban huấn luyện khách với thái độ thù địch.

Phía quản lý đội bóng Thái Lan xác nhận toàn đội đã rời sân an toàn dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt và lên đường về nước ngay trong ngày 19/2.

19-1771488649-hon-loan-cup-chau-a-cdv-doi-cam-doi-bong-indonesia-sau-man-ruot-duoi-cau-thu-thai-lan.webp
CĐV Thái Lan phản ứng dữ dội sau vụ việc.

Về phía đội chủ nhà, HLV Bojan Hodak (Persib Bandung) tỏ ra vô cùng bức xúc, nhưng là với công tác trọng tài. Ông cho rằng các quyết định của trọng tài Majed Mohammed Alshamrani đã làm sai lệch kết quả trận đấu và tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức lên Liên đoàn.

Trong khi đó, cộng đồng người hâm mộ Thái Lan đang vô cùng giận dữ. Nhiều ý kiến kêu gọi gửi đơn kiện lên AFC và FIFA, yêu cầu cấm thi đấu đối với CLB Indonesia vì sự an toàn của cầu thủ.

Một số ít ý kiến bình tĩnh hơn cho rằng đám đông nhắm vào trọng tài vì những quyết định gây tranh cãi hơn là tấn công cầu thủ đối phương.

Đây không phải lần đầu bóng đá Indonesia đối mặt với tình trạng bạo lực sân cỏ. Dù FIFA từng đưa ra nhiều án phạt nặng nề sau các vụ ẩu đả chết người trong quá khứ, nhưng dường như sự cuồng nhiệt thái quá của người hâm mộ tại đây vẫn là một "quả bom nổ chậm" khó kiểm soát.

TN (SHTT)